Hội Phụ nữ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh: Lan tỏa nhân văn qua chương trình 'Mẹ đỡ đầu'
Thấm nhuần tinh thần 'trọng dân, gần dân, lúc dân cần có Công an', thời gian qua, Hội Phụ nữ Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai hiệu quả chương trình 'Mẹ đỡ đầu'. Bằng những hành động thiết thực và tình cảm chân thành, các chị đã trở thành điểm tựa vững chắc, viết tiếp ước mơ đến trường cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Quảng Ninh bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động đã được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng. Tại Quảng Ninh, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Phòng An ninh kinh tế xác định đây không đơn thuần là hoạt động thiện nguyện mà còn là nhiệm vụ chính trị, là “mệnh lệnh từ trái tim” của mỗi cán bộ, hội viên thể hiện trách nhiệm của lực lượng Công an đối với cộng đồng, nhất là những trẻ em yếu thế.

Hội phụ nữ phòng An ninh kinh tế tặng quà cho em Chìu Thị Nguyên trú tại xã Đầm Hà.
Từ thực tiễn địa bàn còn nhiều khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, Đảng ủy, lãnh đạo và Hội Phụ nữ Phòng An ninh kinh tế đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, kết nối, nhận đỡ đầu các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ năm 2024 đến nay, đơn vị đã trực tiếp nhận đỡ đầu 3 cháu tại xã Đầm Hà gồm: Hà Văn Phong (sinh năm 2012), Chìu Thị Nguyên (sinh năm 2016) và Nguyễn Bảo Khôi (sinh năm 2018).
Đằng sau mỗi hoàn cảnh là những câu chuyện nhiều thiếu thốn, thiệt thòi nhưng cũng đầy nghị lực vươn lên. Dù cuộc sống còn khó khăn, thiếu vắng sự chăm sóc đầy đủ, các cháu vẫn nỗ lực học tập, chăm ngoan và giàu ý chí. Thấu hiểu điều đó, Hội Phụ nữ Phòng An ninh kinh tế đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ dài hạn, định kỳ hằng tháng trích từ lương và quỹ hội để hỗ trợ kinh phí sinh hoạt cho các cháu.

Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ phòng An ninh kinh tế quan tâm, động viên các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Điều đáng quý, sự đồng hành ấy không dừng lại ở những khoản hỗ trợ vật chất. Vào các dịp lễ, Tết, Quốc tế Thiếu nhi hay khai giảng năm học mới, những nữ cán bộ, chiến sĩ không quản ngại đường xa, trực tiếp đến tận nhà thăm hỏi, động viên các em. Những món quà là bộ quần áo mới, những cuốn sách giáo khoa còn thơm mùi mực hay những chiếc xe đạp mới không chỉ giúp các cháu vơi bớt mặc cảm mà còn thắp sáng niềm tin, giúp các cháu hiểu rằng trên hành trình trưởng thành sẽ luôn có vòng tay ấm áp của các cô, các chú Công an đồng hành.
Đại diện gia đình cháu Hà Văn Phong chia sẻ, "Sự quan tâm, chia sẻ của các đồng chí đối với cháu Phong và gia đình là nguồn động viên rất lớn, không chỉ giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn về mặt vật chất mà còn là động lực khích lệ các cháu vươn lên trong cuộc sống".
Hoạt động “Mẹ đỡ đầu” cũng là minh chứng sinh động cho việc thực hiện phong trào thi đua “Ba Nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) mà Phòng An ninh kinh tế đang triển khai. Qua những việc làm cụ thể, hình ảnh người chiến sĩ Công an không chỉ hiện lên với bản lĩnh, trách nhiệm trong công tác bảo vệ an ninh kinh tế mà còn đầy tính nhân văn, gần gũi giữa đời thường.

Thư cảm ơn của gia đình cháu Hà Văn Phong, trú tại xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc nhận đỡ đầu các cháu không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị đối với thế hệ tương lai. Thông qua chương trình, đơn vị mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
Sự lan tỏa yêu thương từ chương trình đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Những mầm xanh được nuôi dưỡng bằng tình thương và trách nhiệm của các chiến sĩ Công an sẽ là nguồn kế cận tin cậy, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau này. Hành trình của những “người mẹ đỡ đầu” mang sắc phục Công an tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục được viết tiếp, góp phần làm tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.











