'Hồi sinh' cầu phao bị lũ cuốn trôi ở Huế

Sau gần 2 tháng cầu phao La Khê Trẹm bị lũ cuốn trôi, niềm vui đã dần trở lại trên đôi bờ sông Tả Trạch (Tp.Huế). Nhóm thợ vẫn miệt mài ngày đêm thu gom từng mảng cầu, nối lại từng thanh sắt với quyết tâm 'hồi sinh' công trình dân sinh đã gắn bó với người dân suốt hơn 12 năm qua.

Như Người Đưa Tin đã phản ánh trước đó, trận lũ cuối tháng 10 vừa qua ở Huế đã cuốn đi cây cầu phao bắc qua sông Tả Trạch nối thôn La Khê Trẹm, Kim Ngọc, Định Môn (phường Kim Long) với khu vực phường Thủy Xuân.

Với hàng trăm hộ dân, cây cầu này đã giúp rút ngắn hơn 6km đường vòng qua cầu Tuần, khiến cuộc sống sinh hoạt trở nên gần hơn với trung tâm Tp.Huế. Không có cầu, cuộc sống của người dân bị đảo lộn, quãng đường di chuyển đi làm, đi học kéo dài hơn nhiều kilomet, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cây cầu bị lũ cuốn trôi dạt hàng cây số.

Cây cầu bị lũ cuốn trôi dạt hàng cây số.

Mới đây, ông Võ Đức Hải (trú ở thôn La Khê Trẹm, chủ nhân của cây cầu) cho biết, sau khi đã huy động từ các nguồn lực, cùng sự động viên của chính quyền địa phương và mong mỏi làm lại cầu của người dân, ông và một số người khác đã quyết định “hồi sinh” lại cây cầu.

“Mỗi lần nghe bà con hỏi ‘khi mô có cầu lại?’ là tôi có thêm động lực. Nhìn cảnh con nít đi học vòng xa, không ai nỡ ngồi yên”, ông Hải nói.

Mấy ngày qua, ông Hải và nhóm thợ vẫn bám trụ ở bãi sông, thu gom từng đoạn cầu trôi dạt, thuê thuyền kéo về, làm sạch, cắt nối và gia cố lại. Hiện khung sắt đang được gia cố, thùng phuy mới được đưa về thay thế, các đoạn cầu đã được đo đạc để ráp nối.

Hiện cầu cơ bản đã hoàn thiện, người dân có thể đi bộ qua cầu.

Hiện cầu cơ bản đã hoàn thiện, người dân có thể đi bộ qua cầu.

Ông Hải cho biết, hiện kết cấu cầu, cùng lan can cơ bản đã hoàn thiện, người dân có thể đi bộ qua cầu. Khoảng 1- 2 ngày tới, sau khi dọn dẹp, sửa chữa lại đoạn đường đầu nối, cầu có thể hoạt động trở lại, các phương tiện xe đạp, xe máy qua lại bình thường.

Một người dân ở thôn La Khe Trẹm chia sẻ, mấy ngày qua, nhìn nhóm thợ miệt mài làm việc suốt ngày đêm để sớm nối lại cây cầu, ai trong thôn cũng vui mừng, trông đợi từng giờ. Chỉ mong sao nhịp cầu sớm được thông, để Tết này bà con yên tâm đi lại, không còn phải đi vòng xa vừa mất thời gian, vừa lo lắng về an toàn giao thông. Có được điều đó, cái Tết năm nay với bà con mới thật sự trọn vẹn và ấm lòng.

Thông tin từ UBND phường Kim Long, việc sửa chữa lần này chỉ mang tính tạm thời và không thể đảm bảo an toàn lâu dài, nhất là mỗi khi mùa mưa lũ về.

Hiện phường đã có văn bản đề xuất UBND thành phố và Sở Xây dựng sớm đầu tư một cây cầu kiên cố bắc qua sông Tả Trạch, thay thế cầu phao dân sinh hiện nay. Vị trí dự kiến cách cầu phao khoảng 500m về phía thượng lưu.

Năm 2013, ông Võ Đức Hải cùng một số người ở Quảng Trị góp vốn cùng nhau xây dựng cầu phao La Khê Trẹm với số tiền khoảng 3 tỷ đồng, chấm dứt cảnh người dân qua sông bằng những chuyến đò chòng chành nguy hiểm.

Sau 12 năm tồn tại, trong trận lũ cuối tháng 10 vừa qua, cây cầu bị cuốn trôi hoàn toàn. Dòng nước xiết làm đứt dây cáp, xé cầu thành nhiều đoạn, cuốn dạt hơn 2km về phía ngã ba Tuần.

Khoảng 60–70% thùng phuy bị chìm, nhiều đoạn cầu méo mó, cong vênh không thể sử dụng. Thiệt hại ước tính lên tới 600 triệu đồng.

Lê Kông

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-hoi-sinh-cau-phao-bi-lu-cuon-troi-o-hue-20425121022555065.htm