Hồi sinh nhiều di ảnh tìm thấy ở hố chôn tập thể, mở hy vọng gọi tên liệt sĩ
Những di ảnh được phục dựng từ các kỷ vật tìm thấy trong hố chôn tập thể ở Đồng Nai đang trở thành manh mối quý giá trên hành trình tìm lại tên các liệt sĩ.
Ngày 29/7, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) Tp.Đồng Nai cho biết, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại khu vực xã Minh Đức, lực lượng Đội K72 đã phát hiện nhiều chiếc ví (bóp) chứa ảnh cá nhân, ảnh tập thể cùng nhiều kỷ vật của các liệt sĩ.

Bức ảnh được tìm thấy trong một chiếc ví sáng 27/7.


Tấm ảnh tập thể được tìm thấy sáng 27/7 sau khi phục dựng đen trắng và màu.
Những bức ảnh được tìm thấy đều đã phai mờ sau hơn 50 năm nằm sâu trong lòng đất. Có tấm gần như chỉ còn những mảng màu loang lổ, tưởng chừng không thể nhận diện. Tuy nhiên, bằng sự cẩn trọng của những người lính làm công tác quy tập cùng sự hỗ trợ của các cộng tác viên và bạn trẻ am hiểu phục dựng ảnh, nhiều gương mặt đã dần hiện lên rõ nét.
Đặc biệt, bức ảnh tập thể được phát hiện tại vị trí khai quật 4 hài cốt liệt sĩ vào sáng 27/7 đã được phục dựng khá rõ. Đây được xem là manh mối quan trọng, mở ra hy vọng các cựu chiến binh, đồng đội hoặc thân nhân có thể nhận ra những người trong ảnh để cung cấp thêm thông tin về đơn vị, danh tính của các liệt sĩ.

Bức ảnh được tìm thấy ngày 28/7

Ảnh phục hồi
Không chỉ có những bức ảnh, trong hố chôn tập thể, Đội K72 còn phát hiện cây bút khắc dòng chữ "Tiến Quy", hình đôi chim bồ câu cùng nhiều di vật khác. Mỗi hiện vật đều có thể trở thành một "mảnh ghép" giúp giải mã danh tính những người lính đã hy sinh hơn nửa thế kỷ trước.
Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, Bộ CHQS Tp.Đồng Nai cho biết, ngay sau khi phát hiện các di ảnh, đơn vị đã gửi cho các cộng tác viên và bạn trẻ hỗ trợ phục dựng nhằm khôi phục hình ảnh rõ nét nhất trước khi công bố rộng rãi.
"Chúng tôi hy vọng thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh, các bác, các chú từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi nhìn thấy những bức ảnh này sẽ gợi nhớ lại ký ức của mình. Từ đó có thêm thông tin để sớm tìm lại tên cho các liệt sĩ đã hy sinh nhưng chưa xác định được danh tính", Thượng tá Vũ Văn Thọ chia sẻ.

Bức ảnh được tìm thấy ngàu 28/7.

Bức ảnh được phục dựng lại.
Theo Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ CHQS Tp.Đồng Nai, việc lan tỏa những bức ảnh, đặc biệt là bức ảnh tập thể, có ý nghĩa rất lớn đối với công tác xác định danh tính các liệt sĩ.
Đại tá Nguyễn Thanh Phong, kỳ vọng sau khi các hình ảnh được đăng tải, những cựu chiến binh từng chiến đấu, công tác cùng đơn vị hoặc có mặt trong bức ảnh sẽ nhận ra đồng đội, từ đó cung cấp những thông tin quý giá phục vụ quá trình xác minh.
"Chúng tôi không hy vọng xác định được ngay từng người trong bức ảnh. Nhưng nếu từ những manh mối này có thể tìm được tên của 4 liệt sĩ trong hầm mộ tập thể thì đó sẽ là niềm an ủi rất lớn đối với gia đình, thân nhân đã chờ đợi suốt hơn 50 năm qua", Đại tá Nguyễn Thanh Phong bày tỏ.
Đến nay, kết thúc đợt 1 tìm kiếm tại lô cao su 97, Đội K72 đã quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều kỷ vật quý giá. Đáng chú ý, hơn 50% mẫu sinh phẩm thu thập được có khả năng giám định ADN, mở thêm cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ trong thời gian tới.
Mỗi bức ảnh được phục dựng không đơn thuần là một di vật chiến tranh được hồi sinh. Đó còn là lời nhắn gửi từ quá khứ, là tia hy vọng để những người lính vô danh có thể được gọi đúng tên mình, được trở về với quê hương, gia đình sau hơn nửa thế kỷ ngóng đợi.












