Hồi tưởng cùng 'Tiếng vọng' với Nguyễn Hoàng Hoanh

Triển lãm The Echo - Tiếng vọng của họa sĩ Nguyễn Hoàng Hoanh giới thiệu 31 tác phẩm tranh lụa và sơn dầu tại Vy Gallery (20 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM).

Họa sĩ Nguyễn Hoàng Hoanh cho biết "The Echo - Tiếng vọng" có thể là tiếng vọng từ quá khứ, như một cỗ máy thời gian đưa chúng ta đi qua những ký ức xưa cũ; cũng có thể là tiếng vọng của tâm hồn tới tương lai về một sự thay đổi, tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

Một tác phẩm tranh lụa chủ đề “Tuổi thơ” của họa sĩ Nguyễn Hoàng Hoanh

Một tác phẩm tranh lụa chủ đề “Tuổi thơ” của họa sĩ Nguyễn Hoàng Hoanh

Người xem cảm thấy nhẹ nhõm tâm hồn sau khi xem 31 tác phẩm được tập hợp từ 4 bộ sưu tập với chất liệu lụa và sơn dầu về chủ đề tình yêu quê hương, đất nước, con người Nam Bộ của họa sĩ Nguyễn Hoàng Hoanh. Nhiều tác phẩm đáng chú ý như "Cái chết trước giờ phóng sinh", "Thổi sáo", "Tuổi thơ"...

Họa sĩ Nguyễn Hoàng Hoanh sinh năm 1937 tại Chợ Lớn cũ (Đức Hòa, Long An ngày nay). Năm 1953, ông theo học Trường Mỹ nghệ Thực hành Gia Định. Năm 1960, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn. Hiện tại, dù đã cao tuổi nhưng ông vẫn tiếp tục sáng tác. Những bức tranh sơn dầu khổ lớn vẫn đang được ông chăm chút mỗi ngày.

Tin-ảnh: K.Tuyến

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/hoi-tuong-cung-tieng-vong-voi-nguyen-hoang-hoanh-20230614223803346.htm