Hồi ức thời hoa lửa

Giữa không gian lắng sâu của ký ức và niềm tự hào, chương trình giao lưu nghệ thuật 'Câu chuyện thời hoa lửa' đã đưa người xem trở về những năm tháng chiến tranh gian khổ để từ đó thấu hiểu giá trị của hòa bình hôm nay và trách nhiệm tiếp nối trong thời kỳ mới.

Tối 22.12, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Tĩnh tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Câu chuyện thời hoa lửa". Chương trình cũng là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự chương trình có Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu Công an nhân dân và nhiều nhân chứng lịch sử.

Các đại biểu tham dự chương trình

Các đại biểu tham dự chương trình

Được dàn dựng công phu, chương trình kết nối mạch cảm xúc qua các phóng sự ký ức chiến tranh, câu chuyện đời thương binh nặng và những cuộc giao lưu chân thực với nhân chứng lịch sử. Từ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, Cách mạng Tháng Tám, hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình, chặng đường cách mạng của quê hương Hà Tĩnh được tái hiện như một bản trường ca bi tráng.

Chương trình nghệ thuật đầy cảm xúc

Chương trình nghệ thuật đầy cảm xúc

Âm vang tiếng trống Xô viết năm 1930, khí thế mùa Thu lịch sử năm 1945 và những năm tháng “tất cả cho tiền tuyến” đã hun đúc nên lớp lớp con người dám hy sinh vì độc lập, tự do. Những cô gái tuổi mười tám, đôi mươi bám đường san lấp hố bom, những đoàn quân và dân công hỏa tuyến ra đi không hẹn ngày về đã làm nên một thời hoa lửa chói sáng.

Trong hòa bình hôm nay, ký ức ấy vẫn ngân lên như lời nhắc nhở bền bỉ về giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do và hòa bình.

Những cựu binh xúc động như được sống lại giờ phút bi hùng thời chiến

Những cựu binh xúc động như được sống lại giờ phút bi hùng thời chiến

Nhiều khán giả đã không giấu được xúc động khi lắng nghe chia sẻ của Thiếu tướng Hoàng Trọng Tình, nguyên Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4; cựu TNXP Nguyễn Đình Cứ; cựu chiến binh Bùi Văn Đối từng bị địch bắt, tù đày tại nhà tù Phú Quốc.

Những câu chuyện đời giản dị mà kiên cường gặp nhau ở điểm chung là khát vọng hòa bình và niềm tin sắt son vào vận mệnh dân tộc, khắc họa rõ nét hình ảnh người lính Cụ Hồ trong tâm thức hôm nay.

Chương trình còn để lại dấu ấn với các tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc như mashup Tiến quân ca, Đoàn vệ quốc quân, Tự nguyện, Mãi mãi tuổi hai mươi; hoạt cảnh dân ca Ví, Giặm, Đất này thấm máu cha ông và ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Đại diện nhóm Skyline trao tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến bức ảnh phục dựng mẹ và con trai

Đại diện nhóm Skyline trao tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến bức ảnh phục dựng mẹ và con trai

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh đã trao những phần quà tri ân tới các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, cựu chiến binh và gia đình chính sách.

Chia sẻ sau chương trình, em Trần Hậu An Bình (học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) bày tỏ: “Được nghe những ký ức máu và hoa em hiểu rằng hòa bình hôm nay là kết tinh của bao hy sinh thầm lặng. Điều đó thôi thúc em nỗ lực học tập, rèn luyện để đóng góp cho quê hương trong tương lai”.

Lãnh đạo tỉnh cùng Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các mẹ Việt Nam anh hùng

Lãnh đạo tỉnh cùng Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các mẹ Việt Nam anh hùng

Câu chuyện thời hoa lửa không chỉ là hồi ức của quá khứ mà còn là lời gửi gắm cho hiện tại và tương lai.

Viết tiếp trang sử hào hùng hôm nay không còn bằng súng đạn mà bằng trí tuệ, sáng tạo và khát vọng dựng xây để ngọn lửa cách mạng mãi rực cháy trong từng công trình và thành tựu của Hà Tĩnh trong thời kỳ mới.

NGÂN HÀ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/hoi-uc-thoi-hoa-lua-190922.html