Hôm ấy nếu trời không mưa...

Rất tình cờ, tại đám cưới của một đồng chí trong đơn vị, tôi gặp vợ chồng Thiếu tá Nguyễn Quốc Cường, Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) và Ngụy Ngọc Thúy, điều dưỡng viên Bệnh viện Phổi Bắc Giang.

Điều thú vị là cặp vợ chồng Cường - Thúy có “bốn cùng”: Cùng tuổi (sinh năm 1988), cùng quê (Yên Dũng, Bắc Giang), cùng học trung học phổ thông và cùng chung quan điểm sống. Thấy tôi hỏi về chuyện tình cảm, Thiếu tá Nguyễn Quốc Cường cười vui: “Hôm ấy nếu trời không mưa... chưa chắc chúng em đã nên duyên vợ chồng”.

Và rồi, trong câu chuyện với chúng tôi, Ngọc Thúy bồi hồi kể: "Ngày học trung học phổ thông, em đã thầm mến anh Cường bởi anh không chỉ học giỏi, lại còn là Phó bí thư đoàn trường nhiệt tình, năng nổ trong các hoạt động phong trào. Tốt nghiệp trung học phổ thông, anh Cường thi đỗ Trường Sĩ quan Chính trị, em đỗ vào Trường Trung cấp Y Bắc Giang. Khoảng thời gian đó, chúng em chỉ thư từ qua lại như bạn bè bình thường. Phải sau này em mới biết anh cũng có cảm tình với em từ ngày đó, nhưng không dám ngỏ lời vì ngại hoàn cảnh gia đình... Còn bản thân em cũng ngại "tiến tới" vì sợ mang tiếng “cọc đi tìm trâu”.

Năm 2011, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị, Nguyễn Quốc Cường về nhận công tác tại Trung đoàn 12, Sư đoàn 3. Thời điểm đó, Thúy làm y tế học đường tại Trường THCS thị trấn Neo (Yên Dũng, Bắc Giang). Vì cảm mến Cường đã lâu, đợi anh ổn định công tác, một ngày đẹp trời, Thúy bắt xe lên thăm Cường. Buổi đầu bước chân vào đơn vị Quân đội, Thúy cảm thấy cuộc sống binh nghiệp thật đẹp. Sau lần gặp ấy, tình cảm hai bên nảy nở, họ chính thức yêu nhau. Dốc lòng yêu thương anh bộ đội, Thúy luôn là điểm tựa hậu phương giúp Cường phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Gia đình Thiếu tá Nguyễn Quốc Cường kỷ niệm 10 năm ngày cưới (12-2023). Ảnh do gia đình nhân vật cung cấp

Gia đình Thiếu tá Nguyễn Quốc Cường kỷ niệm 10 năm ngày cưới (12-2023). Ảnh do gia đình nhân vật cung cấp

Cuối năm 2013, họ quyết định tổ chức đám cưới vào đúng dịp Nguyễn Quốc Cường đang tham gia Liên hoan tuyên truyền viên trẻ LLVT Quân khu 1. Cách hôn lễ hai ngày, Cường vừa hoàn thành nhiệm vụ, hối hả về chuẩn bị đám cưới. Lúc ấy Thúy không hề hờn giận Cường mà hết lòng động viên vì biết anh việc công, việc tư rõ ràng.

Tròn 10 năm cùng nhau xây tổ ấm, niềm hạnh phúc càng nhân lên gấp bội khi họ có thêm hai cậu nhóc kháu khỉnh, lanh lợi. Tháng 9-2018, Nguyễn Quốc Cường được bổ nhiệm làm Chính trị viên Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 141, Sư đoàn 3. Sau khi tốt nghiệp khóa 57 đào tạo chính ủy cấp trung, sư đoàn binh chủng hợp thành, Học viện Chính trị, tháng 8-2023, Thiếu tá Nguyễn Quốc Cường được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 2, Sư đoàn 3. Do yêu cầu nhiệm vụ, anh thường xuyên công tác xa nhà, vì vậy, Thúy bàn với chồng xin chuyển về công tác tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang để có điều kiện chăm sóc con cái tốt hơn.

Nói về khoảng thời gian 10 năm gắn bó, vun đắp tổ ấm hôm nay, Ngọc Thúy nhìn chồng rồi khẽ bảo: “Cũng tại cơn mưa bất chợt. Hôm đó, trên đường đi học về, trời bất chợt đổ mưa, em chỉ biết thu mình dưới gốc cây. Lúc ấy, anh Cường bất chợt xuất hiện, đưa áo mưa cho em, rồi chạy vụt đi... Hành động đó chính là sợi dây kết nối chúng em lại với nhau, yêu nhau, cùng xây nên hạnh phúc hôm nay”.

HOÀNG HANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hom-ay-neu-troi-khong-mua-759290