'Hôm nay, cuối cùng anh cũng cưới được em': Lời nhắn của chú rể trong đám cưới với vị hôn thê đã khuất khiến nhiều người xúc động
Một cặp đôi tại Malaysia dự định tổ chức đám cưới vào tháng 11/2026, nhưng kế hoạch dang dở khi cô dâu bất ngờ qua đời. Ít ngày sau, chú rể vẫn quyết định hoàn thành lời hẹn ước bằng một buổi lễ cưới đặc biệt với ảnh cô dâu được đặt ở vị trí trung tâm.
John Muaythai John và vị hôn thê SaKira Saw dự kiến kết hôn vào tháng 11/2026. Tuy nhiên, SaKira đột ngột qua đời vào ngày 23/6, khiến kế hoạch của cả hai không thể thực hiện như dự định.
Đến ngày 28/6, John vẫn tổ chức một buổi lễ cưới theo cách đặc biệt. Thay vì cô dâu xuất hiện trong lễ đường, anh sử dụng tấm ảnh mặc váy cưới có kích thước bằng người thật của SaKira để hoàn thành nghi thức.
Trên trang Facebook cá nhân, John đăng thiệp mời và gửi lời mời đến những người từng quen biết hai người cũng như những ai đã nhận thiệp cưới trước đó.
Anh viết: "Xin trân trọng mời tất cả những ai đã quan tâm và biết đến chúng tôi, cũng như những người nhận thiệp cưới, dành thời gian đến chứng kiến buổi lễ muộn màng nhưng vẫn vẹn nguyên ý nghĩa này".

"Hôm nay, cuối cùng anh cũng cưới được em": Lời nhắn của chú rể trong đám cưới với vị hôn thê đã khuất khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Asia One
John chia sẻ rằng tình yêu giữa hai người sẽ không kết thúc sau sự ra đi của SaKira mà sẽ trở thành "sự chở che và những lời chúc phúc vĩnh cửu".
Theo văn hóa địa phương, đây là một "đám cưới ma" - nghi thức tưởng niệm được thực hiện với niềm tin rằng hai người vẫn có thể nên duyên vợ chồng ở thế giới bên kia.
Buổi lễ diễn ra tại Butterworth, bang Penang (Malaysia), trong không gian được trang trí theo phong cách cưới truyền thống. Trên thảm đỏ, John bước vào lễ đường cùng tấm ảnh cô dâu mặc váy cưới có kích thước như người thật.
Nhiều khách mời đã vỗ tay khi chú rể cùng đoàn nhà trai tiến vào khu vực làm lễ.
Đoạn video được chia sẻ sau đó còn ghi lại khoảnh khắc John quỳ bên quan tài của SaKira và bật khóc. Sau nghi thức này, anh tiếp tục chụp ảnh cùng khách mời và cắt bánh cưới như kế hoạch ban đầu.
"Hôm nay, cuối cùng anh cũng cưới được em", John viết trên mạng xã hội.
Anh cho biết gặp được SaKira là "phúc lành lớn nhất" trong cuộc đời mình và tin rằng cả hai sẽ còn gặp lại nhau ở kiếp sau.
John cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể tổ chức hôn lễ tại khách sạn như dự định trước đây. Dù vậy, anh tin người mình yêu vẫn có thể cảm nhận được trọn vẹn tình yêu và sự chân thành mà anh dành cho cô.
Theo thông tin được chia sẻ, lễ tang của SaKira diễn ra một ngày sau buổi lễ cưới đặc biệt này.











