Hơn 10 ngày 'gác sách bút lên đường', một bài học lớn
Dù đang trong quá trình chuẩn bị làm đồ án và thi tốt nghiệp, nhưng ngay khi có lệnh, những học viên năm cuối chuyên ngành doanh trại-xây dựng dân dụng và công nghiệp (Học viện Hậu cần) đã lập tức lên đường đến bản Sân Bay, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, góp sức dựng nhà cho đồng bào bị mất nhà do lũ quét.
Trở về sau hơn 10 ngày bám công trường, họ mang theo niềm vui, trải nghiệm thực tế và những bài học thực hành đặc biệt quý giá từ thực tiễn.
Những ngày cuối tháng 7, đúng thời điểm đang tập trung chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp thì các học viên năm cuối chuyên ngành doanh trại-xây dựng dân dụng và công nghiệp nhận được lệnh của thủ trưởng Học viện Hậu cần khẩn trương lên đường tham gia giúp nhân dân xây dựng khu tái định cư tại bản Sân Bay. Đây là nhiệm vụ đột xuất, thời gian chuẩn bị gấp, song, các cán bộ, học viên đã không ngần ngại, nhanh chóng thu xếp công việc, quân tư trang để lên đường đến với bà con vùng lũ.


Cán bộ, học viên Học viện Hậu cần khẩn trương dựng nhà giúp dân vùng lũ. Ảnh: HẢI LONG
Đại tá Lê Việt Cường, Chủ nhiệm Chính trị Học viện Hậu cần cho biết, nhiệm vụ của đoàn công tác gặp nhiều khó khăn do địa bàn cách xa đơn vị, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết miền núi diễn biến phức tạp, trong khi yêu cầu đặt ra là phải khẩn trương hoàn thành những căn nhà mới để các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm có nơi ở ổn định.
Mặc dù vậy, ngay sau khi có mặt, tất cả cán bộ, học viên đã chủ động, nhanh chóng bắt tay vào khảo sát mặt bằng, nghiên cứu hồ sơ thiết kế, xác định trình tự, biện pháp thi công và tổ chức lực lượng lao động theo từng nhóm công việc. Những nội dung vốn được học qua giáo trình, bản vẽ và các giờ thực hành nay được vận dụng trực tiếp vào việc san nền, làm móng, lắp dựng hệ khung, liên kết cấu kiện, dựng và lợp mái, hoàn thiện nền, bao che cùng các hạng mục phụ trợ của những căn nhà dành cho người dân vùng thiên tai.

Cán bộ, học viên Học viện Hậu cần khẩn trương dựng nhà giúp dân vùng lũ. Ảnh: HẢI LONG
Quá trình thi công, các học viên trẻ đối mặt không ít thử thách do nền đất ẩm, nhão, trơn trượt gây khó khăn cho việc tập kết vật tư, vận chuyển và tổ chức thi công, thời gian thực hiện nhiệm vụ lại gấp do yêu cầu hoàn thành công trình sớm nhất có thể. Để bảo đảm tiến độ, các cán bộ, học viên đã chủ động điều chỉnh phương án tổ chức, tăng cường nhân lực cho những công đoạn trọng yếu, đồng thời triển khai song song nhiều phần việc và tranh thủ thời gian ngoài giờ khi điều kiện cho phép. Ở những khâu đòi hỏi độ chính xác cao như định vị, căn chỉnh hệ khung, xử lý liên kết, lắp dựng và gia cố mái, chỉ huy đoàn cử cán bộ, học viên có kinh nghiệm trực tiếp kiểm tra, xử lý, bảo đảm chất lượng công trình ngay từ từng công đoạn.

Lãnh đạo Học viện Hậu cần động viên cán bộ, học viên tại thực địa. Ảnh: HẢI LONG
Thượng sĩ Nguyễn Đình Phương, lớp trưởng lớp S528A (Đại đội 9, Tiểu đoàn 3), người vừa trực tiếp tham gia các phần việc chuyên môn, vừa tổ chức, điều hành lực lượng, phối hợp với các bộ phận thi công chia sẻ: “Trong quá trình học tập, chúng tôi đã nhiều lần được thực hành, thực tập tại các công trình xây dựng. Nhưng việc trực tiếp vận dụng kiến thức chuyên môn để xây dựng nhà cho những gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai mang lại một cảm xúc rất khác lạ. Ở đó, mỗi phần việc không chỉ đòi hỏi sự chính xác về kỹ thuật mà còn thể hiện quyết tâm chạy đua với thời gian để sớm hoàn thiện, bàn giao ngôi nhà kiên cố, vững chắc, giúp người dân bị bão lũ ổn định cuộc sống trong thời gian sớm nhất. Vì vậy, tinh thần làm việc của mỗi người là “làm hết việc chứ không hết giờ” và “tất cả vì cuộc sống của người dân”.
Thượng sĩ Cù Thành Công, lớp trưởng lớp S528B (Đại đội 10, Tiểu đoàn 3) kể, quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài việc trực tiếp thi công, anh cùng đồng đội đã phối hợp với các lực lượng, nhất là bộ phận kỹ thuật xử lý nhiều tình huống phát sinh để bảo đảm công việc diễn ra liên tục. Chuyến “gác sách bút lên đường” vì nhân dân này giúp các học viên hiểu thêm rằng kiến thức chuyên môn chỉ thực sự có ý nghĩa khi được vận dụng để giải quyết những vấn đề của thực tiễn. Với Công và đồng đội, những ngày ở Mường Than là một trải nghiệm đặc biệt khi những kiến thức về xây dựng, doanh trại được đặt trong một nhiệm vụ cụ thể, gắn với cuộc sống và niềm mong mỏi của người dân.

Các học viên bịn rịn chia tay người dân sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: HẢI LONG
Sau hơn 10 ngày thi công khẩn trương, đoàn công tác gồm 56 cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Hậu cần đã cùng các lực lượng hoàn thành 5 căn nhà với tổng diện tích gần 1.200m², bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật và an toàn, tổ chức bàn giao cho nhân dân sớm hơn 14 ngày so với kế hoạch. Những ngôi nhà được hoàn thành “thần tốc” mà vẫn đạt chất lượng tốt ấy không chỉ giúp các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống mà còn là kết quả ghi dấu tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn và sự tận tâm của những người lính trẻ Học viện Hậu cần.
Trở về sau chuyến đi, những học viên trẻ lại tiếp tục hoàn thiện đồ án, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Song, điều đáng quý là, trong hành trang của các học viên đã có thêm những trải nghiệm mà giảng đường khó có thể mang lại. Đó là bài học về tổ chức thi công trong điều kiện khẩn cấp; về phối hợp, hiệp đồng giữa nhiều lực lượng cũng như cách vận dụng kiến thức chuyên ngành để giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tế. Và bài học sâu sắc nhất đó là tinh thần sẵn sàng đến với nhân dân mọi lúc, mọi nơi của Bộ đội Cụ Hồ.

