Hơn 110 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ ông Ngô Minh Đạt bị ong đốt nguy kịch
Ông Ngô Minh Đạt bị ong đốt dẫn đến suy đa tạng vừa được bạn đọc Báo VietNamNet hỗ trợ số tiền 110.638.734 đồng.
Tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức (TPHCM), Báo VietNamNet đã trao số tiền 110.638.734 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ ông Ngô Minh Đạt, nhân vật trong bài viết: “Cha bị ong đốt nguy kịch, nữ sinh không có tiền cứu ba khẩn cầu giúp đỡ”.

Báo VietNamNet đã trao số tiền 110.638.734 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ ông Ngô Minh Đạt bị ong đốt nguy kịch.
Khoảng cuối tháng 5, trong lúc dọn dẹp vườn, ông Đạt không may bị ong đốt dẫn đến suy đa tạng. Thời điểm nhập viện, các bác sĩ xác định ông Đạt bị nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi nặng, suy thận, tăng huyết áp, hở van ba lá và thiếu máu, phải chạy thận, lọc máu liên tục và sử dụng thuốc liều cao để điều trị.
Từ khi ông Đạt nằm viện, con gái ông là Ngô Minh Thư, ngày ngày vượt quãng đường hơn 20km từ trường sư phạm vào bệnh viện để chăm ông. Do trình trạng của ông Đạt nặng, phải chạy thận và truyền máu nên chi phí điều trị rất tốn kém. Ngoài số tiền hơn 200 triệu đồng được chủ nhà của ông Đạt chi trả, ông cần thêm khoản phí điều trị khoảng 100 triệu đồng nữa.
Gia cảnh ông Đạt khá éo le. Vợ chồng ông ly hôn từ lâu nên ông sống một mình. Mình con gái ông đang học năm cuối nên không có tiền giúp đỡ ông. Mỗi lần nhìn cha thoi thóp trên giường bệnh, Thư không đành lòng.
Cảm thông trước hoàn cảnh của ông Đạt, nhiều bạn đọc đã chia sẻ, giúp đỡ số tiền 110.638.734 đồng. Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm cũng đã liên hệ trực tiếp và giúp đỡ cha con ông hơn 40 triệu đồng.
Trân trọng tấm lòng bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ, Minh Thư không giấu nổi xúc động nói: “Em không biết nói gì hơn, em xin cảm ơn Báo VietNamNet và bạn đọc cùng các y, bác sĩ đã cứu cha của em. Số tiền này quá lớn, em xin dùng 1 phần trả viện phí mà trước đó cha em đã nợ bệnh viện, còn lại em sẽ gửi tiết kiệm để mua thuốc thang cho cha”.
Sau nhiều tuần điều trị, với sự chăm sóc chu đáo của các y, bác sĩ Bệnh viện Thành phố Thủ Đức và sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ những tấm lòng nhân ái, ông Ngô Minh Đạt đã được xuất viện, được đón về nhà ông chủ tốt bụng để tiếp tục tập phục hồi chức năng.