Hơn 128 triệu đồng - phép màu hồi sinh cho gia đình ông Nguyễn Văn Sóc

Ngày 15-1, chương trình truyền hình nhân đạo 'Khát vọng sống' tổ chức kết nối trao tiền trợ giúp gia đình ông Nguyễn Văn Sóc (ở tổ 3, khu phố Long Thủy 2, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) đang trong cảnh nghèo khó và bệnh tật.

Chương trình do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Quảng cáo Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện. Công ty Tôn Tân Phước Khanh là nhà tài trợ chính.

Tham gia chương trình có đại diện chính quyền phường Phước Long và các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện cùng đồng hành.

Đoàn thiện nguyện từ Thành phố Hồ Chí Minh đến tham dự chương trình và trao hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Văn Sóc. Ảnh: Phú Quý

Đoàn thiện nguyện từ Thành phố Hồ Chí Minh đến tham dự chương trình và trao hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Văn Sóc. Ảnh: Phú Quý

Ngay phần giới thiệu hoàn cảnh nhân vật, ai trong đoàn cũng thương xót khi ông Nguyễn Văn Sóc (77 tuổi) chia sẻ: "Tôi chỉ ước giá như mình có thể gánh thay cái đau đớn ấy, để cháu được sống khỏe mạnh, bình an như bao đứa trẻ khác...".

Cuộc đời ông Sóc là một chuỗi nốt trầm đau xót. Vợ mất sớm vì bệnh tim, con dâu bỏ đi từ 8 năm trước, con trai mải miết mưu sinh xa nhà, bỏ lại sau lưng 3 đứa trẻ thơ dại cho ông nuôi dạy. Đau xót thay, khi cháu lớn Nguyễn Thị Yến Vy (21 tuổi) vừa học xong nghề tóc, chưa kịp đi làm để phụ ông nội sửa lại mái nhà thì lại mắc ung thư xương quái ác. Để có số tiền 7,5 triệu đồng mỗi tháng cho Vy xạ trị và hóa trị, mỗi ngày ông Sóc vẫn phải rong ruổi trên chiếc xe cũ, đi giao hàng, chắt chiu từng đồng bạc lẻ. Hiện gia đình ông Sóc đã rơi vào cảnh kiệt cùng. Nợ cũ chưa trả được thì chi phí điều trị mới lại ập đến. Sức người có hạn, đôi chân già nua của ông Sóc dường như không còn trụ vững trước sóng gió bủa vây.

Đại diện lãnh đạo phường Phước Long và Ban điều hành khu phố Long Phước 2 trao tiền ủng hộ và chia sẻ một số giải pháp hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Sóc sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Phú Quý

Đại diện lãnh đạo phường Phước Long và Ban điều hành khu phố Long Phước 2 trao tiền ủng hộ và chia sẻ một số giải pháp hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Sóc sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Phú Quý

Thấu cảm với nghịch cảnh ấy, chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” đã cùng các cơ quan, đoàn thể và nhà tài trợ tìm đến như một điểm tựa vững vàng. “Chỉ cần một tấm lòng, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau”- ngay sau lời phát động của ông Nguyễn Đức Tiến, Trưởng ban tổ chức chương trình, lần lượt nhà tài trợ đã bước lên trao tận tay gia đình ông Sóc những món quà và số tiền hỗ trợ đầy nghĩa tình.

Tổng số tiền mà gia đình ông Sóc đón nhận là 128,3 triệu đồng. Ban tổ chức chương trình đã thống nhất trích 18,3 triệu đồng kịp thời thanh toán đơn hóa trị sắp tới của cháu Vy, đồng thời hỗ trợ chi phí sinh hoạt, giúp bốn ông cháu có thêm chút ấm áp khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đang cận kề. 110 triệu đồng được gửi tiết kiệm do ông Sóc đứng tên và UBND phường Phước Long quản lý, mục đích để điều trị bệnh cho cháu Vy và hỗ trợ 2 cháu Yến My, Khang Huy được tiếp tục đến trường.

Buổi trao quà khép lại, nhưng hơi ấm của tình người vẫn còn đọng mãi. "Khát vọng sống" không chỉ là chương trình truyền hình, đó còn là nhịp cầu nhân ái nối dài, với cam kết "Cùng nắm chặt tay, đồng lòng phụng sự" để mỗi mảnh đời bất hạnh đều tìm thấy một điểm tựa bước qua bóng tối bệnh tật.

Mỗi món quà, mỗi số tiền sẻ chia từ các đội, nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm đã thực sự hóa thành phép màu, mang đến cơ hội hồi sinh kỳ diệu cho cháu Vy và thắp sáng niềm tin mới cho tất cả các thành viên trong gia đình ông Sóc. Ảnh: Phú Quý

Mỗi món quà, mỗi số tiền sẻ chia từ các đội, nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm đã thực sự hóa thành phép màu, mang đến cơ hội hồi sinh kỳ diệu cho cháu Vy và thắp sáng niềm tin mới cho tất cả các thành viên trong gia đình ông Sóc. Ảnh: Phú Quý

Thu Hiền

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202601/hon-128-trieu-dong-phep-mau-hoi-sinh-cho-gia-dinh-ong-nguyen-van-soc-1c0617e/