Hơn 20 năm 'giữ ấm' Di tích Cơ sở Tỉnh ủy Tây Ninh

Bà Trần Thị Huệ (sinh năm 1968) có hơn 20 năm làm việc tại Di tích lịch sử - văn hóa Cơ sở Tỉnh ủy Tây Ninh (khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh)- nơi anh hùng liệt sĩ Hoàng Lê Kha gắn bó trong quá trình hoạt động cách mạng.

Bà Trần Thị Huệ trước cổng Di tích Cơ sở Tỉnh ủy Tây Ninh.

Bà Trần Thị Huệ trước cổng Di tích Cơ sở Tỉnh ủy Tây Ninh.

Di tích Cơ sở Tỉnh ủy Tây Ninh đặt tại nhà ông Nguyễn Văn Đạt (Năm An), ở khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh. Nơi đây được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh tại Quyết định số 139/QĐ–CT ngày 27.9.1999 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Đến Di tích lịch sử - văn hóa Cơ sở Tỉnh ủy Tây Ninh, người dân và du khách sẽ bắt gặp người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn, làm công việc chăm sóc khuôn viên, lau chùi, quét dọn căn nhà bên trong di tích. Đó là bà Trần Thị Huệ (sinh năm 1968)- cháu nội dâu của ông Nguyễn Văn Đạt (Năm An).

Ngôi nhà năm xưa của ông Nguyễn Văn Đạt được dựng theo kiểu nhà ở dân dụng vùng Nam bộ có 3 gian, 2 mái. Gian giữa thờ tổ tiên. Gian bên trái là nơi có “hầm bí mật” nằm sâu trong lòng đất, bên trên được ngụy trang bằng bộ ván để che mắt quân thù. Gian bên phải có vách ngăn bên trong là nơi làm việc của đồng chí Hoàng Lê Kha. Trên nền đất của ngôi nhà cũ, năm 1989, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã xây dựng lại một ngôi nhà mới kiên cố và khang trang hơn với tổng diện tích 270m2.

Bà Huệ cho biết, từ năm 1998 ngôi nhà cũ bà đang ở bị xuống cấp sập đổ, được sự cho phép của chính quyền địa phương, bà dọn sang ở tạm tại căn phòng phía sau Di tích lịch sử - văn hóa Cơ sở Tỉnh ủy Tây Ninh. Kể từ đó bà làm công việc quét dọn, lau chùi, dọn dẹp khuôn viên, nhang khói bàn thờ anh hùng liệt sĩ Hoàng Lê Kha. Năm 2012 bà được nhà nước xây tặng căn nhà đại đoàn kết. Từ ngày dọn về nhà mới, bà vẫn tiếp tục làm công việc chăm sóc, trông coi di tích.

Chị Phan Thị Bích Thảo- Chủ tịch Hội LHPN phường 2 (bìa phải) trao đổi công việc với chị em hội viên tại nhà bà Trần Thị Huệ.

Chị Phan Thị Bích Thảo- Chủ tịch Hội LHPN phường 2 (bìa phải) trao đổi công việc với chị em hội viên tại nhà bà Trần Thị Huệ.

Bà Huệ chia sẻ, đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm, vừa là tình cảm nên phải làm hết mình, chấp nhận những khó khăn, vất vả.

Bà Nguyễn Thị Tư- ngụ khu phố 4, phường 2 nhận xét: “Chị Huệ là người vui vẻ, hòa đồng với bà con lối xóm. Chị luôn tích cực tham gia các phong trào do khu phố phát động. Bên cạnh công việc chăm sóc di tích hơn 20 năm qua, chị còn tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh toàn khu dân cư, góp phần làm đẹp môi trường cho người dân nơi đây”.

Công việc này hoàn toàn tự nguyện, không được hưởng phụ cấp, nhưng bà Huệ không cảm thấy phiền hà, bởi bà luôn tâm niệm việc mình làm là giữ gìn, lưu truyền cho đời sau, để con cháu biết được những công ơn to lớn của thế hệ cha anh đi trước.

Theo bà Phan Thị Bích Thảo- Chủ tịch Hội LHPN phường 2, bà Huệ là hội viên phụ nữ năng nổ, nhiệt tình trong công tác hội. Hơn 20 năm qua, bà tự nguyện làm công việc dọn dẹp, lau chùi, trông coi Di tích lịch sử - văn hóa Cơ sở Tỉnh ủy Tây Ninh. Đây là một hành động đẹp, đáng được biểu dương, khen ngợi.

Yến Nhi

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/hon-20-nam-giu-am-di-tich-co-so-tinh-uy-tay-ninh-a149597.html