Hơn 400 'chiến sĩ nhí' xuất quân chương trình 'Học kỳ trong Quân đội'
Chương trình 'Học kỳ trong Quân đội' là môi trường giáo dục giàu tính trải nghiệm, nơi các em học viên được rèn luyện kỷ luật, nuôi dưỡng lối sống tích cực, phát triển kỹ năng giao tiếp và xây dựng bản lĩnh vững vàng cho hành trình trưởng thành.
Ngày 31.5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh), Lễ xuất quân chương trình “Học kỳ trong Quân đội” tỉnh Nghệ An năm 2025 đã diễn ra trang trọng và đầy cảm xúc. Dịp này có sự tham gia của hơn 400 học viên, những “chiến sĩ nhí”.
Chương trình do Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Quân sự Quân khu 4 tổ chức.

Chương trình "Học kỳ trong Quân đội tỉnh Nghệ An" năm 2025 có hơn 400 học viên tham gia
Với chủ đề giàu ý nghĩa “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, chương trình năm nay không chỉ dừng lại ở hoạt động trải nghiệm quân ngũ, mà còn mang theo một thông điệp lớn lao, gửi gắm niềm tin và sứ mệnh vào thế hệ trẻ, những người kế thừa, tiếp nối và lan tỏa truyền thống dân tộc.
Hòa bình hôm nay là thành quả của biết bao hy sinh, mất mát. Khi tiếng súng đã lùi xa, sứ mệnh giữ gìn, vun đắp và tiếp nối những giá trị ấy không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một lý tưởng sống mà thế hệ trẻ cần nuôi dưỡng và hành động vì nó.
Đại diện Ban Tổ chức khẳng định: “Các em học viên, bằng ý chí, nghị lực, tình yêu quê hương, chính là những người sẽ viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng hành động, trách nhiệm và khát vọng của mình.”
Trong 9 ngày diễn ra chương trình, từ ngày 31.5 đến 8.6, các học viên sẽ tham gia rèn luyện tại Trường Quân sự Quân khu 4.

Đông đảo phụ huynh dự lễ xuất quân chào tạm biệt để động viên tinh thần các học viên. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An
Tạm xa vòng tay yêu thương của gia đình, các em sẽ bước vào môi trường kỷ luật, học cách sống tự lập, tuân thủ giờ giấc, rèn luyện thể lực, kỹ năng sinh tồn, tác phong quân đội và làm việc nhóm.
Những việc tưởng như đơn giản như gấp chăn vuông góc, xếp hàng ngay ngắn, đi ngủ đúng giờ… đều là những bài học nhỏ nhưng mang lại giá trị lớn, góp phần hình thành tính tự giác, kiên trì và tinh thần trách nhiệm.
Tại lễ xuất quân, em Nguyễn Tuấn Minh chia sẻ: “Chúng em rất háo hức khi được khoác lên mình màu áo xanh của người lính. Đây là cơ hội để chúng em rèn luyện kỷ luật, vượt qua thử thách và học hỏi những giá trị sống tốt đẹp.
Chúng em xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc các nội quy, phát huy tinh thần đoàn kết và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.”

Các chiến sĩ nhí hào hứng xuất quân. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An
Cũng trong buổi lễ, nhiều học viên không giấu được sự xúc động. Em Trần Khánh Linh (13 tuổi, TP. Vinh) nói: “Em hơi lo vì đây là lần đầu tiên xa nhà lâu như vậy. Nhưng nhìn thấy bạn bè ai cũng mạnh mẽ, em cũng muốn thử sức mình. Em mong sẽ học được cách sống tự lập, sống có trách nhiệm hơn và trở thành một người tốt hơn.”
Không chỉ các học viên, nhiều phụ huynh cũng xúc động khi nhìn con em mình bước vào hành trình trưởng thành.
Chị Lê Thị Ngọc Mai (phường Hưng Dũng, TP. Vinh), mẹ của một học viên chia sẻ: “Lúc chia tay con, tôi vừa tự hào vừa rưng rưng xúc động. Con trai tôi vốn sống phụ thuộc, nhút nhát, nên tôi mong qua chương trình này, con sẽ rèn được bản lĩnh, học cách sống kỷ luật và biết yêu thương, sẻ chia hơn".
Ra đời từ năm 2011, “Học kỳ trong Quân đội” tại Nghệ An đã trở thành một mô hình giáo dục trải nghiệm có chiều sâu, hiệu quả và nhân văn.
Suốt 14 năm qua, hàng nghìn học sinh đã trưởng thành qua chương trình không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần, đạo đức, lối sống và lý tưởng.
Năm nay, chương trình được mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng huấn luyện, cập nhật thêm các nội dung giáo dục về bản lĩnh công dân trẻ, tinh thần sống tử tế và trách nhiệm với cộng đồng.
Đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An bày tỏ kỳ vọng, chương trình không chỉ rèn luyện về thể chất và trí tuệ, mà còn là hành trình bồi đắp nhân cách, khơi dậy lòng yêu nước và khát vọng sống có ích.
Ban Tổ chức nhắn gửi đến các em học viên: “Hãy mở lòng đón nhận những thử thách, dám bước ra khỏi vùng an toàn, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Hãy coi đây là cột mốc đáng nhớ của tuổi trẻ, nơi các em được thấu hiểu chính mình, biết yêu thương và trưởng thành hơn.”
Để chương trình đạt kết quả tốt đẹp, công tác tổ chức và hậu cần đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ban Tổ chức đề nghị đội ngũ cán bộ, chỉ huy, giáo viên, điều phối viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tuyệt đối an toàn, kỷ luật và hiệu quả huấn luyện cho học viên.