Hơn 42 triệu đồng đến với bé gái lớp 5 mắc ung thư, mồ côi cha mẹ

Chia sẻ với hoàn cảnh của em Tuyết Nhi, bạn đọc Báo GD&TĐ và các tấm lòng hảo tâm đã quyên góp, hỗ trợ em hơn 42 triệu đồng để chữa bệnh.

Hơn 42 triệu đồng được trao đến hoàn cảnh em Tuyết Nhi.

Hơn 42 triệu đồng được trao đến hoàn cảnh em Tuyết Nhi.

Chiều 18/9, tại UBND xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh), đại diện Báo Giáo dục và Thời đại (GD&TĐ) cùng lãnh đạo địa phương, trường học đã trao số tiền 42.250.000 đồng của bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ em Nguyễn Thị Tuyết Nhi (lớp 5A, Trường TH&THCS Kỳ Tây), nhân vật trong bài viết “Xót xa tình cảnh cô bé lớp 5 mồ côi cha mẹ đang bị chứng bệnh ung thư hành hạ” đăng trên Báo GD&TĐ.

Tuyết Nhi sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn Hồng Xuân, xã Kỳ Văn. Tuổi thơ của cô bé sớm phải đối diện với mất mát khi bố qua đời lúc em vừa chào đời.

Chồng mất, chị Nguyễn Thị Huệ một mình gồng gánh nuôi 5 người con. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nhưng cách đây tròn một năm, nỗi đau lại ập xuống khi chị Huệ qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư.

Cách đây 1 năm, mẹ của Tuyết Nhi qua đời sau chuỗi ngày chống chọi với căn bệnh ung thư.

Cách đây 1 năm, mẹ của Tuyết Nhi qua đời sau chuỗi ngày chống chọi với căn bệnh ung thư.

Từ đó, Tuyết Nhi trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Không còn vòng tay của đấng sinh thành, em cùng các anh chị sống nhờ sự cưu mang của người thân và bà con lối xóm.

Những tưởng mất mát ấy đã là tận cùng bất hạnh, nhưng số phận một lần nữa thử thách cô bé đang ở tuổi đến trường.

Đầu năm học mới, trong khi bạn bè háo hức trở lại trường, Tuyết Nhi bất ngờ ốm yếu, xanh xao, cơ thể gầy guộc. Người thân đưa em đi khám và nhận tin dữ: em mắc bệnh ung thư máu.

Bệnh tình diễn biến nặng, cách đây ít ngày, người thân phải vay mượn tiền đưa em vào một bệnh viện tại Đà Nẵng điều trị. Dù phải truyền máu, tiêm thuốc và trải qua những đợt điều trị kéo dài, Tuyết Nhi vẫn đau đáu mong muốn được khỏe lại để tiếp tục đến trường.

Hoàn cảnh của Tuyết Nhi sau khi được Báo GD&TĐ thông tin đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia của đông đảo bạn đọc và các tấm lòng hảo tâm. Thông qua tài khoản của Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ cùng sự lan tỏa trên mạng xã hội của cán bộ, phóng viên, số tiền 42.250.000 đồng (danh sách hỗ trợ chi tiết vui lòng xem ) đã được bạn đọc gửi đến hỗ trợ em.

Cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ đang phải chống chọi với bạo bệnh.

Cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ đang phải chống chọi với bạo bệnh.

Sau khi kết chuyển số tiền trên, đại diện Báo GD&TĐ đã trở lại xã Kỳ Văn để trao tận tay gia đình, kịp thời hỗ trợ Tuyết Nhi có thêm kinh phí điều trị bệnh.

Thời điểm trao quà, Tuyết Nhi vẫn đang điều trị tại Đà Nẵng nên người mợ là bà Trần Thị Diên đại diện gia đình đến UBND xã Kỳ Văn nhận số tiền hỗ trợ.

“Hiện cháu vừa truyền đợt máu thứ 3, sức khỏe yếu lắm. Vài ngày tới, cháu được cho về nhà người họ hàng ở Đà Nẵng nghỉ ngơi ít hôm rồi lại nhập viện điều trị tiếp”, bà Diên chia sẻ.

Tại buổi trao quà, đại diện Báo GD&TĐ cùng lãnh đạo xã Kỳ Văn đã trao toàn bộ số tiền 42.250.000 đồng của bạn đọc và các tấm lòng hảo tâm đến gia đình Tuyết Nhi.

Đại diện Báo GD&TĐ, chính quyền xã Kỳ Văn và Trường TH&THCS Kỳ Tây trao quà bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm đến hoàn cảnh em Tuyết Nhi.

Đại diện Báo GD&TĐ, chính quyền xã Kỳ Văn và Trường TH&THCS Kỳ Tây trao quà bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm đến hoàn cảnh em Tuyết Nhi.

Ông Nguyễn Ngọc Hoạch, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Văn, gửi lời cảm ơn đến Báo GD&TĐ, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ông đồng thời đề nghị gia đình sử dụng số tiền đúng mục đích, ưu tiên cho việc điều trị, chăm sóc sức khỏe của Tuyết Nhi.

Với cô bé lớp 5 đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, số tiền hơn 42 triệu đồng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất trong những ngày điều trị khó khăn, mà còn là nguồn động viên để em cảm nhận được sự sẻ chia, yêu thương từ cộng đồng. Hy vọng những tấm lòng nhân ái sẽ tiếp tục đồng hành, tiếp thêm nghị lực để Tuyết Nhi có thêm cơ hội vượt qua bệnh tật và trở lại với mái trường.

Tiến Hiệp - Vũ Long

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hon-42-trieu-dong-den-voi-be-gai-lop-5-mac-ung-thu-mo-coi-cha-me-post793104.html