Hơn 5.000km in vệt bánh xe Toyota Hybrid với 'Hành trình Triệu nụ cười'
Được đồng hành cùng dàn xe Toyota Hybrid đi qua nhiều đại lý, mang theo những nụ cười và trao yêu thương suốt chiều dài đất nước, tôi nhận ra rằng, mình may mắn khi còn cơ hội được đi, được chứng kiến sự phát triển từng ngày của đất nước.
Tháng 11-2024, tôi được đồng hành cùng dàn xe Lexus Hybrid trong chuyến đi “Sense Vietnam by Lexus” từ Cam Ranh sang Phan Rang, vượt đèo Ngoạn Mục tới Cầu Đất và cuối cùng, dừng chân ở Lạc Dương - nóc nhà của Tây Nguyên, thưởng thức bữa ăn từ những nguyên liệu địa phương và nhâm nhi những ly cà phê được sản xuất thủ công ở địa phương.
Và vừa rồi, tôi may mắn được tiếp tục đồng hành cùng dàn xe Toyota Hybrid, đặt chân lên 4 cực Tây, Bắc, Đông, Nam của Tổ quốc, được trở về Tây Nguyên ngào ngạt hương hoa cà phê, mở cánh cửa xe ngắm hoàng hôn rực rỡ ở Mũi Điện, cảm nhận vị mặn của biển miền Trung, trước khi xuôi về mảnh đất phương Nam nhiều nắng và những món ăn đậm vị miền Tây.

Tôi là người may mắn, may mắn khi đủ sức khỏe để tiếp tục thực hiện nhiều chuyến đi thỏa mãn đam mê “xê dịch”. May mắn khi được trải nghiệm gần như tất cả dải sản phẩm xe Toyota Hybrid và Lexus Hybrid khắp các vùng miền đất nước, thấy được rõ sự tiện lợi và phù hợp của xe Hybrid khi không cần phụ thuộc trạm sạc, không cần tính toán trước quãng đường và có thể lựa chọn rẽ bất kỳ cung đường nào theo ý thích.
Tôi cầm lái Corolla Cross Hybrid, Corolla Altis Hybrid từ Đà Nẵng đi theo quốc lộ 14G thuộc Trường Sơn Tây chinh phục Cổng trời Đông Giang ở Quảng Nam. Có thể lựa chọn cao tốc Bắc Nam để tới Cổng trời Đông Giang nhưng quốc lộ 14G dài hơn, khó đi hơn với nhiều khúc cua thử thách, sẽ mang thêm nhiều gia vị và cảm xúc khi có người bạn đồng hành là xe Toyota Hybrid.
Tiếp sau đó, chúng tôi bắt đầu thử thách với cung đèo mang tên Violak cùng hàng chục khúc cua tay áo liên tục ở độ cao khoảng 1.300m, kéo dài chừng 30km nối liền Ba Tơ với Kon Plông. Cảm giác phấn khích và sự hào hứng leo đèo dốc khi chinh phục cực Tây A Pa Chải và cực Bắc Lũng Cú đúng những ngày mưa phùn trơn trượt quay trở lại.
Với những người mê dịch chuyển như tôi, được cầm lái và tự mình chinh phục hết các cung đường khó ở Việt Nam giống như tiếp thêm những liều “doping” cho tâm hồn. Những chiếc xe Hybrid chuyển đổi linh hoạt động cơ xăng - điện, cho người lái cảm giác mượt mà khi leo dốc, không có độ trễ chân ga, điều dễ gặp phải khi dùng xe động cơ đốt trong. Những cú tăng tốc dứt khoát và mạnh mẽ mà người lái có thể cảm nhận ngay tức thì sau cú nhấp ga, tương tự như trải nghiệm với xe điện, nhưng không lo lắng về trạm sạc.

Trên hành trình chinh phục 4 cực của Tổ quốc, chúng tôi đi qua Măng Đen ngập tràn hương hoa cà phê nồng nàn tháng 3, kịp thưởng thức ly cacao đặc sản rồi lại xuôi dọc đường ven biển tận hưởng mùi vị mặn mòi và màu xanh ngọc bích của biển, đắm chìm trong ánh hoàng hôn dát vàng ở Mũi Điện, ở Nha Trang và để mặc cho cái nắng, cái gió vùng duyên hải thấm vào từng hơi thở.
Chào tạm biệt những cái ôm thật chặt và sự tiếp đón nồng nhiệt của các đại lý Toyota, chúng tôi tiếp tục ghé qua thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp, rồi lên đường đi miền Tây ngay sau đó. Để lại phía sau những cung đèo hiểm trở, chúng tôi nhàn nhã và thảnh thơi đến với đất Mũi để cảm nhận sự êm ái và tĩnh lặng của động cơ Hybrid cùng nền tảng thiết kế toàn cầu TNGA cho dù mặt đường cao tốc chưa đẹp như kỳ vọng. Nhưng đây cũng là cung đường mà các xe Toyota Hybrid có cơ hội thể hiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhất. Như với Yaris Cross Hybrid, tôi chỉ mất khoảng 4 lít/100km đường hỗn hợp hay Innova Cross Hybrid khoảng 5,5 lít/100km đường hỗn hợp.

Đoàn chúng tôi với 10 chiếc xe Toyota Hybrid, vượt hàng nghìn ki lô mét trong 20 ngày đã hoàn thành “Hành trình triệu nụ cười” chinh phục 4 cực của Tổ quốc, tại mốc tọa độ quốc gia GPS 0001 trong Vườn Quốc gia mũi Cà Mau (thuộc địa giới hành chính ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau). Đó là cảm xúc vô cùng tự hào khi thêm một lần được đặt chân đến cực Nam Tổ quốc, được chứng kiến sự “thay da, đổi thịt” của từng vùng đất đi qua, cảm nhận tình cảm trân quý của người dân địa phương và những nụ cười của các em học sinh - nơi chúng tôi ghé thăm ở mỗi chặng.
Không chỉ nỗ lực mang đến những sản phẩm chất lượng, an toàn và tiên phong trong việc xanh hóa giao thông, 30 năm qua, Toyota Việt Nam luôn nỗ lực đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy sự phát triển đất nước khi thực hiện đồng nhất và xuyên suốt nhiều hoạt động trong các lĩnh vực như: An toàn giao thông, văn hóa xã hội, môi trường, giáo dục và đào tạo nhân lực. 30 năm qua là khởi đầu tươi đẹp để Toyota nối thật dài hành trình yêu thương, kể thêm nhiều câu chuyện và mang tới hàng triệu nụ cười cho khách hàng Việt với những giải pháp di chuyển toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.