Mùa hoa ở A Lưới

Hàng ngàn du khách đã sững sờ khi tháng Ba này đi giữa những con đường đầy hoa ở A Lưới. Đường Ăm Mật hoa ban tưng bừng nở, như một thông điệp tinh khôi của tươi xuân. Đường Konh Khoai lộc non hai hàng cây bàng Đài Loan nhu nhú vàng. Nhìn lên đỉnh đồi, nơi có bảng tên 'A Lưới' to và đẹp, hoa sim nở như một câu chuyện cổ tích…

Hoa ban trên đất A lưới. Ảnh: Hồ Đàm Giang

Hoa ban trên đất A lưới. Ảnh: Hồ Đàm Giang

Ông Hồ Đàm Giang, Chủ tịch UBND huyện A Lưới cũng chụp ảnh các con đường A Lưới đầy hoa khoe với bạn bè. Các nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Minh, Hoàng Phước - những người đã có trên 30 năm gắn bó với A Lưới - đi qua những con đường này đã không khỏi sửng sốt: “Sao A Lưới lại có thể đẹp đến như thế này, như trong mơ!”.

Những cơn gió xuân se lạnh tràn về, lướt qua những triền núi, mang theo hơi thở thanh khiết của đại ngàn. Tháng Ba, A Lưới bừng lên trong sắc trắng pha tim tím tinh khôi của những cánh hoa ban. Giữa thị trấn miền sơn cước, từng chùm hoa ban nở rộ, mềm mại như những áng mây lơ lửng trên cành, phảng phất một vẻ đẹp vừa mong manh, vừa kiêu hãnh.

Dưới tán hoa ban, những con đường nhỏ của phố huyện A Lưới trở nên lãng mạn và đầy chất thơ. Cánh hoa nhẹ nhàng bay theo gió, phủ lên mặt đường một lớp thảm tím mềm mại, khiến bước chân người qua như chùng lại để tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có. Hoa ban không chỉ đơn thuần là một loài hoa, mà còn là biểu tượng của tình yêu chung thủy, của sự kiên định trong tâm hồn người con gái vùng cao. Hoa ban từng được thấy ở miền núi Tây Bắc, vậy mà giờ đây nơi dãy núi Trường Sơn này, hoa ban được du nhập về trồng, nở như cô dâu thẹn thùng mới về nhà chồng. A Lưới là chàng trai, A Lưới là ngôi nhà chồng đầy yêu thương cho hoa ban gửi gắm niềm tin yêu nồng thắm…

Một cơn gió qua, hoa rơi như ngày hội. Trong khoảnh khắc ấy, bước chân lữ khách như dừng lại lâu hơn để ngắm nhìn một A Lưới rất khác - một A Lưới không chỉ là miền ký ức của chiến tranh, mà còn là điểm hẹn của thiên nhiên thơ mộng và văn hóa giàu bản sắc.

Những hàng cây bàng Đài Loan lộc non nhu nhú đem lại một vẻ đẹp quá sang trọng trong sương xuân, nắng sớm. Nhiều người khi đi trên con đường giữa hàng cây trụi lá đang nảy lộc biếc đã liên tưởng đến những con phố lãng mạn trời Âu hay công viên trước Điện Invalides ở Paris. Tự bao giờ, A Lưới đã giăng mắc giữa thung lũng một nét đẹp lặng lẽ mà tinh tế như những miền đất châu Âu xa xôi kia?

Và sim nữa, tháng Ba A Lưới cũng vào mùa hoa sim tím. Những sườn đồi, con dốc, lối mòn quen thuộc bỗng chốc khoác lên sắc tím như những gọi mời xanh thẳm. Hoa sim hoang sơ, chân chất như chính con người nơi đây. Sắc tím ấy vẫn sẽ mãi neo lại trong ký ức của những ai từng đặt chân đến miền sơn cước này, và đang mời gọi du khách muôn phương.

Và rồi, giữa những ước mong, câu chuyện về sự phát triển du lịch của vùng cao lại được nhắc đến. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐND huyện A Lưới, đã không khỏi chạnh lòng khi nhắc đến con số 980.000 lượt khách đến với Mộc Châu (Sơn La) chỉ trong hai tháng đầu năm 2025. “Giá như A Lưới có thể có được một phần nhỏ như thế, để bà con có thêm thu nhập từ du lịch”. Giấc mơ phố núi A Lưới đầy hoa không hề xa vời, mà đang dần được cụ thể hóa bằng những kế hoạch lớn. Một trong ba đột phá chiến lược chính là phát triển hạ tầng du lịch, để A Lưới không chỉ là điểm đến của những người yêu thiên nhiên, mà còn là miền đất hứa của những ai tìm kiếm sự bình yên, giàu bản sắc, giàu huyền thoại.

Không chỉ có hoa ban, những năm gần đây, A Lưới còn đón nhận thêm nhiều loài hoa quý, phù hợp với khí hậu mát mẻ và thổ nhưỡng đặc trưng của vùng cao. Những cây mai anh đào từ Đà Lạt đã được đưa về trồng tại các trục đường chính, tô điểm cho A Lưới mỗi độ xuân về bằng sắc hồng phớt dịu dàng. Hoa mận trắng từ Sơn La cũng đã bén rễ, nở bung những chùm hoa nhỏ li ti, báo hiệu một mùa xuân tràn đầy sức sống. Đặc biệt, những gốc đào do chính người dân quyên góp sau mỗi kỳ tết Nguyên đán đã bắt đầu đâm chồi, phủ hồng những con ngõ nhỏ trong các làng văn hóa. Mỗi loài hoa khi được trồng xuống không chỉ mang đến vẻ đẹp cho vùng đất này, mà còn là niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Có lẽ, những giấc mơ ấy sẽ sớm trở thành hiện thực khi ngày càng có nhiều tấm lòng chung tay với A Lưới.

Ngoài ra, những vườn hoa hướng dương, cẩm tú cầu và dã quỳ cũng được trồng thử nghiệm tại nhiều điểm du lịch sinh thái, mang đến cho A Lưới diện mạo mới đầy rực rỡ. Những cây hoa đào từ Huế, những gốc mai anh đào từ Đà Lạt, những cây mận trắng từ Sơn La - tất cả sẽ cùng nhau nảy mầm, cùng nhau khoe sắc. Và biết đâu, trong một ngày không xa, khi những mùa hoa nối tiếp nhau thay áo cho vùng đất này, A Lưới sẽ trở thành một Mộc Châu của miền Trung, một cao nguyên thơ mộng giữa lòng xứ Huế.

Hoa vẫn nở theo mùa, còn lòng người thì mong chờ một A Lưới trọn vẹn vẻ đẹp, từ thiên nhiên đến tâm hồn.

Hạ Nguyên

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/mua-hoa-o-a-luoi-151489.html