Hồn biển

'Cứ vài tuần, nhớ biển, tôi lại khăn gói từ Sài Gòn ra Nha Trang để thư giãn, thăm bạn bè, tắm biển; vẽ những cảnh đẹp của Nha Trang, con người Nha Trang và các công trình kiến trúc hòa quyện thiên nhiên, chùa chiền, miếu mạo, nhà thờ... Nhưng khi đến thăm mộ bác sĩ Yersin, tôi thật sự cảm phục nhân cách, quan niệm sống và những việc làm của bác sĩ dành cho người dân Nha Trang. Từ đó, tôi nảy ra ý định viết cuốn sách về Nha Trang - Khánh Hòa để tôn vinh người bác sĩ ngoại quốc đã chọn Xóm Cồn (Nha Trang) làm quê hương thứ hai và qua đó giới thiệu với bạn đọc trong và ngoài nước về đất nước, con người Nha Trang - Khánh Hòa'. Đó là lời cảm ơn trong 'Hồn biển', một cuốn sách du ký, tranh và ký họa về Nha Trang - Khánh Hòa của tác giả - kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Dũng.

“Lang thang phố thị” là chủ đề trong bộ sách 6 cuốn mà tác giả Nguyễn Ngọc Dũng đã viết về những nơi ông đi qua như: Huế, Hội An, Đà Nẵng, Đà Lạt, đồng bằng sông Cửu Long... Hồn biển (Nhà xuất bản Thông tấn phát hành quý IV, năm 2022) là cuốn thứ 6. Cuốn sách khá đồ sộ, song ngữ Anh - Việt với 376 trang, in màu trên giấy couche, bìa cứng, khổ 23x23cm; trong đó có hơn 300 bức ký họa màu nước và bút sắt vẽ phong cảnh, cuộc sống, con người, di tích, thắng cảnh... của Nha Trang - Khánh Hòa.

Không phải là người quê Nha Trang, nhưng thời bé, tác giả Nguyễn Ngọc Dũng và gia đình đã từng sống ở Nha Trang. Do đó, trong cuốn sách, ngoài những hoài niệm về Nha Trang xưa, còn có những mô tả về Nha Trang - Khánh Hòa hôm nay và những hy vọng của tác giả về một Nha Trang trong tương lai.

Những câu chuyện nhẹ nhàng cuốn người đọc đi từ miền này đến vùng kia của Nha Trang. Từ câu chuyện về bác sĩ Yersin đến Xóm Cồn năm 1891 đến những chuyện kể về tín ngưỡng của vùng đất Nha Trang - Khánh Hòa như: Chùa Long Sơn, nhà thờ Chợ Mới, Cây Vông, những ngôi chùa xưa, Am Chúa, Tháp Bà Ponagar... “Đời sống là một chuỗi những đớn đau và hạnh phúc, sự cô đơn trong đám đông và sự ấm áp tình người trong cô độc. Chỉ đứng trước biển mới nhìn thấy điều hẳn nhiên này. Nha Trang có biển với những nơi thờ tự tín ngưỡng... Những màu sắc của muôn hoa hòa với biển xanh, cát trắng, nắng thủy tinh và những thiếu nữ có nước da màu nắng tạo nên bức tranh thật lãng mạn, nhẹ nhàng”.

Cảm xúc về Nha Trang đã làm nên những bức ký họa màu nước sống động nhưng đầy hoài niệm về những di tích, thắng cảnh Nha Trang khiến người đọc có cảm giác như mình đang đứng trước thiên nhiên hiền hòa của Nha Trang và theo dõi câu chuyện kể của tác giả. Văn hóa thuyền và biển đưa độc giả đến những làng chài trong tỉnh Khánh Hòa cùng những bức ký họa màu nước về phong cảnh, con người... khiến ai đã từng ở biển có thể sẽ bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xưa. Những bức ký họa màu nước về vịnh, bãi biển, bán đảo như: Vân Phong, Cam Ranh, Xuân Đừng, Đại Lãnh, Hòn Ông, Bình Lập... đã làm cho người đọc thích thú, cảm giác như mình đang du ngoạn những nơi đó cùng với người hướng dẫn du lịch là tác giả cuốn sách vậy.

Nha Trang đâu chỉ có biển. Những vùng quê thanh bình, hiền hòa, những di tích ở ngoại thành, làng nghề... là điểm đến quyến rũ làm nôn nao bước chân của du khách được tác giả thuật lại với những đoạn văn rất nhẹ nhàng cùng những bức họa sinh động, đẹp. Và con người Nha Trang - Khánh Hòa cũng như những giai thoại về một sản phẩm làm nên tên gọi cho xứ Trầm Hương làm lưu luyến bước chân du khách, để khi rời đi cảm thấy yêu thêm chốn này và sẽ hẹn trở lại....

ĐÀO THỊ THANH TUYỀN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202302/hon-bien-8276223/