Hòn Chuối trước giờ bầu cử sớm
Giữa trùng khơi Tây Nam Tổ quốc, đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) những ngày này rộn ràng không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử sớm. Từ doanh trại biên phòng đến những lồng bè nuôi cá ven gành đá, từng cử tri nơi đảo xa đang háo hức chờ đến ngày cầm lá phiếu, góp tiếng nói của mình vào ngày hội lớn của đất nước.
Chiếc xuồng máy nhỏ của tổ công tác Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) chậm rãi len qua những mỏm đá ven đảo. Trên mũi xuồng, chiếc loa cầm tay vang lên giữa không gian mênh mông của biển chiều: “Bà con chú ý, ngày 13-3 tới đây, cử tri trên đảo sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử sớm. Đề nghị bà con sắp xếp thời gian về điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân...”.

Cán bộ biên phòng phát phiếu cử tri cho bà con ngư dân. Ảnh: QUỐC AN
Tiếng loa quen thuộc theo gió biển lan ra những bè cá dập dềnh ngoài khơi. Vài người đang cho cá ăn dừng tay, ngẩng nhìn về phía chiếc xuồng biên phòng đang tiến lại gần. Ông Lê Văn Út, người đã có hơn 16 năm gắn bó với nghề nuôi cá lồng bè ở Hòn Chuối cười vui: “Bà con tụi tôi nhớ rồi, mấy bữa nữa là đi bỏ phiếu mà!”. Rồi ông quay sang mấy người làm cùng bè, nói lớn: “Nhớ đó nghen, bữa đó phải lên đảo sớm!”.
Câu chuyện nhỏ giữa bè cá nơi biển khơi ấy là hình ảnh quen thuộc trên đảo Hòn Chuối những ngày này. Do đặc thù là đảo xa đất liền, cử tri tại đây sẽ tham gia bỏ phiếu ngày 13-3, sớm hơn hai ngày so với ngày bầu cử chung của cả nước. Để mọi người dân đều nắm được thông tin và quy trình bỏ phiếu, những ngày qua, cán bộ Đồn Biên phòng Hòn Chuối cùng chính quyền xã Sông Đốc chia thành nhiều tổ nhỏ, mang loa di động đi dọc khắp đảo và ra tận các bè cá nuôi ngoài biển. Trung tá Nguyễn Văn Quơn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hòn Chuối, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 3 xã Sông Đốc, cho biết: “Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử sớm cơ bản hoàn tất. Chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương rà soát danh sách cử tri, phát thẻ đến từng người dân. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại điểm bỏ phiếu và bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trong ngày bầu cử”.
Theo danh sách niêm yết, cụm đảo Hòn Chuối hiện có 159 cử tri. Phần lớn người dân sinh sống rải rác quanh các gành đá hoặc trên những bè cá ngoài biển nên việc tiếp cận từng hộ để tuyên truyền được thực hiện khá tỉ mỉ. Đồng chí Đỗ Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Sông Đốc, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã, cho biết: “Địa phương đã vận động các chủ phương tiện tạo điều kiện cho ngư dân về đảo bỏ phiếu, đồng thời hướng dẫn những người đang đánh bắt gần đảo đăng ký tham gia bỏ phiếu theo quy định”.
Ông Kim Ngọc Của, người dân nuôi cá bè, chia sẻ: “Bầu cử là chuyện lớn của cả nước mà. Bỏ phiếu để bầu ra những cán bộ đại diện cho tiếng nói của người dân nên ai cũng mong chờ. Nguyện vọng lớn nhất của bà con lúc này là sớm có điện lưới và nguồn nước sạch ổn định để sinh hoạt, sản xuất. Dù sự chăm sóc y tế từ các chiến sĩ biên phòng, hải quân luôn kịp thời, giúp chúng tôi an tâm bám biển, nhưng nếu giải quyết được vấn đề điện, nước thì đời sống bà con sẽ bớt cực nhọc và phát triển bền vững hơn”.
Giữa những gành đá và bè cá dập dềnh theo con nước, Hòn Chuối những ngày này mang một nhịp sống khác thường. Và chỉ ngày tới thôi, từ hòn đảo nhỏ giữa biển Tây Nam, 159 cử tri sẽ cùng nhau đến điểm bỏ phiếu, góp lá phiếu của mình vào ngày hội lớn của đất nước.












