Hôn nhân kín tiếng của nữ diễn viên dân tộc H'Rê và chồng hơn 20 tuổi
Đinh Y Nhung nói cuộc đời chị như cuốn phim, từ cô gái dân tộc nghèo khó, mồ côi cha mẹ, vào Sài Gòn theo đuổi nghệ thuật rồi lấy người chồng đạo diễn lớn hơn mình 20 tuổi.
Lời tòa soạn: Họ là những nghệ sĩ thực lực, có cá tính riêng, luôn kiên trì với sự nghiệp mình theo đuổi và hơn hết là những phụ nữ nghị lực vượt lên nghịch cảnh và thách thức số phận để bảo vệ hạnh phúc riêng cho dù chọn làm mẹ đơn thân hay là vợ của đạo diễn nổi tiếng. VietNamNet giới thiệu loạt bài về những nữ nghệ sĩ sống kín tiếng, âm thầm làm nghệ thuật để khẳng định mình.
Đinh Y Nhung gây chú ý khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2000 rồi dần lấn sân phim ảnh, người mẫu... 25 năm làm nghề, diễn viên trải lòng với VietNamNet về chặng hành trình từ cô gái vùng núi trở thành diễn viên, tổ ấm kín tiếng bên ông xã - đạo diễn Lưu Huỳnh.
Nhiều người vẫn không biết Đinh Y Nhung là ai!



Diễn viên Đinh Y Nhung là người dân tộc H’Rê ở vùng núi huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi.
- Là một cô gái dân tộc miền núi, nhìn lại hành trình đã qua, chị nhớ nhất điều gì?
Tôi là người gốc dân tộc H’Rê, ở vùng núi huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi. Chưa bao giờ tôi thôi tự hào về buôn làng - nơi mình sinh ra, lớn lên, được nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật.
Tôi sống cùng bà nội từ nhỏ nên có nhiều kỷ niệm với bà. Vốn bị mù, bà chưa bao giờ thấy mặt tôi nhưng rất thương yêu, đặt nhiều kỳ vọng vào cháu.
Tôi học trường nội trú dân tộc, lớn lên với núi non, nhịp chiêng, điệu múa… Thỉnh thoảng, tôi vẫn từ Sài Gòn về quê để hoài niệm tuổi thơ. Tôi thèm cảm giác được cõng nước, hái hoa bắt bướm, đốt lửa, nghe tiếng chim hót bên tai, cảm giác rất thư thái, yên bình.
- Gần đây chị có gì mới mẻ?
Tôi vừa hoàn thành một vai diễn trong phim điện ảnh do công ty Hàn Quốc sản xuất, là dự án đầu tay của một đạo diễn trẻ. Tôi có phim đóng đều đặn, chỉ là trước nay không có thói quen đăng tải trên mạng xã hội.
Lúc này, tôi tham vọng có thêm các vai diễn khó, thử thách năng lực. Cuộc đời có nhiều số phận nên tôi muốn tái hiện điều đó trên màn ảnh.
- Chị làm nghệ thuật mà kín kẽ quá! Tới mức mọi người đôi khi quên mất cái tên Đinh Y Nhung…
Đời thường tôi sống kín đáo. Nếu không vì vướng bận làm nghề, tôi chỉ muốn ở ẩn, tu tập. Tôi thỉnh thoảng lướt mạng xã hội cập nhật tin tức, rồi lại “lặn” thời gian dài.
Với tôi, quan trọng nhất là được đóng phim, sống với đam mê. Còn những gì phù phiếm, hào nhoáng, có lẽ không hợp và không thuộc về tôi.


Đinh Y Nhung đạt nhiều thành tích ở điện ảnh nhưng chị sống và làm nghề kín tiếng.
- Đinh Y Nhung đều đặn đóng phim, có tác phẩm doanh thu vài trăm tỷ, đoạt giải "Nữ chính xuất sắc” của cả Cánh Diều Vàng và Bông Sen Vàng nhưng không nhiều hào quang và sự nổi tiếng đến với chị...
Làm nghề 25 năm, nhiều khán giả từng nói thẳng không biết Đinh Y Nhung là ai. Tôi không buồn, cũng chẳng nghĩ ngợi. Mình làm nghệ thuật, quan trọng có vai diễn để người xem yêu thích. Tôi quan niệm đó là đích đến của một người diễn viên hơn là việc xuất hiện trên mặt báo.
Nhiều người bạn chơi chung hay trách móc tôi. Họ bảo: “Nhung ơi mày dại quá, cứ khoe cái cần khoe thôi, cần gì phải sợ?”.
Tôi tự thấy chưa đủ giỏi để PR. Xuất phát điểm mình chỉ là 1 vũ công múa, không phải diễn viên chuyên nghiệp nên đôi lúc tự ti. Tôi cần học thêm, trau dồi, nỗ lực gấp 10 lần người khác. Đến thời điểm thấy đủ giỏi, tôi sẽ khoe với mọi người.
- Mỗi năm chỉ tham gia 1-2 dự án điện ảnh, không làm nghề tay trái, chị lo liệu kinh tế thế nào?
Tôi sống bình dân, xem mình là công nhân viên chức nên trung bình một tháng với 5-10 triệu đồng trong tài khoản vẫn đủ sống.
Từ trẻ đến giờ tôi không đồ hiệu, xe sang, biệt thự. Một cái áo 100-200 nghìn đồng không nhãn mác tôi đều mặc được. Ra mắt phim, tôi mua 1 cái đầm và đôi giày trong tầm giá 5 triệu đổ lại, miễn gọn gàng, sạch sẽ, phù hợp.
Vài lần dự sự kiện, có đồng nghiệp xách túi, trang sức tiền tỷ, tôi đứng ngắm nghía. Nếu nói không mê, không suy nghĩ là xạo nhưng tôi biết khả năng đến đâu. Cuộc sống này đủ là đủ, quan trọng vừa vặn.





Diễn viên nhiều năm bị gắn mác "Nữ hoàng cảnh nóng".
- Nhiều năm bị gắn mác “Nữ hoàng cảnh nóng”, chị có suy nghĩ gì?
Biệt danh này mọi người đặt từ 5, 6 năm trước, khi tôi đóng Lấy chồng người ta, Thiên linh cái… Người nào không biết, họ sẽ suy diễn theo nghĩa tiêu cực. Tôi không ý kiến gì cả, cũng không khó chịu về cách gọi đó. Nếu được, có thể cho tôi một từ ngữ hoàn chỉnh thì hay hơn.
Cảnh nóng phải “đẹp”, ý nghĩa tôi mới nhận lời. Đã từng có 2 dự án tôi xin trả vai sau khi đọc kịch bản. Không phải phim dở, chỉ là tôi tự thấy không hợp nên đành từ chối.
Hôn nhân cách biệt 20 tuổi chưa từng ghen tuông
- Đâu là khoảnh khắc bế tắc, đau buồn nhất trong đời chị?
Mẹ tôi mất vì bạo bệnh, cha đau buồn nên qua đời sau đó 2 năm. Khi họ ra đi, tôi mới đôi mươi còn em trai chỉ 8 tuổi.
Nhiều người sợ tôi trầm cảm, suy sụp. Khi ấy tôi bình tĩnh, vực dậy để đi làm kiếm tiền lo cho 2 chị em. Tôi phục vụ quán cà phê, nhận thêm các show diễn thời vụ mỗi ngày.
Lúc cha mẹ mất, tôi không khóc, chỉ nghẹn ứ trong lòng. Đến ngày em trai cưới, sau bữa tiệc, tôi ra mộ khóc lớn như một đứa trẻ suốt 2 tiếng đồng hồ.
Tôi nói với đấng sinh thành: “Cha mẹ ơi con đã làm được, lo chu toàn cho em. Hai chị em con sẽ sống tốt phần đời còn lại”. Trong tôi khi ấy rất nhiều cảm xúc, vui buồn, tự hào, hạnh phúc lẫn trống trải.
Từ giây phút mồ côi, tôi biết cuộc đời đã mất đi điểm tựa. Tôi giống như một cái cây đứng giữa sa mạc, có ngã, có bị vùi dập phải tự đứng dậy sống tiếp.

Đinh Y Nhung bên ông xã - đạo diễn Lưu Huỳnh (anh trai Phước Sang).
- Chị và ông xã - đạo diễn Lưu Huỳnh có cuộc hôn nhân kín tiếng suốt 20 năm qua. Bạn đời có ý nghĩa thế nào với chị?
Tình yêu giữa tôi và anh Lưu xuất phát từ sự ngưỡng mộ, kính trọng. Anh lớn hơn tôi 20 tuổi, như 1 người thầy, người anh chỉ dạy rất nhiều.
Lúc gặp anh, tôi chỉ mới 23 tuổi, mồ côi cha mẹ, lơ ngơ giữa đất Sài Gòn. Tôi cảm ơn cuộc đời cho mình được gặp anh Lưu, được anh dành tình yêu, sự chở che và đồng hành bên nhau với danh nghĩa vợ chồng.
Hôn nhân mà không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cơ bản chúng tôi vẫn gắn bó đến giây phút này nên được coi là trọn vẹn.
- Cách biệt 20 tuổi, có dễ dàng để anh chị gắn kết, dung hòa khác biệt?
Lúc mới cưới, chúng tôi cãi vã, tranh luận rất nhiều. Tính tôi vô tư, thiếu kiềm chế khi giận còn anh là người nóng tính.
Khi mâu thuẫn, chúng tôi chọn im lặng, tách nhau ra. Cả hai trao đổi vào một thời điểm thích hợp, sau đó mới phân định ai đúng, ai sai.
Tôi tự thay đổi, lắng nghe, tôn trọng ông xã hơn. Đổi lại, anh cũng thấy điều tôi vun vén cho gia đình nên dần thấu hiểu.
Clip Đinh Y Nhung chia sẻ về hôn nhân
- Nhiều cặp đôi trung niên đánh mất sự lãng mạn, sống với nhau chủ yếu vì trách nhiệm, anh chị thì sao?
Sự lãng mạn với chúng tôi giờ đây là bữa cơm gia đình, thỉnh thoảng trò chuyện tâm tình. May mắn chúng tôi trao gửi niềm tin cho nhau tuyệt đối nên không có sự ghen tuông tình ái.
Nhờ điểm chung là tình yêu với môn nghệ thuật thứ bảy giúp chúng tôi kết nối đến tận hôm nay.
Anh Lưu mỗi lần hoàn thành xong kịch bản, người đọc đầu tiên là vợ. Chúng tôi cùng ngồi uống cà phê, trao đổi về phim ảnh, đời sống, cập nhật tình hình con gái du học ở Mỹ.


Đinh Y Nhung xem con gái như người bạn.
- Chị đặt kỳ vọng gì cho con gái?
Ivy - con gái tôi năm nay 19 tuổi, có năng khiếu nghệ thuật. Ngoài thời gian học, con đi làm thêm ở tiệm bánh để trang trải chi phí sinh hoạt. Tối về con gọi trò chuyện cùng cha mẹ.
Chúng tôi để con thoải mái, không ép buộc hay định hướng con theo ý cha mẹ. Nếu thấy con cần hỗ trợ, tôi và anh Lưu sẽ đưa lời khuyên.
Sống xa nhà, con gái tự lập, trưởng thành và hiểu chuyện. Tôi chỉ mong con khỏe mạnh, hạnh phúc với lựa chọn.
Bài 2: Diễn viên Kim Phượng vượt nỗi đau ung thư, có tổ ấm viên mãn tuổi U50
Ảnh, clip: HK, NVCC