Hồng Đào gửi yêu thương trước khi về Mỹ

Hồng Đào để lại một món quà nhỏ tại Việt Nam nhờ người chăm sóc trước khi về Mỹ.

Sau thời gian dài trở về Việt Nam làm việc và tham gia các dự án nghệ thuật, Hồng Đào mới đây chia sẻ một câu chuyện đời thường khiến nhiều khán giả thích thú. Trước khi trở về Mỹ, nữ nghệ sĩ quyết định gửi lại một 'người bạn' đặc biệt cho một người thân quen chăm sóc.

Đó không phải món quà đắt tiền mà là một chậu cây nhỏ mà Hồng Đào đã dành nhiều thời gian chăm sóc trong thời gian ở Việt Nam. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh ôm chậu cây trên tay cùng dòng trạng thái: "Gửi lại một chút yêu thương trước khi về nhà. Hẹn gặp lại".

Hồng Đào khoe chậu cây nhỏ được cô chăm sóc suốt thời gian ở Việt Nam trước khi trở về Mỹ. Ảnh: FBNV

Hồng Đào khoe chậu cây nhỏ được cô chăm sóc suốt thời gian ở Việt Nam trước khi trở về Mỹ. Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ của Hồng Đào, trong khoảng thời gian công tác tại Việt Nam khá lâu, chị quyết định mua một chậu cây để đặt trước cửa. Ngay từ khi nhìn thấy, nữ nghệ sĩ đã bị thu hút bởi vẻ ngoài đặc biệt của cây. Phần gốc nằm trong chậu có hình dáng quả dừa khá thú vị, trong khi những chiếc lá nhỏ lại có hình dạng giống lá sen, tạo cảm giác vừa lạ mắt vừa đáng yêu.

Thời điểm mới mua về, cây chỉ có khoảng ba chiếc lá và còn khá nhỏ. Thế nhưng sau khoảng ba tháng được Hồng Đào chăm sóc, cây đã phát triển nhanh chóng, cao gần gấp đôi so với lúc ban đầu. Từ một chậu cây nhỏ đặt trước cửa, nó dần trở thành một phần quen thuộc trong không gian sống của nữ nghệ sĩ trong suốt thời gian chị ở Việt Nam.

Chính vì đã chăm sóc cây suốt nhiều tháng, Hồng Đào không nỡ bỏ lại khi trở về Mỹ. Nữ nghệ sĩ quyết định gửi cây lại cho bé Trân nhờ chăm sóc giúp. Không chỉ giao cây, Hồng Đào còn cẩn thận dặn dò cách chăm sóc để 'người bạn nhỏ' tiếp tục phát triển tốt.

Hồng Đào trở về Mỹ sau thời gian hoạt động ở Việt Nam. Ảnh: FBNV

Hồng Đào trở về Mỹ sau thời gian hoạt động ở Việt Nam. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, cách Hồng Đào dặn dò cũng mang đậm sự hài hước và gần gũi. Nữ nghệ sĩ yêu cầu người được nhờ phải chăm sóc cây thật cẩn thận, tưới nước đều đặn và không được để cây bê bối. Thậm chí, chị còn hài hước tuyên bố sẽ kiểm tra tình hình mỗi ngày.

Màn bàn giao chậu cây vì thế không chỉ đơn thuần là chuyện chăm sóc một món đồ nhỏ, mà còn trở thành một kỷ niệm đáng yêu trước khi Hồng Đào rời Việt Nam. Qua câu chuyện này, nhiều khán giả nhận ra nữ nghệ sĩ dù bận rộn với công việc vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho những điều nhỏ bé xung quanh mình.

Đây cũng là khoảng thời gian Hồng Đào có nhiều hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Nữ diễn viên vừa hoàn thành quá trình ghi hình Người Mẹ Xấu, dự án điện ảnh do đạo diễn Hoàng Tuấn Cường thực hiện, trong đó chị đảm nhận vai mẹ của Steven Nguyễn.

Sau những ngày làm việc liên tục trên phim trường, việc trở về Mỹ cũng là lúc Hồng Đào tạm khép lại một hành trình tại Việt Nam. Trước khi lên đường, nữ nghệ sĩ để lại một chút yêu thương bằng cách gửi gắm chậu cây cho người quen chăm sóc.

Một chậu cây nhỏ, vài lời dặn dò giản dị nhưng lại cho thấy sự gắn bó của Hồng Đào với cuộc sống tại Việt Nam trong những tháng qua. Và có lẽ, đến ngày trở lại, nữ nghệ sĩ sẽ có thêm một điều để mong chờ xem 'người bạn' nhỏ của mình đã lớn thêm bao nhiêu.

Ngọc Muội - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/hong-dao-gui-yeu-thuong-truoc-khi-ve-my-202608122049152722.html