Hong Kong: Ngược dòng thời gian khám phá không khí Tết xứ Cảng Thơm 40 năm trước

Những thước phim tư liệu quý giá đưa du khách trở về với ký ức chợ hoa Victoria nhộn nhịp, tục xin chữ và những quan niệm thú vị của người Hong Kong xưa.

Tết Nguyên đán tại Hong Kong từ lâu đã là sự giao thoa rực rỡ giữa nét đẹp truyền thống và nhịp sống đô thị sôi động. Với người dân xứ Cảng Thơm, việc chuẩn bị cho những ngày đầu năm không chỉ là mua sắm đơn thuần mà còn mang đậm ý nghĩa biểu tượng về sự sung túc và may mắn.

Chợ hoa Victoria: Linh hồn của Tết Hong Kong

Tâm điểm của không khí lễ hội luôn đổ dồn về công viên Victoria, nơi tổ chức chợ hoa quy mô nhất khu vực. Người địa phương tin rằng hoa lan tượng trưng cho sự thịnh vượng, trong khi những chậu quất trĩu quả đại diện cho tài lộc dồi dào. Việc đi chợ hoa đã trở thành nghi thức không thể thiếu để cầu mong một khởi đầu thuận lợi.

Không khí Tết Nguyên đán tại Hong Kong 40 năm trước

Không khí Tết Nguyên đán tại Hong Kong 40 năm trước

Để chuẩn bị cho những phiên chợ này, các công nhân phải làm việc tất bật từ sớm. Vào năm 1986, hình ảnh những cành đào đỏ thắm được vận chuyển và dỡ xuống tại công viên Victoria đã trở thành biểu tượng cho sự bắt đầu của mùa lễ hội.

Trong ảnh là cảnh những công nhân dỡ cành đào để chuẩn bị bày bán tại công viên Victoria vào năm 1986.

Trong ảnh là cảnh những công nhân dỡ cành đào để chuẩn bị bày bán tại công viên Victoria vào năm 1986.

Sức hút từ những gian hàng đắc địa

Đến năm 1993, quy mô của chợ hoa Victoria đã mở rộng tương đương 4-5 ha, bằng diện tích của 6 sân bóng đá mini. Đây là nơi diễn ra những cuộc cạnh tranh vị trí kinh doanh vô cùng khốc liệt giữa các tiểu thương.

Dù chính quyền đưa ra mức giá sàn dao động từ 8.500-10.500 HKD (khoảng 27-34 triệu đồng) cho gian hàng đồ khô và lên đến 25.000 HKD (khoảng 80 triệu đồng) cho gian hoa tươi, nhưng thực tế con số này thường cao hơn nhiều. Những vị trí đắc địa gần lối ra vào có thể được đấu giá lên tới 40.000-60.000 HKD (khoảng 128-192 triệu đồng) để tiếp cận lượng khách khổng lồ.

Tuy nhiên, qua các phiên đấu giá công khai, những vị trí đắc địa gần lối ra vào thường được các tiểu thương chốt giá ở mức 40.000-60.000 HKD (khoảng 128-192 triệu đồng), thậm chí cao hơn.

Tuy nhiên, qua các phiên đấu giá công khai, những vị trí đắc địa gần lối ra vào thường được các tiểu thương chốt giá ở mức 40.000-60.000 HKD (khoảng 128-192 triệu đồng), thậm chí cao hơn.

Những quan niệm độc đáo và sản vật lạ

Bên cạnh hoa tươi, người Hong Kong xưa thường tìm mua "quả dư thừa" (hay còn gọi là cà vú) để bày mâm ngũ quả. Loại quả này được ưa chuộng nhờ màu vàng rực rỡ và hình dáng lạ mắt, tượng trưng cho sự dư dả. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại quả này chứa độc tính cao, có thể gây ảo giác nếu vô tình ăn phải.

Loại quả trong ảnh được gọi là quả dư thừa hay cà vú, thường được người Hong Kong mua về bày mâm ngũ quả dịp Tết vì màu sắc tươi sáng.

Loại quả trong ảnh được gọi là quả dư thừa hay cà vú, thường được người Hong Kong mua về bày mâm ngũ quả dịp Tết vì màu sắc tươi sáng.

Đáng chú ý, thói quen mua sắm của người dân cũng bị ảnh hưởng bởi những quan niệm dân gian. Trong khi các siêu thị và cửa hàng bách hóa luôn chật kín người mua quà tặng, thì các cửa hàng giày dép lại thường xuyên phải giảm giá mạnh. Lý do là bởi người Hong Kong tin rằng mua giày mới vào dịp Tết sẽ mang lại xui xẻo cho cả năm.

Trước Tết Nguyên đán, người dân đổ xô đến các cửa hàng bách hóa và siêu thị để mua quà tặng và thực phẩm cho bạn bè và gia đình.

Trước Tết Nguyên đán, người dân đổ xô đến các cửa hàng bách hóa và siêu thị để mua quà tặng và thực phẩm cho bạn bè và gia đình.

Các cửa hàng giày dép thường giảm giá mạnh trong mùa lễ hội vì người ta tin mua giày dép vào thời điểm này sẽ mang lại xui xẻo.

Các cửa hàng giày dép thường giảm giá mạnh trong mùa lễ hội vì người ta tin mua giày dép vào thời điểm này sẽ mang lại xui xẻo.

Gìn giữ nét chữ thư pháp và tục mừng tuổi

Hình ảnh các thầy đồ bày mực tàu, giấy đỏ trên vỉa hè Mong Kok hay dưới chân cầu vượt Wan Chai đã trở thành ký ức quen thuộc. Những bức "Fai chun" (liễn Tết) với lời chúc sức khỏe, phát tài luôn được trân trọng treo trong mỗi gia đình.

Fai chun (câu đối đỏ - liễn Tết) được người dân Hong Kong tìm mua vào dịp Tết. Trong hình là quầy fai chun ở khu Mong Kok năm 1977.

Fai chun (câu đối đỏ - liễn Tết) được người dân Hong Kong tìm mua vào dịp Tết. Trong hình là quầy fai chun ở khu Mong Kok năm 1977.

Nghệ sĩ thư pháp Lo Pak-chuen, 73 tuổi, viết câu đối Tết dưới cầu vượt đường Canal Road ở Wan Chai năm 1994.

Nghệ sĩ thư pháp Lo Pak-chuen, 73 tuổi, viết câu đối Tết dưới cầu vượt đường Canal Road ở Wan Chai năm 1994.

Đến những năm đầu thập niên 2000, phong bao lì xì vẫn giữ nét tối giản với màu đỏ truyền thống và chữ "Phúc" mạ vàng. Hoạt động đổi tiền mới tại các ngân hàng lớn như HSBC cũng là một phần không thể thiếu để chuẩn bị cho tục mừng tuổi đầu năm, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất cho người thân.

Người phụ nữ mua bao lì xì trên đường Lee Tung vào năm 2004.

Người phụ nữ mua bao lì xì trên đường Lee Tung vào năm 2004.

Một người phụ nữ khoe những tờ tiền mới trước cửa chi nhánh ngân hàng HSBC vào năm 2008.

Một người phụ nữ khoe những tờ tiền mới trước cửa chi nhánh ngân hàng HSBC vào năm 2008.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hong-kong-nguoc-dong-thoi-gian-kham-pha-khong-khi-tet-xu-cang-thom-40-nam-truoc-424984.html