Hộp đêm ở Singapore tỉnh giấc sau 2 năm

Đối với Hannah Ong và Hannah Poh, điều này đồng nghĩa rằng hai cô gái sẽ có trải nghiệm đi hộp đêm lần đầu tiên ở tuổi 20.

Hannah Ong và Hannah Poh đi cùng 8 người bạn nữa, phải đeo khẩu trang và thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh.

“Bạn bè hỏi liệu chúng tôi muốn đi vào ngay đêm mở cửa trở lại không, và đương nhiên chúng tôi gật đầu rồi”, Ong chia sẻ.

Tại đảo quốc sư tử, các hộp đêm buộc phải đóng cửa từ tháng 3/2020 do ảnh hưởng đại dịch. Hơn 2 năm sau, giới chức thông báo rằng tất cả cơ sở giải trí về đêm sẽ được mở cửa trở lại vào ngày 19/4.

 Khách xếp hàng chờ vào Yang Club ở Clarke Quay vào khoảng 23h ngày 20/4.

Khách xếp hàng chờ vào Yang Club ở Clarke Quay vào khoảng 23h ngày 20/4.

Ngày 20/4, Kriti Tulsian cùng 3 người bạn đã hy vọng có một đêm vui vẻ trên sàn nhảy. Tuy nhiên, hy vọng của họ sớm bị dập tắt khi hộp đêm Zouk từ chối vào cửa, theo Today.

“Tôi không biết rằng hiện khách hàng cần có vé để vào các hộp đêm. Chúng tôi từng chỉ cần bước vào và tiệc tùng”, kỹ sư 25 tuổi than thở.

Hầu hết câu lạc bộ đêm ở Singapore đã loại bỏ danh sách khách mời, hạn chế lượt vào, yêu cầu đặt chỗ trước hoặc mua vé để kiểm soát đám đông tốt hơn.

Mặt khác, với những người đã chuẩn bị vé, họ đều hào hứng, sẵn sàng trải nghiệm cuộc sống về đêm đầu tiên sau 2 năm ở Singapore.

Đối với Rachelle Hristenko, sự trở lại của cuộc sống về đêm thật “lạ kỳ”. Cô mong muốn được nhìn thấy những gương mặt quen thuộc tại Zouk, nơi cô từng ghé thăm đều đặn 2 lần/tuần.

“Tiếng nhạc ồn ào, náo nhiệt đã vắng bóng suốt 2 năm. Tôi nhớ khoảng thời gian vui vẻ và được gặp mọi người. Quãng thời gian qua thật ngột ngạt”, nhà thiết kế 28 tuổi chia sẻ.

 Điểm xét nghiệm kháng nguyên nhanh dành cho khách hàng của Zouk.

Điểm xét nghiệm kháng nguyên nhanh dành cho khách hàng của Zouk.

Alex Phua, giám đốc tài chính của hộp đêm Zouk, cho biết công ty dồn toàn lực để đảm bảo đêm trở lại đầu tiên của câu lạc bộ diễn ra suôn sẻ.

“Chúng tôi gấp rút điên cuồng để mở cửa trở lại. Nhân sự làm việc tại trụ sở chính và từ cả các nhà hàng thuộc công ty đều có mặt ở hộp đêm để giúp đỡ, bởi chúng tôi còn thiếu nhân lực và cần đào tạo thêm. Mặt khác, tất cả đều rất vui mừng được chào đón mọi người trở lại”, anh nói.

Hộp đêm chỉ hoạt động với sức chứa 500 người, tức chỉ bằng 1/4 so với công suất tối đa là 2.000 người. Hiện quán đã được đặt kín chỗ đến hết tháng.

“Nhu cầu đi nightclub đang tăng lên, nhưng chúng tôi phải hạn chế số lượng khách để có thể quản lý đám đông, đảm bảo rằng mọi người đều đeo khẩu trang”, Phua cho biết.

 Nhóm người trẻ đi tiệc tùng vào tối 20/4.

Nhóm người trẻ đi tiệc tùng vào tối 20/4.

23h tại Yang Club, 20 vị khách háo hức đang xếp hàng chờ vào bên trong. Nằm trong số đó có Jasper Chua (24 tuổi), nhân viên bán hàng ngành thể hình, cùng 8 người bạn khác.

“Hôm nay thật đặc biệt vì cuối cùng, chúng tôi cũng có thể tận hưởng bầu không khí và âm nhạc sau 2 năm”, anh nói.

Tuy nhiên, Chua than thở về sự bất tiện liên quan đến xét nghiệm Covid-19. Vì không biết hộp đêm có điểm xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại chỗ, anh và nhóm bạn phải tìm đến dịch vụ xét nghiệm đắt đỏ bên ngoài.

Mọi thứ yên ắng hơn tại Rumors Club, nằm bên trong khách sạn Concorde. Quán có khoảng 30 khách vào lúc 1h30 và giám đốc Mages Vari hy vọng sẽ thêm người đến lúc 3h.

 Cảnh vắng vẻ lúc mới mở cửa của Rumors Club.

Cảnh vắng vẻ lúc mới mở cửa của Rumors Club.

“Chúng tôi là câu lạc bộ mở khá muộn, từ 23h đến 6h hôm sau. Thật tuyệt khi chúng tôi có thể chạy thử trước khi chính thức hoạt động hết công suất vào cuối tuần này”, bà cho biết.

Câu lạc bộ đã từ chối 7 khách hàng vì không thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh có giám sát, và họ đang cố gắng xây một trung tâm xét nghiệm tại chỗ vào cuối tuần.

Sharvin Rajendran (25 tuổi), nhân viên chia bài của sòng bạc, là một trong những khách hàng đầu tiên của quán. Anh rất phấn khích khi được thưởng thức âm nhạc và bầu không khí nhộn nhịp về đêm.

“Thật rắc rối khi phải đeo khẩu trang và thực hiện xét nghiệm Covid-19. Nhưng đó là những gì chính phủ yêu cầu. Tôi chỉ cần biết là cuối cùng, cuộc sống về đêm đã trở lại”, anh nói.

Ánh Dương

Ảnh: Raj Nadarajan/Today

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hop-dem-o-singapore-tinh-giac-sau-2-nam-post1311305.html