Họp mặt truyền thống cựu chiến binh Trung đoàn xe tăng 407

Ngày 6-9, tại Hà Nội, Ban liên lạc Cựu chiến binh (CCB) Trung đoàn xe tăng 407 (Quân đoàn 14, Quân khu 1) tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Trung đoàn (9-9-1976/9-9-2026).

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử xây dựng và chiến đấu của đơn vị. Theo đó, Trung đoàn xe tăng 407 được thành lập ngày 9-9-1976 tại địa bàn nay là tỉnh Phú Thọ. Trong quá trình xây dựng và thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn xe tăng 407 luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần viết nên những trang sử của đơn vị.

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt. 

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt. 

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Đỗ Vinh, Trưởng Ban liên lạc CCB Trung đoàn xe tăng 407 nhấn mạnh, kể từ khi thành lập tháng 10-2011 đến nay, Ban Liên lạc CCB Trung đoàn xe tăng 407 luôn duy trì nền nếp các hoạt động họp mặt, giáo dục truyền thống; tổ chức hàng chục chuyến đi về nguồn, thăm lại chiến trường xưa; thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ CCB có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần vun đắp nghĩa tình đồng chí, đồng đội và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

 Đại tá Đỗ Vinh phát biểu tại buổi gặp mặt.

 Đại tá Đỗ Vinh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại tá Nguyễn Công Ngoan ôn lại kỷ niệm xưa.

Đại tá Nguyễn Công Ngoan ôn lại kỷ niệm xưa.

Gắn bó với đơn vị ngay từ những ngày đầu thành lập, Đại tá Nguyễn Công Ngoan, nguyên Chính ủy Trung đoàn xe tăng 407, năm nay 90 tuổi và đang sống tại phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên, bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi gặp lại đồng đội cũ. Đồng thời, ông chia sẻ nhiều kỷ niệm về những năm, tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt nhưng rất đỗi hào hùng. Từ những ngày đầu xây dựng doanh trại đến những thời điểm thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khắc nghiệt, ông và đồng đội cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Theo ông, chính trong những năm, tháng ấy, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã đoàn kết, gắn bó, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ và để lại những dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời mỗi người.

 Một tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

 Một tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

CCB Nguyễn Thị Thước, nguyên chiến sĩ Phòng Tham mưu, Trung đoàn xe tăng 407, 73 tuổi, hiện sống tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: “Tham gia Ban liên lạc từ những ngày đầu thành lập, mỗi lần họp mặt, gặp lại những đồng chí, đồng đội năm xưa, tôi luôn có cảm giác rất đặc biệt. Có những người mái tóc đã bạc, sức khỏe không còn như trước, nhưng chỉ cần nhìn thấy nhau, gọi tên nhau là bao ký ức của một thời quân ngũ lại hiện về”.

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

  Ban liên lạc CCB Trung đoàn xe tăng 407 tặng quà thân nhân liệt sĩ.

 Ban liên lạc CCB Trung đoàn xe tăng 407 tặng quà thân nhân liệt sĩ.

Trở về với cuộc sống đời thường, các CCB Trung đoàn xe tăng 407 luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào của địa phương, tham gia xây dựng quê hương đất nước, tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Nhân dịp này, Ban liên lạc CCB Trung đoàn xe tăng 407 đã có những phần quà ý nghĩa tặng thân nhân các liệt sĩ của trung đoàn.

PHƯƠNG NINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hop-mat-truyen-thong-cuu-chien-binh-trung-doan-xe-tang-407-1056053