Hợp tác xã Tấn Hưng - Điểm sáng của nông nghiệp xanh ở Đắk Lắk
Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng xanh – sạch – bền vững, Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông - Lâm nghiệp Tấn Hưng (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) nổi lên như một điểm sáng với mô hình trồng lúa chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại.

HTX Tấn Hưng không ngừng nâng cao chất lượng sản xuất lúa
Từ đất hoang đến những mùa vàng
Năm 1992, chàng trai Vi Văn Mừng, người dân tộc Sán Chay, khi đó mới 6 tuổi, theo gia đình rời quê hương Đèo Gia (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) vào lập nghiệp tại thôn 9, xã Vụ Bổn. Những ngày đầu trên vùng đất đỏ bazan xa lạ đầy rẫy khó khăn, gia đình anh cần mẫn khai hoang, trồng lúa, ngô, đậu, sắn trên nền đất hoang cỏ dại.
Trải qua nhiều năm vất vả, gia đình anh Mừng tích góp được 2 ha ruộng trồng lúa. Tuy nhiên, việc sử dụng giống lúa địa phương năng suất thấp khiến hiệu quả kinh tế không cao. Không cam chịu, anh Mừng - lúc ấy đã trưởng thành quyết tâm tìm tòi hướng đi mới. “Tuổi trẻ nên hay tìm tòi cái mới”, anh chia sẻ. Anh chủ động tiếp cận các đơn vị chuyên môn, học hỏi kỹ thuật và mang các giống lúa mới về trồng thử trên đất nhà. Nhận thấy hiệu quả vượt trội cả về năng suất lẫn giá bán, anh bắt đầu vận động bà con trong vùng cùng canh tác.
Giữa năm 2023, Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông - Lâm nghiệp Tấn Hưng chính thức ra đời với 9 thành viên nòng cốt, do anh Vi Văn Mừng làm Giám đốc. HTX xác định mục tiêu rõ ràng: tập trung vào sản xuất các giống lúa chất lượng cao như Đài Thơm 8, ST24, ST25 - những giống gạo thơm ngon nổi tiếng hàng đầu hiện nay.
Dù điều kiện đất đai, thổ nhưỡng ở vùng bán sơn địa của Vụ Bổn không quá thuận lợi, nhưng HTX Tấn Hưng đã chứng minh được vai trò đầu tàu trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, tổ chức sản xuất hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, và đặc biệt là nâng cao thu nhập cho nông dân địa phương.
Giám đốc Vi Văn Mừng không quản ngại khó khăn, tất tả đi khắp nơi liên hệ với các nhà cung cấp vật tư, kết nối chuyên gia, tổ chức các hội thảo đầu bờ, tập huấn kỹ thuật cho bà con. Nhờ đó, các thành viên HTX ngày càng mạnh dạn áp dụng kỹ thuật mới, đầu tư thâm canh, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về giống, vốn… để cùng phát triển vùng lúa chất lượng.
“Đất không phụ công người”, anh Mừng xúc động nói. Chính trên mảnh ruộng từng cằn cỗi năm xưa, nay là những mùa vàng trĩu bông. Hiệu quả sản xuất ngày một tăng, đời sống người dân cũng ngày càng khấm khá.
Vùng chuyên canh lúa chất lượng cao của đồng bào dân tộc thiểu số
Hiện nay, HTX Tấn Hưng có 9 thành viên chính thức và 88 thành viên liên kết - 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trên tổng diện tích 200 ha đất canh tác, HTX tổ chức trồng chuyên canh các giống lúa chất lượng cao, sản lượng mỗi năm đạt khoảng 10.000 tấn lúa tươi.
Toàn bộ sản phẩm được các nhà máy ở Long An, Cần Thơ, Đồng Tháp… thu mua ngay tại ruộng với mức giá ổn định từ 10.000 - 10.500 đồng/kg, có thời điểm cao hơn thị trường từ 100 - 200 đồng/kg nhờ chất lượng vượt trội. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực tổ chức sản xuất và xây dựng thương hiệu của HTX.
Không chỉ dừng lại ở vai trò cung ứng vật tư, bao tiêu sản phẩm, HTX Tấn Hưng còn trở thành trung tâm lan tỏa tri thức, kết nối sản xuất - tiêu thụ giữa các hộ nông dân trong và ngoài huyện Krông Pắc, mở rộng đến cả Krông Bông, Ea Kar và một số tỉnh lân cận.
HTX cũng đang tích cực xúc tiến xây dựng thương hiệu gạo OCOP và định hướng phát triển vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, từng bước khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk.

Giám đốc Vi Văn Mừng (ngoài cùng bên phải) ký kết tiêu thụ sản phẩm
“Chỉ mong dân mình được hưởng thụ…”
Cuối tháng 6/2025, trở lại vùng quê Vụ Bổn, không khí trên những cánh đồng lúa đang vào vụ thật sôi động. Người dân tất bật thu hoạch, gieo sạ… Tiếng nói cười hòa cùng ánh nắng đầu ngày tạo nên một bức tranh yên bình, trù phú của một miền quê đang hồi sinh.
Nhìn khung cảnh hôm nay, ít ai tưởng tượng được nơi đây từng là vùng đất nghèo, thiếu nước, thiếu vốn, thiếu kỹ thuật. Tất cả đã đổi thay nhờ sự kiên cường và tâm huyết của những người trẻ như Vi Văn Mừng - người dám nghĩ, dám làm và dám dấn thân vì cộng đồng.
Tiễn chúng tôi giữa cánh đồng xanh thẳm, anh Mừng nắm tay thật chặt rồi nói: “Em chỉ mong sao cho người dân được thật nhiều hưởng thụ…”
Câu nói mộc mạc, giản dị mà thấm đẫm tình người, để lại trong chúng tôi ấn tượng khó quên. Bằng nghị lực, trí tuệ và trái tim gắn bó với ruộng đồng, anh Vi Văn Mừng cùng HTX Tấn Hưng đã viết nên câu chuyện nông nghiệp xanh giữa đại ngàn Tây Nguyên - một hành trình hồi sinh đầy cảm hứng cho cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số, và cho cả một tương lai nông nghiệp bền vững hơn.