Hợp tình hợp lý

Sáng 17-4, khi đi ngang qua nhà H2A tập thể Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân), ông Lợi ngước lên 'chuồng cọp' tầng 2 thì thấy ông Mạnh đang trò chuyện với thợ cơ khí. Vốn chỗ thân quen, ông Lợi rảo lên tầng 2, vào nhà hỏi thăm:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Ông Mạnh ơi, ông đang sửa nhà đấy à?

Ông Mạnh cười đáp:

- Ông thấy đấy, nhà tập thể chật chội, nhiều năm trước tôi đã gia cố thêm lồng sắt đua ra ngoài. Thú thật với ông, tôi vừa làm vừa lo nếu bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Vừa rồi công an quận đã vận động các hộ gia đình ở khu này làm cửa cho “chuồng cọp”, tôi thấy hợp tình hợp lý nên làm theo để đảm bảo an toàn. Mùa hè cũng đến rồi, nhu cầu sử dụng điện cao, dễ xảy ra chập cháy nên tôi gọi thợ đến làm luôn.

Nghe xong, ông Lợi tỏ ý đồng tình:

- Đúng thế, tôi cũng thấy hợp tình hợp lý ông ạ!

Minh Hương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/996945/hop-tinh-hop-ly