Hợp xướng Gió Xanh: Âm nhạc để lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cộng đồng

Hợp xướng Gió Xanh được thành lập vào năm 2019 với mục đích đưa âm nhạc hợp xướng đến với nhiều người, dùng âm nhạc hợp xướng để kết nối con người và đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Chỉ huy Nguyễn Hải Yến và Hợp xướng Gió Xanh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chỉ huy Nguyễn Hải Yến và Hợp xướng Gió Xanh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong tiếng nhạc, những người phụ nữ lớn tuổi, nam nữ thanh niên, các em thiếu nhi dàn Hợp xướng Gió Xanh cùng hân hoan cất lên câu hát: “Và Gió hát mãi trong tim tôi/ Cùng tôi đi đến nơi xa xôi/ Và trái tim tinh khôi cất lời/ Lời yêu thương đắm say cuộc đời.”

Họ nhún nhảy theo giai điệu, nét mặt ai cũng rạng rỡ. Dường như món quà mà họ mang đến cho khán giả không chỉ là một bài hát mà còn cả năng lượng tích cực từ âm nhạc.

Dùng sức mạnh âm nhạc để lan tỏa tình yêu thương và mầm thiện chính là tôn chỉ hoạt động và là yếu tố gắn kết các thành viên của Gió Xanh, dàn hợp xướng cộng đồng đặc biệt tại Hà Nội.

Âm nhạc vị nhân sinh

Nữ chỉ huy Nguyễn Hải Yến sáng lập Hợp xướng Gió Xanh vào năm 2019 với mong muốn đưa âm nhạc hợp xướng đến với nhiều người, dùng âm nhạc hợp xướng để kết nối con người và đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Chị luôn tâm niệm rằng, sứ mệnh của nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng là vì con người. Cuộc sống càng nhiều khó khăn, con người càng nhiều cô đơn, nhiều nỗi buồn, thì âm nhạc lại càng phải ở đó để xoa dịu những nỗi đau, để thấu hiểu và đồng cảm, để động viên và nâng đỡ.

“Âm nhạc cũng phải khiến cho người ta cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống, của tình yêu thương. Âm nhạc của Gió Xanh chính là như vậy - âm nhạc vị nhân sinh,” chỉ huy Nguyễn Hải Yến chia sẻ.

 Gió Xanh biểu diễn trong chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Gió Xanh biểu diễn trong chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khi là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, thỉnh thoảng Hải Yến được các thầy cho vé đi xem các buổi hòa nhạc của những nghệ sỹ nước ngoài đến biểu diễn. Khi đó, các sinh viên trường nhạc như được sống ở một thế giới khác, một thế giới thật đẹp đẽ, nơi họ đắm chìm vào âm nhạc và để cho trí tưởng tượng của mình tự do bay bổng.

“Tôi cho rằng đó là những khoảng thời gian chúng tôi thực sự được hưởng thụ những di sản quý giá của nhân loại, được cảm nhận giá trị của âm nhạc và nuôi dưỡng những xúc cảm đẹp cho tâm hồn,” Hải Yến chia sẻ.

Từ đó, Hải Yến tiếp tục học hỏi, trau dồi để có thể mang âm nhạc ấy đến với nhiều người, để nhiều người hơn nữa được hưởng thụ và cảm nhận những giá trị tuyệt vời của âm nhạc.

Chị hình dung đó là một vòng tròn: Hưởng thụ, cảm nhận, học hỏi, cống hiến, như vòng tròn của cuộc đời mỗi con người, và vòng tròn đó có màu xanh lá – màu của sự sống, thiên nhiên, Trái đất, tuổi trẻ.

Đó là lý do chị gọi tên dàn hợp xướng đặc biệt của mình là Gió Xanh. Đến nay, Gió Xanh đã có gần 200 thành viên, ở các độ tuổi khác nhau, không phân biệt xuất thân, nghề nghiệp, tôn giáo, giới tính..., chỉ cần có chung niềm đam mê với âm nhạc, đặc biệt là với nghệ thuật hợp xướng. Họ cùng nhau tập hát vào mỗi cuối tuần.

Âm nhạc chữa lành

Ở Gió Xanh, mọi người hát trước hết vì chính bản thân mình, sau đó là vì cộng đồng. Gió Xanh thường được mời hát ở các sự kiện gây quỹ từ thiện, quỹ học bổng cho học sinh nghèo, hát vì môi trường… Từ đó, họ lan tỏa giá trị tích cực của âm nhạc.

“Tôi chưa từng nghĩ rằng chỉ riêng việc được hát cùng nhau mỗi tuần thôi, lại có thể ‘chữa lành’ tâm hồn ai đó, nhưng điều đó đã xảy ra. Và tôi càng tin vào con đường làm âm nhạc hướng tới cộng đồng của mình, tin vào sứ mệnh của Gió Xanh, đó là tiếp tục mở rộng vòng tròn màu xanh kỳ diệu tới mọi người, lan tỏa tình yêu cuộc sống, lan tỏa niềm vui và hạnh phúc tới bất cứ nơi nào cần đến,” Hải Yến tâm sự.

Chỉ huy hợp xướng Nguyễn Hải Yến là người truyền cảm hứng cho các thành viên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chỉ huy hợp xướng Nguyễn Hải Yến là người truyền cảm hứng cho các thành viên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chị Nhật Mai đến với Hợp xướng Gió Xanh năm 2019, khi đang bị trầm cảm. Chị không bao giờ quên cảm giác giống như đang bị nước cuốn đi sắp chết đuối. Thế rồi, ngay lần đầu tiên tham gia thử giọng, chị đã biết Gió Xanh là “chiếc phao cứu sinh” để mình bám vào giữa dòng nước xiết.

“Đến với Gió Xanh, nghe chị Hải Yến nói về những giá trị của âm nhạc, thấy mọi người cùng hát ‘Thank you for the music’ (Cảm ơn âm nhạc), tôi đã biết đây là cộng đồng của mình, dành cho mình,” Nhật Mai chia sẻ.

Sau buổi gặp gỡ đó, trên đường về nhà, Nhật Mai vừa đi vừa khóc vì bỗng thấy mình được truyền cảm hứng để sống tiếp và sống một cách vui vẻ, hạnh phúc dù có chuyện gì đi chăng nữa. Từ đó, Nhật Mai tham gia dàn hợp xướng và cùng các thành viên khác lan tỏa những giá trị chữa lành của âm nhạc đến với những người kém may mắn hơn thông qua các buổi biểu diễn.

Giọng ca tenor Tiến Anh (bìa trái) đã thay đổi bản thân hoàn toàn khi tham gia Hợp xướng Gió Xanh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giọng ca tenor Tiến Anh (bìa trái) đã thay đổi bản thân hoàn toàn khi tham gia Hợp xướng Gió Xanh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với Nguyễn Tiến Anh, Bè trưởng Bè Tenor, thì việc hát hợp xướng đã giúp chàng trai này khai phá khả năng của bản thân và thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Vừa tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, Tiến Anh quyết định theo học Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội để có thể biểu diễn chuyên nghiệp.

Từ khi còn học tiểu học, Tiến Anh đã yêu thích ca hát và thường tham gia các đội văn nghệ song chỉ khi đến với Gió Xanh, Tiến Anh mới hiểu hết giá trị của âm nhạc.

“Qua nhiều lần đi biểu diễn, tôi nhận ra rằng chúng ta có thể nghèo về vật chất nhưng nhờ có âm nhạc, chúng ta sẽ không bao giờ nghèo về tinh thần. Với âm nhạc thuần khiết, giản dị, không phô trương, Gió Xanh mang đến nguồn năng lượng khích lệ cho những trẻ em kém may mắn,” Tiến Anh tâm sự.

Giọng ca tenor nhớ mãi một lần biểu diễn từ thiện ở Quảng Ninh. Khi dàn hợp xướng đồng thanh hát bài “Believe” (sáng tác: Ryuichi Sugimoto, lời Việt: Nguyễn Hải Yến), đến câu “Rồi giông bão sẽ qua mau, bình minh ánh sáng ngập tràn,” mọi người đều nghẹn ngào. Ở phía dưới, khán giả cũng khóc. Đó là giây phút Tiến Anh cảm nhận được rằng âm nhạc đã chạm đến trái tim mọi người.

“Sau buổi biểu diễn, chúng tôi tặng cho các em nhỏ những con gấu bông. Giá trị món quà không lớn nhưng các em thực sự hạnh phúc. Con gấu bông sẽ trở thành một người bạn, một nguồn động viên để các em thấy rằng mình không cô độc trên cuộc đời này,” Tiến Anh bày tỏ.

Món quà âm nhạc không chỉ là những giây phút ngắn ngủi biểu diễn, thưởng thức âm nhạc tại sân khấu hay khán phòng lộng lẫy, mà còn là nguồn năng lượng tuyệt vời đến từ tất cả các nghệ sỹ, là sự nảy nở của yêu thương và những mầm thiện.

Ca sỹ Lê Cát Trọng Lý tập luyện cùng Hợp xướng Gió Xanh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ca sỹ Lê Cát Trọng Lý tập luyện cùng Hợp xướng Gió Xanh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tinh thần của Gió Xanh đã truyền cảm hứng và kết nối rất nhiều nghệ sỹ cùng tham gia. Ca sỹ Tạ Minh Mẫn, giọng ca soprano nhóm Operaphilia từng tham gia biểu diễn trong đêm nhạc “Hộ chiếu xanh” (2022) của Gió Xanh và cảm nhận được rằng tất cả các thành viên và và cả những bạn nhỏ khuyết tật, mồ côi đều đã được phiêu lưu trong âm nhạc với sự cao thượng, niềm tin, sự trong sáng.

“Tôi thật sự rất xúc động. Âm nhạc chính là ngôn ngữ duy nhất và đẹp nhất, không ganh ghét hơn thua. Âm nhạc là nơi mọi người tìm thấy niềm tin, nơi mọi người chia sẻ tình yêu. Tôi thấy yêu năng lượng tốt đẹp mà âm nhạc nói chung và âm nhạc của Gió Xanh nói riêng đã lan tỏa,” ca sỹ bày tỏ./.

Gió Xanh đã tổ chức hòa nhạc “Giáng sinh xanh” (2020) và “Hộ chiếu xanh” (2022) với khách mời đặc biệt là các em thanh thiếu niên đến từ các trung tâm bảo trợ xã hội.

Với hòa nhạc “Hộ chiếu xanh”, dàn hợp xướng đã mời các khán giả cùng du ngoạn vòng quanh thế giới qua các bài hát bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật, tiếng Swahili của người châu Phi… Mỗi bài hát lại kể một câu chuyện riêng liên quan tới văn hóa, lịch sử hay âm nhạc: “Va Pensiero”, còn gọi là “hợp xướng của những người nô lệ Do Thái” nói về mong ước của những người nô lệ khi nhớ về quê hương yêu dấu, họ ước rằng sẽ có “đôi cánh vàng” đưa họ trở về cố hương; “Hallelujah” là bài hát trong phim hoạt hình “Shrek”; “Baba Yetu” là bài được tác giả Christophe Tin viết cho game và là bản nhạc game đầu tiên giành được giải Grammy.

Năm nay, Gió Xanh sẽ tổ chức hòa nhạc “Vòng tròn màu xanh” tại Đà Nẵng vào ngày 12/8, tại Hà Nội ngày 4/11 và Hạ Long ngày 11/11, dự kiến sẽ đón khoảng 2.500 khán giả trong 3 đêm. Ở mỗi thành phố, chỉ huy Nguyễn Hải Yến sẽ dành thời gian đến dạy hát cho các em nhỏ thiệt thòi và mời một số em cùng tham gia biểu diễn.

Chương trình sẽ có khoảng 20 tác phẩm âm nhạc, trong đó có nhiều bài hát bất hủ như “When you believe,” “The Circle of Life”, “Bohemian Rhapsody” và các bài dân ca Việt Nam như “Trống cơm”, “Lý kéo chài”

Minh Thu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hop-xuong-gio-xanh-am-nhac-de-lan-toa-gia-tri-tot-dep-cho-cong-dong/873520.vnp