Hot girl 2K3 phẫu thuật thẩm mỹ từ năm 16 tuổi: Lột xác ngoạn mục hay 'dao kéo' mất kiểm soát?
Hot girl 2K3 Đan Thy gây tranh cãi khi tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ 'n'. Từ cắt hàm đến tiêm filler toàn mặt, liệu có đang đánh mất chính mình sau lớp mặt nạ dao kéo?
Đan Thy lại tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ: Cắt hàm, tiêm filler toàn mặt và làn sóng phản ứng dữ dội từ cư dân mạng
Mạng xã hội những ngày gần đây tiếp tục “nóng” lên khi hot TikToker Đan Thy (sinh năm 2003) - nổi tiếng với biệt danh “búp bê dao kéo” đăng tải video tiếp tục đụng chạm dao kéo.

Đan Thy trong một lần "dao kéo" mắt và mũi. Nguồn: tổng hợp
Theo những gì cô nàng từng chia sẻ, gương mặt hiện tại là kết quả của hàng chục cuộc chỉnh sửa lớn nhỏ, mới nhất là phẫu thuật cắt hàm, tiêm tan filler rồi tiêm lại toàn bộ mặt theo kiểu “baby filler” đang gây sốt trong giới làm đẹp.
Trước đó, vào đầu năm nay, cô nàng cũng vừa trải qua cuộc phẫu thuật hạ đường chân tóc - ca phẫu thuật được cho là khá đau đớn và tốn thời gian hồi phục. Tính đến thời điểm hiện tại, Đan Thy đã trải qua ít nhất 4 lần làm mắt, 3 lần sửa mũi, tiêm môi “vô số lần”, làm răng, gọt gò má, nâng vòng 1, cùng hàng loạt liệu trình tiêm - độn khác trên gương mặt và cơ thể.
Dù nổi tiếng nhờ vẻ ngoài sắc sảo và phong cách cá tính, Đan Thy lại khiến cộng đồng mạng không khỏi lo lắng khi xuất hiện với gương mặt ngày càng đơ cứng, thiếu cảm xúc và có phần “vô hồn” trong các video mới đăng tải. Hàng loạt bình luận để lại dưới clip: “Trên gương mặt còn gì tự nhiên không?”, “Bạn này khi già chắc chắn sẽ hối hận”, hay “2k3 mà tưởng 8x không á”... cho thấy làn sóng tranh cãi xoay quanh cô chưa từng hạ nhiệt. Giữa thời điểm mà phẫu thuật thẩm mỹ đang trở thành lựa chọn phổ biến của giới trẻ, trường hợp của Đan Thy lại dấy lên câu hỏi: làm đẹp có còn là quyền cá nhân nếu nó tạo ra ảnh hưởng xã hội quá lớn đến nhận thức của thế hệ trẻ?

Đan Thy trước và sau khi tiêm filler toàn bộ khuôn mặt. Nguồn: tổng hợp
Nhan sắc từng xinh xắn nhưng lại chọn con đường "dao kéo không phanh"
Trước khi bắt đầu hành trình thẩm mỹ, Đan Thy vốn đã sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, làn da sáng, đôi mắt to, khuôn miệng nhỏ và tổng thể gương mặt cân đối. Dù sống mũi hơi thấp và môi khá mỏng nhưng chỉ cần một vài chỉnh sửa nhẹ nhàng, cô đã đủ tỏa sáng giữa “rừng” hot girl mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì dừng lại ở mức độ hợp lý, Đan Thy lại tiếp tục can thiệp ngày một nhiều và nặng đô hơn, biến ngoại hình của mình thành một cuộc chạy đua không hồi kết với tiêu chuẩn sắc đẹp công nghiệp.
Từ một cô nàng dễ thương, trong trẻo, Đan Thy lột xác thành hình mẫu “búp bê sống” với gương mặt sắc lẹm, mũi cao vút, cằm nhọn, mắt mở to và đôi môi dày gợi cảm. Nhưng cái giá phải trả là gương mặt dần thiếu tự nhiên, biểu cảm cứng đờ và mất đi thần thái vốn có. Đây cũng là lý do khiến cô trở thành tâm điểm tranh cãi suốt nhiều năm nay - một biểu tượng của làm đẹp cấp tốc, nhưng cũng là ví dụ điển hình của việc lạm dụng dao kéo và áp lực ngoại hình trong thời đại mạng xã hội.