Hốt hoảng vì nhận được 2 tỷ đồng trong tài khoản

Khi cơ quan chức năng đang xác minh người đã chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của ông Toàn thì người này tiếp tục nhận được thêm 1 tỷ đồng.

Ngày 19/8, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đã phối hợp với Ngân hàng Quân đội, chi nhánh TP Bảo Lộc xác minh làm rõ vụ chuyển nhầm với tổng số tiền 2 tỷ đồng.

Người bất ngờ nhận được số tiền trên là ông Trần Quốc Toàn (sinh năm 1976, ngụ tại phường 2, TP Bảo Lộc). Ông Toàn cho biết trưa 11/9, ông đang làm việc tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu thì tin nhắn điện thoại báo có biến động số tiền trong tài khoản ngân hàng.

Nhìn vào tin nhắn, ông Toàn không thể tin nổi khi một số tài khoản lạ đã chuyển vào tài khoản của ông 1 tỷ đồng. Bất ngờ nhận được số tiền trên, ông Toàn đã trình báo sự việc tới Công an TP Bảo Lộc.

 Ông Toàn làm các thủ tục chuyển trả 2 tỷ đồng cho anh Duẩn.

Ông Toàn làm các thủ tục chuyển trả 2 tỷ đồng cho anh Duẩn.

Trong lúc cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, tìm người đã chuyển số tiền, ngày 12/9, ông Toàn tiếp tục nhận được thêm 1 tỷ đồng từ số tài khoản hôm qua chuyển tới. Liên tục nhận được số tiền lớn, ông Toàn rất hoang mang.

Sau khi phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Quân đội để xác minh, Công an TP Bảo Lộc đã xác định được chủ nhân của 2 tỷ đồng trên là ông Nguyễn Huy Duẩn (ngụ tại phường B’Lao, TP Bảo Lộc). Ngày 17/9, Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp với các cơ quan chức năng và ông Trần Quốc Toàn trả lại số tiền trên cho ông Nguyễn Huy Duẩn.

Ông Duẩn cho biết số tiền trên được ông chuyển cho em trai mình tên Tuấn nhưng đã chuyển nhầm vào số tài khoản của ông Toàn. Sau khi chuyển tiền, em trai ông Duẩn báo lại chưa nhận được tiền khiến ông Duẩn rất lo sợ. Tuy nhiên, điều may mắn đã đến với ông khi người nhận được số tiền trên lại có hộ khẩu thường trú ngay ở TP Bảo Lộc. Người này chủ động trình báo với cơ quan công an nên sự việc được giải quyết rất nhanh.

Khắc Lịch/Công an nhân dân

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hot-hoang-vi-nhan-duoc-2-ty-dong-trong-tai-khoan-post1356765.html