Huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng đội ngôi sao Đông Nam Á thắng MU
Hoàng Đức, Duy Mạnh, Văn Vĩ và Hai Long góp công trong chiến thắng 1 - 0 của đội ngôi sao Đông Nam Á trong trận giao hữu với MU trên sân Bukit Jalil.

Hai Long liên tục nhảy múa trước hàng thủ MU. Ảnh: HỒ HẢI HOÀNG
Quãng thời gian đầu trận, đội ngôi sao Đông Nam Á nhập cuộc đầy tự tin. Bên cánh phải, Hai Long liên tục qua mặt hậu vệ trẻ triển vọng của Man Utd, Ayden Heaven.
Phút thứ 7, Hai Long vượt qua Ayden Heaven rồi tung cú sút đưa bóng đi chệch cột, trước khi bị trọng tài căng cờ báo lỗi việt vị. Đến phút 11, tuyển thủ Việt Nam tung cú đá phạt hàng rào đưa bóng đi vọt xà.
Cổ động viên chứng kiến MU thi đấu lép vế trong nửa đầu hiệp 1. Đội ngôi sao Đông Nam Á đã có đến 5 cú sút, 3 trong số đó thuộc về Hai Long. Ở chiều ngược lại, đối thủ đến từ Premier League chưa có nổi một cơ hội. Hojlund, cầu thủ chơi cao nhất hàng công MU, gây thất vọng với những pha xử lý lúng túng.
Phút 28, mành lưới của MU suýt rung lên sau cú sút chéo góc từ cự ly gần của Sandro Reyes. Bóng đi căng khiến thủ thành Onana không thể bắt dính. Một hậu vệ áo đỏ đã có mặt kịp lúc để phá bóng giải nguy cho nhà đương kim á quân Europa League.

Ông Kim Sang-sik dẫn dắt đội ngôi sao Đông Nam Á
MU phải chờ đến phút 34 mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Cú sút xa của Mainoo khẽ chạm chân một cầu thủ áo xanh khiến thủ môn Patiwat Khammai phải vất vả đổ người cản phá.
3 phút sau, Mainoo tiếp tục uy hiếp khung thành của đội ngôi sao Đông Nam Á. Từ một tình huống lộn xộn, tiền vệ trẻ người Anh dứt điểm từ cự ly gần nhưng bị thủ môn và hậu vệ đối phương lăn xả ngăn chặn.
Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. MU nhận kỳ vọng cao nhưng chưa thể xuyên thủng mành lưới đội ngôi sao Đông Nam Á. Hai Long trở thành điểm sáng với hàng loạt pha đi bóng tốc độ. Trong khi đó, trung phong Hojlund của MU không để lại dấu ấn nào đáng kể.
Ngay đầu hiệp hai, huấn luyện viên Amorim tung dàn sao trên hàng công như Bruno, Amad, Garnacho, Chido Obi vào sân. Bên phía đội Đông Nam Á, Hoàng Đức cũng được huấn luyện viên Kim Sang-sik trao cơ hội. Đến phút 59, Bruno ghi dấu ấn với pha volley từ ngoài vùng cấm đưa bóng đi chệch khung thành. Dù vậy, tiền vệ sinh năm 1994 vẫn nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt từ cổ động viên tại Bukit Jalil.

Mg Mg Lwin của Myanmar (thứ hai từ trái qua) ghi bàn mở tỷ số vào lưới MU. Ảnh: ANH TIẾN
MU mải mê tấn công nhưng không thể đánh sập hàng thủ vững chắc của đội ngôi sao Đông Nam Á, để rồi trả giá đắt bằng bàn thua ở phút 71. Tận dụng việc hàng thủ "Quỷ đỏ" dâng cao, Adrian Segecic, cầu thủ đang thi đấu cho Sydney FC, chọc khe cho Maung Maung Lwin thoát xuống, dứt điểm hạ Tom Heaton trong pha đối mặt.
Sau bàn thua, MU cố gắng vùng lên. Dù vậy, những gì nhà đương kim á quân Europa League làm được chỉ là những pha lên bóng rời rạc. Garnacho liên tục đột phá ở cánh trái nhưng không thể dứt điểm hay hướng bóng đến vị trí của Chido Obi.
Thậm chí, đội ngôi sao Đông Nam Á còn suýt có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 90+5. Segecic đối mặt Heaton nhưng lại sút ra ngoài.
Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu dành cho ASEAN All Stars. Ngay sau trận thua, thầy trò huấn luyện viên Amorim sẽ lên đường sang Hong Kong (Trung Quốc) để chơi tiếp trận giao hữu với đội tuyển Trung Quốc vào 19 giờ tối 30/5.