M.U sẽ còn tệ đến mức nào?
Hạng 15 ở Giải Ngoại hạng Anh, bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh, FA Cup và để thua Tottenham trong trận chung kết Europa League, M.U mùa này đã khiến người hâm mộ quá ngán ngẩm. Nhưng đây có phải là phong độ chạm đáy của 'Quỷ đỏ'?

Man United (áo đỏ) không thể giành chiến thắng trước ASEAN All Stars. Ảnh: MAN UTD
Chạm đáy với sự thất vọng
Kết thúc Giải Ngoại hạng Anh với 42 điểm, đứng thứ 15, đây là lần đầu tiên sau hơn 30 năm M.U nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng. Những trận thua muối mặt 0-3 trước Bournemouth, 0-2 trước Wolves, 0-2 trước Newcastle cho thấy M.U thiếu cả sức mạnh lẫn ý tưởng. Đỉnh điểm là thất bại 0-1 trước Tottenham ở chung kết Europa League khiến M.U vắng bóng ở cúp châu Âu mùa tới, điều chưa từng xảy ra kể từ mùa giải 2014-2015. Tuy nhiên, khi người hâm mộ đã nghĩ về một M.U tệ hại nhất thì “Quỷ đỏ” lại chứng minh họ còn có thể tệ hơn nữa.
Khép lại mùa giải 2024-2025, M.U đến Malaysia để bắt đầu tour du đấu mùa hè. Trên sân Bukit Jalil, M.U có trận giao hữu với đội tuyển All Star Đông Nam Á do huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ đạo và họ bất ngờ để thua 0-1. Với tính chất của một trận giao hữu thì kết quả trận đấu không phải là điều quá to tát. Nhưng với dàn hảo thủ như: Onana, Maguire, De Ligt, Dalot, Hojlund, Garnacho, Diallo, Bruno… thì việc M.U để thua một đội bóng thua kém về mọi mặt như All Star Đông Nam Á rõ ràng là điều không thể chấp nhận được.
Sau trận đấu, hàng loạt tờ báo lớn của Anh đã lên tiếng chỉ trích M.U. Tờ The Sun gọi đây là một "nỗi nhục", "màn trình diễn tệ hại" và chỉ trích gay gắt màn trình diễn của M.U ở Malaysia. Trên tờ London Evening Standard (Anh), nhà báo Arthur Ferridge có bài viết với dòng tít: “ASEAN All-Stars 1-0 Manchester United: Ruben Amorim chết lặng tại Malaysia khi mùa giải tệ hại chạm đáy”.
Các cựu cầu thủ của M.U cũng bày tỏ sự chán nản khi chia sẻ về đội bóng cũ khi Gary Neville gọi tình hình là “thảm khốc”, còn Roy Keane thì bảo M.U thiếu cả sức mạnh lẫn tinh thần.
Còn có thể tệ hơn?
Người hâm mộ chán nản với một M.U tệ hại là điều dễ hiểu, nhưng câu hỏi lớn lúc này là M.U còn có thể tệ hơn không? Đáng buồn là có.
Thứ nhất, nếu phong độ không cải thiện, nguy cơ mùa sau M.U rớt hạng có thể xảy ra. Các đội như Leicester, Ipswich đã từng khiến M.U toát mồ hôi và một mùa giải nữa với đội hình mỏng manh có thể đẩy M.U vào vùng nguy hiểm. Tại Anh đã có nhiều đội bóng lớn sa sút đến mức phải xuống hạng trong quá khứ như Leeds hay Nottingham Forest.
Tiếp theo là việc M.U sẽ trải qua một mùa hè khó khăn với việc hàng loạt ngôi sao đang tính chuyện ra đi. Đội trưởng Bruno Fernandes nhận được lời mời chào hấp dẫn từ Saudi Pro League; những ngôi sao như: Maguire, Casemiro, Eriksen, Lindelof, Evans sẽ ra đi trong mùa hè này; còn các ngôi sao như: Onana, Rashford, Garnacho, Sancho, Hojlund đều gặp vấn đề với huấn luyện viên Amorim và đã hết tương lai tại sân Old Trafford. Trường hợp xấu nhất, sẽ có hơn 11 cầu thủ rời khỏi M.U trong kỳ mùa hè tới, tức hơn một đội hình có thể ra sân.
Tệ hơn nữa, không tham dự cúp châu Âu đồng nghĩa với việc mất nguồn thu lớn từ bản quyền truyền hình và tài trợ. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc chi tiêu bổ sung nhân sự của “Quỷ đỏ”.
Và đừng quên người hâm mộ của M.U, Old Trafford từng là “Nhà hát của những giấc mơ” nhưng giờ khán đài đang thưa dần. Những bình luận trên X cho thấy cổ động viên ngày càng mất kiên nhẫn với đội bóng. Nếu tình trạng này kéo dài, M.U có thể mất đi sự ủng hộ, thứ tài sản quý giá nhất của họ.
Mùa giải 2024-2025 là cơn ác mộng với M.U, nhưng “đáy” này có thể chưa phải điểm dừng. Rớt hạng, mất ngôi sao, khủng hoảng tài chính hay sự xa cách của người hâm mộ là điều không ai muốn, nhưng nó có thể xảy ra. Dù vậy, hy vọng điều này sẽ không xảy ra với M.U, một trong những đội bóng giàu truyền thống, vĩ đại nhất bóng đá Anh và cả thế giới.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202505/mu-se-con-te-den-muc-nao-1471d66/