Hun đúc tinh thần yêu nước, lòng biết ơn
Trường THCS - THPT Ngô Mây, ở phường Đăk Cấm vừa tổ chức cho hơn 630 học sinh đi xem bộ phim 'Mưa đỏ'. Đây là hoạt động ngoại khóa giàu ý nghĩa, góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc, lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.
Sau khi chính thức công chiếu, bộ phim "Mưa đỏ" đã nhận những phản hồi tích cực từ khán giả. Đặc biệt, nhiều trường học trong cả nước đã tổ chức cho học sinh xem phim "Mưa đỏ". Đây không chỉ là trải nghiệm thực tế cho học sinh mà còn là hoạt động có ý nghĩa, vừa tạo không khí đầu năm học đầy hứng khởi, vừa giúp học sinh tiếp cận lịch sử dân tộc thông qua ngôn ngữ điện ảnh.
Phó Bí thư Đoàn Trường THCS - THPT Ngô Mây Trương Thị Sương cho biết, với sự đồng thuận của Ban giám hiệu, nhà trường vận động nguồn kinh phí từ các nhà tài trợ để tổ chức hoạt động này. “Nhà trường mong muốn qua những thước phim chân thực, các em sẽ hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, thấy được sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh, để từ đó nuôi dưỡng lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc”, cô Sương chia sẻ.
Trong gần 1.000 học sinh toàn trường đã có 635 em đăng ký tham gia. Trong đó, toàn bộ học sinh dân tộc thiểu số thuộc hai khối 9 và 12 được hỗ trợ 100% chi phí. Các học sinh khác chỉ đóng góp 50% chi phí (mua vé), phần còn lại do nhà trường và các nhà tài trợ cùng hỗ trợ. Đặc biệt, nhiều phụ huynh không chỉ khuyến khích mà còn trực tiếp đi cùng con em, đồng hành cùng thầy cô giáo. Điều này tạo nên sự gắn kết giữa gia đình - nhà trường - học sinh, làm cho hoạt động thêm phần ý nghĩa.

Học sinh và giáo viên Trường THCS - THPT Ngô Mây, ở phường Đăk Cấm chụp ảnh kỷ niệm sau buổi xem phim “Mưa đỏ”.
“Chúng em được học lịch sử về cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, nhưng đến khi xem phim mới cảm nhận rõ sự ác liệt và mất mát to lớn. Em rất xúc động khi thấy các chú bộ đội chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ Thành cổ. Em tự nhủ phải nỗ lực rèn luyện, học tập để xứng đáng với sự hy sinh lớn lao của cha anh”, em Trương Thị Thanh Thảo, học sinh lớp 12A1 bộc bạch.
Cùng chung cảm xúc, em Thái Thị Ngọc Thảo, lớp 12A1 bày tỏ, bộ phim khiến em mong một ngày được đến thăm Thành cổ Quảng Trị, dâng nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho Tổ quốc. Phim “Mưa đỏ” là kênh giáo dục trực quan, gần gũi và dễ chạm đến cảm xúc con trẻ. Những cảm xúc khi xem phim sẽ hóa thành động lực để chúng em sống có trách nhiệm, biết trân trọng hòa bình.
Theo Ban giám hiệu Trường THCS - THPT Ngô Mây, hoạt động ngoại khóa lần này không chỉ là một buổi xem phim, mà còn là hành trình nuôi dưỡng tâm hồn học sinh bằng những giá trị thiêng liêng của lịch sử dân tộc. Khi lịch sử được tái hiện bằng hình ảnh, âm thanh và cảm xúc, những bài học về lòng yêu nước và khát vọng hòa bình sẽ in sâu trong trái tim, trở thành động lực để các em phấn đấu.
Ngoài ra, sự tham gia của đông đảo phụ huynh cùng Tổng phụ trách Đội, Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trong hoạt động lần này cũng giúp tăng thêm sự gắn kết, tạo nên sự đồng hành đa chiều trong giáo dục. Qua đó, phụ huynh càng thêm tin tưởng rằng nhà trường luôn sát cánh cùng học sinh trong việc hình thành nhân cách, ý thức và trách nhiệm với cộng đồng. “Mỗi giọt nước mắt rơi trong rạp phim hôm nay sẽ trở thành niềm tự hào và ý chí vươn lên ngày mai”, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Ngô Mây Lê Thanh Bình nói.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/hun-duc-tinh-than-yeu-nuoc-long-biet-on-58146.htm