Hùng vĩ Yandang
Ngày cuối cùng của chuyến công tác Trung Quốc, Ban tổ chức quyết định 'chiêu đãi' đoàn chúng tôi chuyến tham quan núi Yangdan (tỉnh Chiết Giang). Mấy anh em nồng nhiệt hưởng ứng ngay, bởi trong đoàn đi hơn 30 người, rất nhiều người chỉ mới đặt chân đến Trung Quốc lần đầu…
1.Sáng sớm hôm sau, Ban tổ chức liên hệ một chiếc xe lớn đến khách sạn chở đoàn đi Yangdan. Đi cùng chúng tôi là một nữ hướng dẫn viên người Trung Quốc trẻ măng, xinh xắn, và… không nói tiếng Anh. Sau câu chào “Hello”, cô chỉ toàn nói tiếng mẹ đẻ. Chúng tôi đứng ngẩn ra khi trước giờ vẫn luôn hồn nhiên nghĩ là hướng dẫn viên du lịch, dẫn dắt đoàn khách nước ngoài, thì ít ra cũng phải biết chút giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Vậy là anh em chúng tôi đành phải kiếm một thành viên trong đoàn biết tiếng Trung sơ sơ, đủ để phiên dịch lại mấy lời giới thiệu từ em.

Yandang nhìn từ xa
Hạ tầng đường giao thông Trung Quốc khoảng 15 năm trở lại đây phát triển vượt bậc. Vì thế, quãng đường từ khách sạn chúng tôi ở đến Yangdan hơn 100km hầu hết là đường cao tốc nên đi khá nhàn. Hệ thống đường sá, cầu cống nhìn có vẻ chằng chịt mà khoa học, phục vụ cho nhu cầu đi lại thông suốt.
2.Sau đoạn đường dài trên xe qua nhiều cao tốc, chúng tôi cũng đến nơi.
Yandang là dãy núi ven biển ở phía đông Nam tỉnh Chiết Giang, cách biệt hẳn với chốn phồn hoa đô hội, được ngăn cách bằng những dòng suối, thuộc miền Đông Trung Quốc. Phía Bắc của Yandang còn vòng xung quanh một miệng núi lửa từ xưa, ở gần một thị trấn nhỏ cùng tên. Dãy núi Yandang trong tên gọi theo nghĩa đen là “núi Ao Nhạn” (do trên gần đỉnh núi có một hồ nước mát lạnh, là nơi được bầy nhạn từng chọn làm địa điểm hạ cánh sau những chuyến di cư dài).
Đây là một trong những thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng của Trung Quốc. Những ngọn núi đá vôi nhô cao, xen lẫn với thác nước mát lành và những khu rừng xanh mướt, Yandang mang trong mình vẻ đẹp kỳ bí, đầy mê hoặc, kích thích khám phá. Các dãy núi uốn lượn và những đỉnh đá kỳ vĩ đã góp phần tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, giúp cho quần thể này được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới từ năm 2001. Đặc biệt, những đám mây bao phủ quanh các đỉnh núi vào buổi sáng sớm tạo ra một bức tranh thiên nhiên trầm mặc, đầy hư ảo, khiến cho du khách đến một lần không khỏi ngỡ ngàng.
Điểm khác biệt so với hầu hết những địa điểm vui chơi giải trí ở Việt Nam mà chúng tôi thấy là thủ tục đăng ký vào cổng: nghiêm ngặt không khác gì việc check-in ở sân bay. Sau khi nộp hộ chiếu để khai thông tin, tất cả mỗi thành viên trong đoàn chúng tôi đều được yêu cầu đứng trước một camera để chụp quét lại toàn bộ gương mặt, ghi vào dữ liệu trong ngày của khu du lịch. Một anh bạn đi cùng giải thích tỏ vẻ sành sỏi: “Cả vùng núi non rộng lớn thế này, nội tìm kiếm mỗi thành viên đi lạc đoàn cũng đủ mệt. Khi nhận thông tin ai đó bị lạc, ban Quản lý chỉ việc rà hình ảnh đương sự trên dữ liệu này và quét qua hệ thống camera đặt khắp nơi thì sẽ định vị được người lạc đang ở khu vực nào”.
Sau khi làm đầy đủ các thủ tục ở quầy khai báo thông tin, chúng tôi được đưa lên xe riêng của khu du lịch, chạy vòng vèo thêm một quãng đường dài, để đưa đoàn đến tận chân núi, bắt đầu hành trình đi bộ khám phá dãy Yangdan…
“Đi bộ” đúng nghĩa, bởi sau khi xuống xe, chúng tôi nhận ra không còn bất cứ phương tiện nào khác nữa. Tuy vậy, mặc dù là cả dãy núi rộng lớn nhưng người ta đã cho xây dựng sẵn nhiều bãi nghỉ chân dọc đường, những cầu thang đá được bắc ốp sát vào chân núi, chia ra thành những chiếu nghỉ linh hoạt để dưỡng sức người đi bộ, lại thỉnh thoảng chen vào những đoạn có lắp cầu kính trong veo nhìn thẳng xuống vực sâu hun hút để thử thách thêm lòng can đảm của du khách.
Với thế mạnh cảnh quan sẵn được thiên nhiên ưu đãi, Yangdan đã khéo léo đầu tư thêm khá nhiều hạng mục, an toàn có, mạo hiểm có, độc đáo cũng có... để trở thành một trong những địa điểm thu hút khách du lịch đổ về từ khắp nơi, nhất là vào những kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Men theo vách núi mà đi.
Đặc biệt, tận dụng địa thế được thiên nhiên ưu ái, Yangdan còn mang lại cho du khách cảm giác trải nghiệm uống cà phê độc đáo trên những vách đá cao ngất, giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Ngồi nhầm nhi ly cà phê trong quán nhỏ nằm giữa những khe nứt của vách đá lớn, chênh vênh trên cao, thật sự là một cảm giác mạnh, không dành cho những người yếu tim. Quán cà phê này không chỉ mang đến cho du khách những ly cà phê ngon mà còn là một thử thách thú vị cho những ai yêu thích khám phá. Thuật ngữ “Cliff Coffee” bắt nguồn từ đây đã trở nên phổ biến rộng rãi hơn ở nhiều địa điểm du lịch mạo hiểm khác và lan truyền trong giới trẻ Trung Quốc hiện nay.
Theo chân cô hướng dẫn viên trẻ, chúng tôi vòng vèo liên tục trên dãy núi Yangdan gần như quên cả mệt mỏi. Dãy núi nổi tiếng với môi trường tự nhiên lâu đời, được phát sinh từ các vách đá thẳng đứng và đỉnh núi, sườn núi với toàn rừng và rừng tre, suối, thác nước và hang động hòa quyện trùng điệp với nhau. Trên đường đi, thỉnh thoảng lại có một ngôi đền hoặc miếu nhỏ, có cái được xây dựng hẳn bên trong lòng hang động hoặc ở ngay miệng hang động.

Thác nước lưng chừng trời.
Cảnh quan cứ liên tục trưng ra trước mắt chúng tôi, vô cùng hùng vĩ, muôn trùng núi non, đường dốc lên rồi lại thoai thoải đi xuống. Từ bên trên cao nhìn theo tay cô hướng dẫn viên chỉ, chúng tôi thấy Ao Nhạn nhỏ xíu. Nhưng khi lần theo các bậc thang xuống đến tận nơi thì mới phát hiện ra là Ao Nhạn mới nằm ở lưng chừng núi thôi, bên dưới vẫn còn một đoạn rất cao, đủ để một con thác dài buông xuống dưới tung bọt lên trắng xóa, đường nước chảy nhìn cứ như một sợi chỉ trắng lả lơi nhẹ nhàng ngay giữa không trung, giữa điệp trùng núi non.
Lối đi tham quan men theo vách núi nhìn chênh vênh nhưng rất chắc chắn, lại được sắp xếp một cách rất khoa học, bố trí chiếu nghỉ từng bậc để đỡ cảm giác mỏi chân, đi được một đoạn lại có chỗ vệ sinh, vòi nước rửa mặt… đi một đoạn lại có chỗ dừng nghỉ, tha hồ check-in chụp ảnh khiến du khách quên đi cảm giác mệt mỏi. Vì vậy, khi đi đến cuối con đường, một anh bạn xem đồng hồ ghi bước chân rồi thốt lên kinh ngạc: “Gần mười cây số! Sáng giờ tụi mình leo lên leo xuống, đi bộ quãng đường nhiêu đó”. Ai cũng ngạc nhiên khi biết quãng đường vừa đi bộ.

Tượng ngài Xu Xiake
Buổi trưa, đoàn được mời dùng cơm ở thị trấn nhỏ ngay giữa dãy núi Yangdan. Món ăn không quá lạ với khẩu vị người Việt. Cảnh ăn uống vui vẻ nhiệt tình giữa cái nắng hanh hanh, cái gió lành lạnh của phố núi trên đất bạn đã để lại chúng tôi những ấn tượng khó quên.
Trên đường ra về, ở ngay gần lối ra vào của khu du lịch, tôi tò mò phát hiện một bức tượng lớn. Đó là tượng Từ Hy Khắc (Xu Xiake) - nhà thám hiểm, nhà địa lý và nhà văn du ký người Trung Quốc dưới thời nhà Minh. Ông đã đi khắp đất nước trong hơn 30 năm, ghi chép lại các chuyến đi của mình một cách rộng rãi và được in thành những nhật ký du ký nổi tiếng thời đó. Có lẽ ông không nghĩ rằng mấy trăm năm sau, ngày càng có nhiều người đam mê phiêu lưu và khám phá những vùng đất mới. Bởi khám phá thêm một vùng đất mới, cũng chính là phát hiện thêm một điều mới mẻ về văn hóa, tập tục, về con người, giúp ta ngày càng dày thêm vốn sống của mình.
Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/chuyen-de/hung-vi-yandang-i787379/











