Chơi cây cảnh – Thú vui của tuổi già

Chơi cây cảnh từ lâu đã trở thành một thú chơi tao nhã của nhiều người, đặc biệt phổ biến ở người cao tuổi, bởi không chỉ mang lại những phút giây thư thái, thoải mái về tinh thần, thú chơi này còn là nơi để người cao tuổi có thêm bạn bè, tìm thấy niềm vui và gửi gắm tâm hồn của mình.

Với ông Đinh Văn Hiền (xã Hồng Vân), việc chăm sóc cây cảnh đã trở thành niềm vui mới kể từ khi ông nghỉ hưu. Khi chơi cây cảnh, ông thường sưu tầm những loại cây có hình dáng đặc biệt để tự do sáng tạo, uốn nắn cây theo ý tưởng của mình.

“Khi tôi đi bộ đội về, có nhiều công việc bộn bề, nhưng mỗi khi ra vườn nhìn cây thì cảm thấy nhẹ nhõm, không còn uẩn khúc trong lòng nữa. Chơi cây là dưỡng trí, thả hồn vào cây thì sung sướng lắm.”, ông Đinh Văn Hiền cho biết.

Càng chơi cây cảnh càng dễ say mê, bởi để có được một dáng cây ưng ý không chỉ cần vun xới, chăm bón, tỉ mỉ tạo dáng, tạo thế mà quan trọng hơn cả là người trồng phải gửi gắm tâm hồn, tình cảm của mình vào từng gốc cây. Cây cảnh đã giúp ông Đinh Văn Hiền cũng như nhiều người cao tuổi khác quên đi nỗi buồn tuổi già, tìm lại niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống.

Ông Đinh Văn Hiền cho biết thêm: “Chơi cây là phải chơi rộng, có nhiều bạn bè. Giao lưu thì không phân biệt người giàu hay nghèo, cũng không phân biệt đẳng cấp.”

Ông Chu Hồng Thao (xã Hồng Vân) chia sẻ: “Các cụ trong hội cây cảnh thường xuyên tụ tập để uống trà, xem cây cảnh, bình luận cây cảnh... Đấy chính là thú vui của chúng tôi bây giờ.”

Thú chơi cây cảnh rất phù hợp với điều kiện sức khỏe của người cao tuổi. Bởi lẽ, chăm cây đòi hỏi sự linh hoạt của đôi tay, đôi chân và cả trí tuệ. Cây cối không chỉ là vật trang trí mà đã trở thành những người bạn tri kỷ, giúp người cao tuổi thêm vui, thêm khỏe và cảm thấy cuộc sống tuổi già thật sự hạnh phúc.

Phương Huyền

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/choi-cay-canh-thu-vui-cua-tuoi-gia-369867.htm