Hưng Yên: Mời tặng quà tri ân, nhiều cựu chiến binh bị công ty may gạ 'chụp ảnh giá cao'

Mời các cựu chiến binh đến tặng quà tri ân nhưng một công ty may mặc lại gạ họ chụp ảnh. Nhiều Cựu chiến binh ở xã Liên Khê (huyện Khoái Châu, Hưng Yên) phải bỏ số tiền chụp ảnh với giá rất cao trong khi quà tri ân đợi mãi chẳng thấy đâu.

 Các cựu chiến binh xã Liên Khê vô cùng bức xúc bởi những chiêu trò lừa đảo trục lợi

Các cựu chiến binh xã Liên Khê vô cùng bức xúc bởi những chiêu trò lừa đảo trục lợi

Cách đây khoảng 3 tháng, Hội Cựu chiến binh xã Liên Khê có mời các hội viên cựu chiến binh ra nhà văn hóa để nhận quà tặng tri ân là một cái áo và một huy hiệu do Công ty TNHH may mặc Gia Khiêm tặng. công ty này có địa chỉ tại số nhà 148, khu dân cư Phúc Lộc, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng do bà Đồng Thị Dung làm người đại diện pháp luật.

Thế nhưng khi ra đến nơi, thì người của công ty lại mời các cựu chiến binh chụp ảnh, với các kích cỡ to nhỏ khác nhau. Khi chụp ảnh, các cựu chiến binh phải trả tiền, còn quà tặng thì ngoài chiếc huy hiệu, phía công ty nói cần lấy số đo chính xác từng người để may quần áo rồi gửi về sau.

Quà tặng nhận được chỉ là chiếc huy hiệu, còn quần áo thì hẹn lấy sau, nhưng sau mấy tháng trời quà tặng vẫn chẳng thấy đâu.

Quà tặng nhận được chỉ là chiếc huy hiệu, còn quần áo thì hẹn lấy sau, nhưng sau mấy tháng trời quà tặng vẫn chẳng thấy đâu.

Khi đã nộp tiền và chụp ảnh với mức giá cao gần gấp 3 đến 4 lần ngoài thị trường, vài ngày sau họ nhận được ảnh gửi về qua đường bưu điện, nhưng quà tặng như đã hứa thì sau mấy tháng trời các cựu chiến binh đều không nhận được.

Ông Phan Hồng Mai, cựu chiến binh thôn Kênh Hạ, xã Liên Khê, cho biết: “Khi họ mời chúng tôi ra nhà văn hóa để nhận quà tri ân, nhưng quà chưa thấy thì họ lại mời chụp ảnh, và chụp ảnh thì phải trả tiền. Thôi thì có cái ảnh mặc trang phục cựu chiến binh thì cũng tốt, nên chúng tôi cũng chụp. Mỗi anh em đóng 600 nghìn đồng/ảnh. Sau vài ngày thì nhận được ảnh, còn quà thì mấy tháng rồi không thấy, anh em bảo nhau đây là mình bị mắc lừa chụp ảnh giá cao rồi”.

Các cựu chiến binh ở xã Liên Khê, Khoái Châu, Hưng Yên vô cùng bức xúc vì bị lừa "chụp ảnh giá cao"

Các cựu chiến binh ở xã Liên Khê, Khoái Châu, Hưng Yên vô cùng bức xúc vì bị lừa "chụp ảnh giá cao"

Cựu chiến binh Phan Thanh, chia sẻ: “Lúc mời chúng tôi ra thì họ chỉ nói là nhận quà tri ân là quần áo, chứ không nói là chụp ảnh, khi ra tới nơi thì họ mới mời chụp ảnh. Sau khi đóng tiền chụp ảnh thì vài ngày sau nhận được ảnh nhưng quà thì không có. Lúc này tôi mới biết là bị lừa đảo rồi, nó lấy lý do mời mình ra nhận quà để nó gạ chụp ảnh giá cao thôi”.

Mặc dù đã nhận được ảnh, nhưng nhiều cựu chiến binh chẳng những bức xúc vì mất tiền, vì bị lừa chụp ảnh giá cao một cách trắng trợn. Điều đáng trách hơn là chất lượng ảnh quá kém, cái thì mờ, cái thì méo, lệch, vì họ sử dụng kỹ thuật photoshop một cách vụng về.

Ông Trần Dân Kiên, chủ một hiệu ảnh ở Hà Nội, cho biết: “Với kích cỡ ảnh như thế này, hiện nay có giá khoảng 150 nghìn đồng/ảnh. Thế mà họ thu của các bác cựu chiến binh với giá 600 nghìn đồng/ảnh thì quá cao trong khi chất lượng ảnh họ làm cho các bác ấy thì rất kém”.

Mỗi bức ảnh có giá lên tới 600 nghìn đồng, nhưng chất lượng thì lại rất kém

Mỗi bức ảnh có giá lên tới 600 nghìn đồng, nhưng chất lượng thì lại rất kém

Trước những phản ánh bức xúc của nhiều cựu chiến binh ở địa phương, ngày 2/5/2024, Công ty TNHH may mặc Gia Khiêm đã gửi văn bản cho Hội Cựu chiến binh huyện Khoái Châu, trong đó có trình bày lý do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới, trong nước khó khăn, nên chưa hoàn thành tặng quà đã hứa.

Hoàng Sa

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hung-yen-moi-tang-qua-tri-an-nhieu-cuu-chien-binh-bi-cong-ty-may-ga-chup-anh-gia-cao-20240613103522492.htm