Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Không khí rộn ràng ở vùng biên giới

Dọc theo những cung đường biên giới của tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đang rộn ràng hơn bao giờ hết.

Người dân vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi xem danh sách ứng cử viên. Ảnh: Dương Quá.

Người dân vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi xem danh sách ứng cử viên. Ảnh: Dương Quá.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà”

Tại tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng hiện nay, từ những bản làng xa xôi đến các hải đảo tiền tiêu, chính quyền và nhân dân đang chung sức, đồng lòng hướng về “Ngày hội toàn dân”, gửi gắm niềm tin vào những lá phiếu trách nhiệm.

Như tại xã biên giới Bờ Y, những ngày tháng 3 này không chỉ có nắng gió đại ngàn mà còn rực rỡ sắc đỏ của cờ hoa và biểu ngữ. Đây là địa bàn trọng yếu, nơi hội tụ của nhiều dòng máu dân tộc anh em, vì vậy công tác tuyên truyền được xác định là “chìa khóa” để bà con hiểu và thực hiện quyền làm chủ của mình.

Ông Thao Lợi (62 tuổi), Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Đăk Mế, đã trở thành gương mặt quen thuộc trên khắp các nẻo đường đất đỏ. Với vóc dáng cao gầy và chiếc xe máy cũ, ông tận dụng mọi khoảng thời gian trống để đến với bà con.

“Bà con ở đây chủ yếu đi rẫy từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Muốn gặp họ, mình phải đi vào giờ nghỉ trưa hoặc tối muộn. Cứ như thế đến từng ngõ, gõ từng bà để nói cho bà con nghe”, ông Lợi chia sẻ.

Thay vì những bài diễn văn khô khan trên loa phát thanh, ông Lợi chọn cách ngồi lại bên bếp lửa, cùng uống bát nước chè xanh để giải thích cặn kẽ về tiêu chuẩn đại biểu, về ý nghĩa của việc đi bầu đúng, bầu đủ. Sự kiên trì của những “tuyên truyền viên” như ông Lợi đã giúp thông tin bầu cử không chỉ dừng lại ở tờ rơi mà thực sự thấm vào ý thức của mỗi người dân.

Xã Bờ Y hiện có hơn 22,4 nghìn cử tri, được bố trí tại 32 khu vực bỏ phiếu. Để đảm bảo tính minh bạch, danh sách cử tri đã được cập nhật từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và niêm yết công khai. Mỗi điểm bỏ phiếu tại nhà văn hóa thôn hay trụ sở lực lượng vũ trang đều được trang hoàng trang nghiêm, sẵn sàng đón tiếp cử tri.

Còn tại xã Dục Nông, nơi có hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Giẻ Triêng và Xơ Đăng, không khí chuẩn bị cũng khẩn trương không kém. Do đặc thù địa hình chia cắt, dân cư sống thưa thớt, chính quyền địa phương đã huy động tối đa đội ngũ thôn trưởng và các đoàn thể cơ sở để phục vụ cho công tác bầu cử.

Chị Y Tâm (34 tuổi, trú thôn Đăk Hú) vừa trở về sau buổi cạo mủ cao su, mồ hôi còn lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui khi nhắc về ngày 15/3 tới, chị bộc bạch: “Dù bận rộn đến mấy, bà con mình cũng bảo nhau phải sắp xếp việc nương rẫy để đi bầu cử đầy đủ. Nghe cán bộ nói, mình hiểu rằng lá phiếu này là để chọn người có đức, có tài, biết lo cho dân cái ăn, cái mặc, giúp vùng biên giới mình giàu đẹp hơn.”

Trong khi đó tại các xã biên giới của Đà Nẵng như Tây Giang, A Vương,… đã hoàn tất việc treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu và niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử tại các nhà gươl truyền thống và nhà văn hóa cộng đồng. Do địa hình miền núi hiểm trở và chia cắt, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu xây dựng các phương án dự phòng về thông tin liên lạc, nguồn điện và cấp nước...

Cán bộ xã Trà Linh, TP Đà Nẵng hướng dẫn tìm hiểu ứng cử viên qua trang thông tin điện tử của xã. Ảnh: Tấn Thành.

Cán bộ xã Trà Linh, TP Đà Nẵng hướng dẫn tìm hiểu ứng cử viên qua trang thông tin điện tử của xã. Ảnh: Tấn Thành.

Lá chắn an ninh vững chắc

TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi có đường biên giới dài hàng trăm km tiếp giáp với Lào và Campuchia, đối mặt với không ít thách thức về an ninh trật tự, nhất là trong những dịp trọng đại của đất nước. Để ngày bầu cử thực sự là ngày vui trọn vẹn, lực lượng Công an các tỉnh, thành đã xây dựng những phương án bảo vệ nghiêm ngặt.

Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, toàn ngành đã bước vào trạng thái trực chiến cao độ. Hơn 1.500 điểm bầu cử trên toàn tỉnh, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo đều có lực lượng chức năng bám sát địa bàn.

Công tác kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép và đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng thời điểm này để hoạt động cũng được tăng cường. Những bước chân tuần tra không mỏi của các chiến sĩ biên phòng và Công an xã chính là lời cam kết vững chắc nhất cho sự an toàn của mỗi cử tri khi đi bỏ phiếu.

Tại TP Đà Nẵng, lực lượng biên phòng đã triển khai “tiếng loa biên phòng” đến tận các bản làng và tàu cá để vận động bà con tham gia bỏ phiếu đúng quy định. Các đoàn công tác đã kiểm tra chặt chẽ phương án bảo vệ an ninh, trật tự và phòng chống cháy nổ tại các điểm bỏ phiếu.

Ngày bầu cử đang đến rất gần. Tiếng loa phát thanh vang vọng giữa đại ngàn, sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc phấp phới trên những mái nhà sàn và nụ cười rạng rỡ của bà con vùng biên là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi, mà còn là niềm tin, là khát vọng về một vùng biên cương hòa bình, phát triển và bền vững.

Tấn Thành

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/huong-toi-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-va-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2026-2031-khong-khi-ron-rang-o-vung-bien-gioi.html