Hưởng ứng Tháng nhân đạo: 'Chia sẻ yêu thương - Trao giọt máu đào'

Đó cũng là tên gọi của hoạt động hiến máu nhân đạo (HMNĐ), diễn ra sáng 30.5 tại Trường mầm non Ban Mai (số 3/9B đường 182, P.Tăng Nhơn Phú A TP.Thủ Đức - TP.HCM).

Chưa đến 7 giờ sáng nay (30.5), sân trường mầm non Ban Mai đã đông kín người chờ đến lượt được HMNĐ. Nhiều phụ huynh tranh thủ hiến máu xong mới đi làm.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Lan, 42 tuổi, trước kia có hai con đều học tại trường này, giờ vẫn đến trường hiến máu. Chị hồ hởi khoe khi vừa nhận phần quà dành cho người hiến máu trên tay: “Tôi đăng ký qua ứng dụng Giọt máu vàng từ tuần trước. Sáng nay đến đây chỉ cần “vượt qua” khâu khám sàng lọc là được hiến 350ml máu”.

Phụ huynh tham gia hiến máu nhân đạo

Phụ huynh tham gia hiến máu nhân đạo

Đây cũng là lần thứ 27 chị Lan hiến máu tình nguyện. Gia đình chị có 6 người thì cả 4 người trên 18 tuổi, đều nhiệt tình tham gia hiến máu mỗi ba tháng một lần. Nhiều năm nay, chị trở thành “gương mặt thân quen” của các điểm hiến máu lưu động tại TP.Thủ Đức.

Anh Ngô Duy Phong, 38 tuổi, nhân viên bảo vệ một công ty, được mọi người ưu tiên cho hiến máu trước để kịp vào ca trực. Anh Phong chia sẻ: “Có xe chuyên dụng của Trung tâm HMNĐ TP.HCM, đến đón tận nơi rất thuận tiện cho người dân tham gia hiến máu. Bản thân tôi nhờ hiến máu đều đặn hàng chục năm nay nên sức khỏe rất tốt, sống lành mạnh, ăn uống đủ chất và siêng năng tập thể dục thể thao”.

Anh Phong chọn món quà là những hộp sữa đặc. Một người quen của anh giải thích anh sẽ mang về tặng cho các trẻ em nghèo đang ở trọ gần nhà. Tấm lòng thơm thảo của anh đã khiến cho ý nghĩa từ hành động hiến máu được nhân đôi.

Nhiều người có mặt ngày hôm ấy cũng dành lời khen cho một cô bán vé số, cùng với một chị mua phế liệu dạo. Họ tình cờ đi qua đây, nhìn thấy tấm băng rôn của chương trình treo trước cổng, liền rẽ vào cho đi những giọt hồng nhân ái rồi mới tiếp tục cuốc bộ mưu sinh. Mỗi người một hoàn cảnh và cuộc sống khác nhau, nhưng trái tim nhân hậu thì luôn chung nhịp đập. Cho đi sẽ nhận lại, nhiều người đã dùng khoản kinh phí hỗ trợ vừa được nhận sau khi hiến máu mua vé số ủng hộ.

Từ 10 năm nay, Trường mầm non Ban Mai trở thành “điểm hẹn hiến máu”, mỗi năm tiến hành ít nhất hai lần

Từ 10 năm nay, Trường mầm non Ban Mai trở thành “điểm hẹn hiến máu”, mỗi năm tiến hành ít nhất hai lần

Hằng ngày dạy học sinh bằng những bài học về lòng nhân ái, cô Trương Thị Ngọc Thúy, 52 tuổi, 26 lần hiến máu - một trong 10 giáo viên của Trường mầm non Ban Mai tham gia hiến máu sáng nay tâm sự: “Cho đi là còn mãi. Các em học sinh còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của HMNĐ, nhưng nghĩa cử của phụ huynh và giáo viên hôm nay sẽ trở thành bài học quý giá cho trẻ em sau này”.

Thầy Lê Trọng Duy - Hiệu trưởng Trường mầm non Ban Mai, kiêm chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của trường, phấn khởi: “Chúng tôi đăng ký chỉ tiêu hôm nay tiếp nhận 150 túi máu, nhưng lượng người tham gia đã vượt xa con số này. Trong đó, khá nhiều người có trên 20 lần hiến máu”.

Cũng theo thầy Duy, bên cạnh tiêu chuẩn, chế độ người HMNĐ được hưởng theo quy định, nhà trường còn tặng thêm cho mỗi người đến hiến máu phần ăn sáng, khẩu trang vải, trứng gà, tổng trị giá hơn 10 triệu đồng. “Của ít lòng nhiều. Chúng tôi muốn động viên tinh thần những trái tim nhân hậu hiến máu cứu người”, thầy hiệu trưởng bộc bạch thêm.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng nhân đạo và là là lần thứ hai trong năm 2025, ngôi trường này tổ chức hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó, các địa phương khác đang tích cực đẩy mạnh vận động cán bộ, nhân dân hăng hái tham gia HMNĐ, với thông điệp “Mỗi giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại”.

Từ 10 năm nay, Trường mầm non Ban Mai trở thành “điểm hẹn hiến máu”, với mỗi năm tổ chức HMNĐ ít nhất hai lần. Đội ngũ cán bộ, giáo viên và phụ huynh của trường cũng nhiều lần được TP.Thủ Đức và TP.HCM khen thưởng về thành tích nổi bật trong hoạt động thiện nguyện, tích cực tham gia những chương trình an sinh xã hội.

200 phần quà đã được nhà trường chuẩn bị sẵn sàng, để ngày Quốc tế Thiếu nhi (1.6) sẽ tặng trẻ em nghèo hiếu học. Trường cũng thường xuyên tổ chức các chuyến từ thiện, tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa. Hơi ấm tình người lan tỏa ở bất cứ nơi đâu, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Được biết, TP.Thủ Đức hằng năm đều vượt chỉ tiêu cấp trên giao về số lượng đơn vị máu. Bà Cao Thị Tuyết Nhung - Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.Thủ Đức tâm sự: “Trung bình mỗi tuần chúng tôi tổ chức hiến máu tình nguyện hai lần trở lên. Sau Trường mầm non Ban Mai hai ngày, đến lượt P.Long Trường tiếp nhận hiến máu vào sáng 2.6”.

“Ở P.Tăng Nhơn Phú A có chùa Phước Tường được chúng tôi chọn làm “điểm hiến máu cố định”, cứ hai tháng một lần. Địa chỉ nhân ái này cũng luôn thu hút được nhiều người dân và tăng ni, phật tử đến HMNĐ” - bà Nhung cho biết thêm.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên và phụ huynh của trường nhiều lần được TP.Thủ Đức và TP.HCM khen thưởng về thành tích nổi bật trong hoạt động thiện nguyện, tích cực tham gia những chương trình an sinh xã hội

Đội ngũ cán bộ, giáo viên và phụ huynh của trường nhiều lần được TP.Thủ Đức và TP.HCM khen thưởng về thành tích nổi bật trong hoạt động thiện nguyện, tích cực tham gia những chương trình an sinh xã hội

Rất dễ nhận ra niềm hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt hàng trăm người vừa trao tặng cuộc đời những giọt hồng tình nguyện. Việc họ vừa làm tuy bình thường nhưng thật cao cả - hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp đã trở thành lẽ sống. Đáng trân trọng hơn vì có nhiều người trước đó còn đăng ký với ngành y tế, để hiến mô, tạng khi qua đời. Họ đã cùng chung một suy nghĩ: “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp”.

Thanh Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/huong-ung-thang-nhan-dao-chia-se-yeu-thuong-trao-giot-mau-dao-233170.html