Hút hồn với vẻ đẹp rực rỡ của người con gái Cà Mau

Cựu sinh viên trường Đại học Tây Đô - Trần Thái Nguyên gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp trong bộ ảnh mới. Bừng sáng với gương mặt mang đường nét tròn đầy, căng tràn sức sống, rực rỡ như 1 bông hồng hiện hữu giữa thảm cỏ xanh, Thái Nguyên đắm chìm trong sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Đó là cách để cô gái người Cà Mau giảm stress và lấy lại năng lượng cho cuộc sống.

Con người có xu hướng chăm chút và ‘bảo trì’ những điều bên ngoài nên thường bị quẩn quanh với những lo toan, áp lực thường ngày mà quên mất bên trong tâm thức mỗi người cũng cần được chăm sóc và nuôi dưỡng. Vì vậy khi đối mặt với những áp lực Thái Nguyên lại đi tìm bản ngã của chính mình khi hòa nhập với thiên nhiên, với sắc xanh của cây cỏ và đất trời.

Thái Nguyên sở hữu vẻ đẹp tròn trịa, tràn đầy sức sống.

Thái Nguyên yêu và dành nhiều thời gian với thiên nhiên.

Thái Nguyên hiện là một nhân viên văn phòng, ban ngày cô gái dành toàn bộ thời gian cho công việc, chiều về lại quây quần bên niềm đam mê hoa kiểng. Cũng vì yêu thiên nhiên hoa màu nên Thái Nguyên đã mở cho mình một shop hoa kiểng tại nơi mà cô đang sống. Thái Nguyên cảm thấy thật sự thoải mái và bình yên khi ngày ngày nhiệt huyết với niềm đam mê của mình.

Cô rực rỡ như 1 bông hồng hiện hữu giữa thảm cỏ xanh.

Đặt mình vào giữa lòng thiên nhiên, chúng ta ngang hàng với mọi sinh vật sống.

Thái Nguyên tâm sự: “Nếu có những nhịp dừng tạm thời, mình sẽ cho chính mình có cơ hội về lại với thiên nhiên và nhìn lại bản thân. Chính thiên nhiên sẽ giúp xoa dịu những thương tổn cuộc sống. Bởi lúc đó tâm trí không bị nhiễu loạn từ tiếng còi xe, cảm xúc không bị tù túng giữa ‘rừng bê-tông’. Khi hòa mình vào không gian xanh, chúng ta có được sự an yên thật sự vì được hít thở bầu không khí trong lành và cảm nhận được sự tĩnh lặng từ bên trong tâm hồn. Đặt mình vào giữa lòng thiên nhiên, chúng ta ngang hàng với mọi sinh vật sống. Trong vô thức, chúng ta được nhắc nhở về sự không phân biệt, và nhìn nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn. Thiên nhiên cho ta sống bao dung hơn và chỉ khi lấy lại tinh thần lạc quan nội tại, chúng ta mới mang đến sức sống tươi mới cho những mối quan hệ xung quanh. Hãy lắng nghe cảm xúc của chính mình để tìm về thiên nhiên kịp lúc!”

Thiên nhiên cho ta sống bao dung hơn

Mỗi người đều có những câu chuyện, nỗi niềm của riêng mình, sau cùng người giải quyết chính vẫn là bản thân mình. Và khi vượt qua được Thái Nguyên ngẫm ra rằng mình phải sống một đời thật rực rỡ, không chỉ rực rỡ ở vẻ bề ngoài mà cả trong tâm hồn.

Vì vậy, cô gái người Cà Mau đã và đang hướng tới trở thành một người trẻ tràn đầy nhiệt huyết như cây non căng tràn nhựa sống. “Dẫu biết đường đời sẽ còn nhiều chông gai và thử thách, nhưng không sao, mình đã sẵn sàng đón nhận và đương đầu. Giống như câu nói mình rất thích: Vượt qua mọi lo lắng và muộn phiền trong cuộc sống chúng ta hãy hòa mình vào thiên nhiên sẽ cảm thấy thư giãn và bình yên” – Thái Nguyên chia sẻ.

Lưu Hồng Anh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/hut-hon-voi-ve-dep-ruc-ro-cua-nguoi-con-gai-ca-mau-post1399656.tpo