Huy động 150 người tìm người đàn ông gần 80 tuổi đi lạc trong rừng 6 ngày

Chiều 23/9, theo Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng), lực lượng chức năng vừa mới tìm được một người đàn ông đi lạc trong rừng 6 ngày.

Theo thông tin ban đầu, ngày 18/9, ông R Ông Ha Hoanh (78 tuổi, trú phường Lang Biang-Đà Lạt) điều khiển xe máy đi vào rừng khu vực giáp ranh giữa phường Lang Biang-Đà Lạt và xã Nam Hà Lâm Hà để hái nấm nhưng chưa về nhà. Đến ngày 22/9, gia đình của ông R Ông Ha Hoanh mới lên công an phường Lang Biang-Đà Lạt trình báo sự việc.

 Người đàn ông bị lạc 6 ngày.

Người đàn ông bị lạc 6 ngày.

Ngay sau đó, công an phường đã đề nghị toàn thể nhân dân trên địa bàn chia sẻ thông tin để tìm người đàn ông 78 tuổi bị lạc. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân phường, công an phường Lang Biang-Đà Lạt phối hợp Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà (nằm trên địa bàn xã Phú Sơn Lâm Hà) huy động gần 100 người tìm kiếm trong khu vực rừng.

 Người đàn ông được ăn bắp sau nhiều ngày đi lạc.

Người đàn ông được ăn bắp sau nhiều ngày đi lạc.

Khi vào rừng, lực lượng bảo vệ rừng phát hiện xe của ông R Ông Ha Hoanh điều khiển đang đậu trong rừng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã chia ra bốn hướng để tìm người đàn ông này. Lần theo dấu vết những cây nhỏ bị gãy, dấu ngọn chuối đã bị chặt; theo phán đoán của lực lượng bảo vệ rừng thì người đàn ông này ăn ngọn cây chuối để sống qua ngày trong rừng.

Những thanh niên cõng người đàn ông đi lạc về trạm y tế.

Rạng sáng 23/9, lần theo dấu vết của người đàn ông, lực lượng chức năng nhận định khả năng ông R Ông Ha Hoanh đang đi về hướng xã Nam Hà Lâm Hà. Ngay sau đó, chính quyền địa phương xã Nam Hà Lâm Hà phối hợp cùng lực lượng bảo vệ rừng huy động thêm 50 người để tìm kiếm.

Cuối cùng, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng bảo vệ rừng phát hiện ông R Ông Ha Hoanh đang ngồi trong rừng trong tình trạng sức khỏe yếu, cơ thể bị lạnh.

 Lực lượng bảo vệ rừng đốt lửa sưởi ấm cho người đàn ông này.

Lực lượng bảo vệ rừng đốt lửa sưởi ấm cho người đàn ông này.

 Vị trí được ghim màu vàng là nơi tìm thấy người đàn ông đi lạc.

Vị trí được ghim màu vàng là nơi tìm thấy người đàn ông đi lạc.

Ngay lập tức, lực lượng đã mang lương thực đi theo cho người đàn ông này ăn, dùng củi đốt lửa sưởi ấm và cung cấp áo ấm, găng tay để mặc làm ấm cơ thể. Ngay sau đó, những thanh niên đã thay phiên cõng người đàn ông đi lạc trong rừng về trạm y tế xã gần nhất.

Từ vị trí để xe máy đến vị trí đi tìm được thấy ông R Ông Ha Hoanh cách 8km đường rừng và 3km đường chim bay.

HOÀNG HÙNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/huy-dong-150-nguoi-tim-nguoi-dan-ong-gan-80-tuoi-di-lac-trong-rung-6-ngay-post909947.html