Huyền thoại người cá kéo thủy thủ xuống nước rồi dìm chết

Theo truyền thuyết, người cá Siren là sinh vật đáng sợ. Với giọng hát ngọt ngào mê hoặc lòng người, Siren khiến nhiều thủy thủ, ngư dân bị mê hoặc rồi cuối cùng bị dìm chết.

Những truyền thuyết hấp dẫn, ly kỳ về người cá Siren thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không chỉ có ngoại hình độc, dị, sinh vật này còn gieo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng cho nhiều thủy thủ, ngư dân. Ảnh: British Museum.

Những truyền thuyết hấp dẫn, ly kỳ về người cá Siren thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không chỉ có ngoại hình độc, dị, sinh vật này còn gieo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng cho nhiều thủy thủ, ngư dân. Ảnh: British Museum.

Tương truyền, người cá Siren có nửa thân trên của con người và có đuôi cá. Ngoài ra, sinh vật này còn sở hữu đôi cánh của loài chim. Ảnh: British Museum.

Tương truyền, người cá Siren có nửa thân trên của con người và có đuôi cá. Ngoài ra, sinh vật này còn sở hữu đôi cánh của loài chim. Ảnh: British Museum.

Người cá Siren sở hữu giọng hát ngọt ngào mê hoặc lòng người. Sinh vật này đã dùng giọng hát đó làm "vũ khí" để mê hoặc nạn nhân và giết chết họ. Ảnh: British Museum.

Người cá Siren sở hữu giọng hát ngọt ngào mê hoặc lòng người. Sinh vật này đã dùng giọng hát đó làm "vũ khí" để mê hoặc nạn nhân và giết chết họ. Ảnh: British Museum.

Nguồn gốc hình dáng kỳ dị của người cá Siren được cho đến từ một cuộc thi hát. Khi đó, nữ thần Hera tổ chức một cuộc thi hát giữa những người cá Siren và 9 nữ thần Muses. Nữ thần âm nhạc Muses là con của thần Dớt và thần trí tuệ Mnemosyne. Ảnh: Metropolitan Museum of Art.

Nguồn gốc hình dáng kỳ dị của người cá Siren được cho đến từ một cuộc thi hát. Khi đó, nữ thần Hera tổ chức một cuộc thi hát giữa những người cá Siren và 9 nữ thần Muses. Nữ thần âm nhạc Muses là con của thần Dớt và thần trí tuệ Mnemosyne. Ảnh: Metropolitan Museum of Art.

Trong cuộc thi hát đó, các mỹ nhân ngư Siren thua cuộc và cái giá phải trả là toàn bộ lông vũ của họ bị các nữ thần Muses vặt sạch để làm áo như một chiến lợi phẩm. Ảnh: Antikensammlung Berlin.

Trong cuộc thi hát đó, các mỹ nhân ngư Siren thua cuộc và cái giá phải trả là toàn bộ lông vũ của họ bị các nữ thần Muses vặt sạch để làm áo như một chiến lợi phẩm. Ảnh: Antikensammlung Berlin.

Do không còn bộ lông vũ, các Siren không thể bay lượn trên bầu trời được nữa và phần dưới dần dần biến thành đuôi cá. Họ sống trên đảo Anthemoessa. Hòn đảo này được bao quanh bởi nhiều phiến đá lớn, đá ngầm khiến tàu thuyền lại gần có thể bị đắm. Ảnh: Bardo National Museum.

Do không còn bộ lông vũ, các Siren không thể bay lượn trên bầu trời được nữa và phần dưới dần dần biến thành đuôi cá. Họ sống trên đảo Anthemoessa. Hòn đảo này được bao quanh bởi nhiều phiến đá lớn, đá ngầm khiến tàu thuyền lại gần có thể bị đắm. Ảnh: Bardo National Museum.

Theo truyền thuyết, những chiếc đuôi của người cá Siren có thể phát sáng để trở nên hấp dẫn hơn trong mắt những người đàn ông. Họ cũng dùng tiếng hát để mê hoặc những người đi biển rồi dìm họ chết đuối. Ảnh: villains.

Theo truyền thuyết, những chiếc đuôi của người cá Siren có thể phát sáng để trở nên hấp dẫn hơn trong mắt những người đàn ông. Họ cũng dùng tiếng hát để mê hoặc những người đi biển rồi dìm họ chết đuối. Ảnh: villains.

Nhiều thủy thủ do bị người cá Siren mê hoặc dẫn tới mất phương hướng, điều khiển tàu đâm thẳng vào vách đá dẫn tới thảm kịch kinh hoàng. Ảnh: purecrete.

Nhiều thủy thủ do bị người cá Siren mê hoặc dẫn tới mất phương hướng, điều khiển tàu đâm thẳng vào vách đá dẫn tới thảm kịch kinh hoàng. Ảnh: purecrete.

Xương của các nạn nhân sau đó được những người cá Siren "hô biến" thành nhạc cụ. Ảnh: The Metropolitan Museum of Art, New York; Rogers Fund, 1941 (accession no. 41.162.123); www.metmuseum.org.

Xương của các nạn nhân sau đó được những người cá Siren "hô biến" thành nhạc cụ. Ảnh: The Metropolitan Museum of Art, New York; Rogers Fund, 1941 (accession no. 41.162.123); www.metmuseum.org.

Đôi khi, những người cá Siren cũng thể hiện lòng tốt bằng cách cứu giúp một số thủy thủ, tàu thuyền gặp nạn. Một số người sau khi được cứu sống bày tỏ lòng cảm ơn bằng cách ở lại đảo Anthemoessa và kết duyên với người cá Siren. Ảnh: Yale University Art Gallery, gift of Molly and Walter Bareiss, 2001.28.11.

Đôi khi, những người cá Siren cũng thể hiện lòng tốt bằng cách cứu giúp một số thủy thủ, tàu thuyền gặp nạn. Một số người sau khi được cứu sống bày tỏ lòng cảm ơn bằng cách ở lại đảo Anthemoessa và kết duyên với người cá Siren. Ảnh: Yale University Art Gallery, gift of Molly and Walter Bareiss, 2001.28.11.

Mời độc giả xem video: Ba sinh vật đi ngược thuyết tiến hóa, là kẻ thù của chính mình.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/huyen-thoai-nguoi-ca-keo-thuy-thu-xuong-nuoc-roi-dim-chet-2084570.html