'Huynh đệ tương tàn'!

Như sự run rủi của số phận, vòng 23 V.League 2024-2025, cùng vào 18h hôm nay (17-5) sẽ diễn ra 2 trận 'derby' miền Trung, quyết định 1,5 suất rớt hạng. Từng là 'anh em một nhà' nhưng một cặp là cuộc chiến sinh tồn, cặp đấu còn lại thực sự là sự thử thách 'tình thân'.

Cả SHB.Đà Nẵng (áo xanh) và Quảng Nam đều phải tự cứu mình.

Cả SHB.Đà Nẵng (áo xanh) và Quảng Nam đều phải tự cứu mình.

Hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam từng là “Quảng Nam Đà Nẵng”, sắp tới lại về chung một nhà. Với 2 đội bóng đá, đôi bên cùng có chung “bầu sữa” từ “bầu” Hiển và huấn luyện viên (HLV) 2 đội hiện tại (Lê Đức Tuấn, Văn Sỹ Sơn) cũng từ Hà Nội FC “biệt phái” vào.

Mùa này, ở lượt đi, đội Quảng Nam mượn sân Hòa Xuân làm sân nhà; lượt về, SHB.Đà Nẵng mượn lại sân Tam Kỳ làm sân nhà và chiều nay họ là “chủ nhà”. Lượt đi, khi là “đội khách” trên chính sân nhà của mình, SHB.Đà Nẵng đã thua 2-3; trận lượt về giờ đây trở thành “chung kết ngược”, SHB.Đà Nẵng phải đòi bằng được món nợ đó, để nếu Bình Định thua Thể Công-Viettel thì SHB.Đà Nẵng sẽ tạm thoát vị trí cuối bảng, thắp lên hy vọng trụ hạng.

Tuy nhiên, đội Quảng Nam cũng đang nguy nan. Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đang đứng hạng 4 từ dưới lên, chỉ hơn suất đá play-off trụ hạng 3 điểm, “ốc còn không mang nổi mình ốc” thì lấy đâu cho “tình nghĩa”. Trong thế phải tự cứu mình, sân Tam Kỳ sẽ nóng hực với trận “derby xứ Quảng - Đà”.

Ngược ra Bắc Trung Bộ là trận “derby Nghệ Tĩnh”. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) sinh sau đẻ muộn (chỉ mới xuất hiện ở V.League 2020 từ suất thăng hạng của Hà Nội B), mùa trước đôi bên hòa nhau 1-1 trong cả 2 lần gặp gỡ, cùng chỉ đứng trên đội rớt hạng Khánh Hòa, nhưng mùa này SLNA phải đang ngước nhìn HLHT với ánh mắt thèm muốn. Trong khi SLNA đang cách suất rớt hạng 3 điểm và suất play-off 1 điểm, thì HLHT bay cao ở vị trí hạng 4 với 15 điểm nhiều hơn và là đội duy nhất chỉ thua một trận sau 22 vòng đấu. Chính sự chênh lệch lớn này khiến xuất hiện nhiều hoài nghi, núi Hồng sẽ “làm mát” sông Lam. Bởi, ngoài HLV Nguyễn Thành Công (con trai cựu HLV Nguyễn Thành Vinh từng đưa SLNA vô địch quốc gia mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên 2000-2001) và trợ lý số 1 Nguyễn Đức Thắng (trợ lý và HLV trưởng SLNA từ năm 2012-2020) là người con Nghệ An, HLHT quy tụ nhiều cầu thủ có gốc gác từ SLNA: đội trưởng Trọng Hoàng; tiền đạo Quang Nam, Đình Tiến, Mai Sỹ Hoàng, Văn Bửu, Văn Huy; tiền vệ Đặng Văn Trâm; trung vệ Nguyễn Văn Hạnh… Trong điều kiện có thể, không thể thấy đội bóng quê hương đã đào tạo nên mình “chết” mà không “cứu” (?!) Nếu trận “derby Nghệ Tĩnh” 3 điểm thuộc về đội khách mà trận “derby Quảng - Đà” diễn ra cùng giờ, đôi bên níu chân nhau, SLNA sẽ lại trụ hạng thành công.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thành Công khẳng định HLHT sẽ chơi sòng phẳng, bởi nếu lơi chân là “không công bằng” với SHB.Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Nam và cả TP.HCM, B.Bình Dương, HAGL, những đội vẫn chưa đủ điểm trụ hạng. Có thể tin vào điều đó, bởi HLHT vẫn còn nguyên vẹn mục tiêu và động lực thi đấu khi chỉ kém vị trí hạng 3 của Thể Công-Viettel một điểm. Nếu từ đội bóng mới mùa trước còn phải đá play-off, mùa này lần đầu tiên đoạt danh hiệu, thầy trò HLV Thành Công sẽ viết nên lịch sử. Chờ xem, đáp án lựa chọn giữa tình và lý, giữa cảm xúc và toan tính.

Kết quả 2 trận “derby” này sẽ có tác động lớn đến tinh thần thi đấu của một đội bóng miền Trung khác khi Bình Định sẽ ra sân 24h sau đó. HLV Trần Minh Chiến sẽ có màn ra mắt mang tính… “xả xui”, nhưng Thể Công-Viettel là thử thách lớn với Bình Định.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202505/huynh-de-tuong-tan-7476219/