Không 'dây mơ' cũng 'rễ má'

Cùng lúc, có ít nhất 4 đội bóng hoặc cá nhân có mối quan hệ khăng khít phải ở 2 chiến tuyến của vòng 23 V.League 2024/25, trong đó có 2 trận derby trong nhóm phải nỗ lực đào thoát khỏi đáy bảng. Vòng 23 vì thế được xem như vòng đấu bản lề, mở hay khép lại cánh cửa vinh quang hay cay đắng, phân vân giữa tình nghĩa và kết quả.

Châu Ngọc Quang lỡ dịp tái ngộ những đồng đội một thời Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn tại Thiên Trường.

Châu Ngọc Quang lỡ dịp tái ngộ những đồng đội một thời Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn tại Thiên Trường.

Trớ trêu 2 trận derby

2 trận chiều nay (17-5) liên quan tới 3 đội đang trong khu vực nguy hiểm ở cuối bảng. Nhìn từ góc độ nào cũng quá trớ trêu vì mang tính "derby" giữa người một nhà trong quá khứ, nay là hàng xóm, tương lai lại là "gà cùng một mẹ".

"Derby xứ Nghệ" giữa Hà Tĩnh (35đ) và (20đ) diễn ra trong bối cảnh đi xuôi về ngược, khi chủ nhà đứng thứ 4 từ trên xuống, khách xếp thứ 3 từ dưới lên. Hà Tĩnh không thể so với SLNA về mặt tên tuổi và truyền thống, nhưng mùa này thực sự là hiện tượng và đang có cơ hội đua tranh vào tốp 3. Trong khi ấy, SLNA, một "tượng đài" của V-League, lại đang phải vật lộn để có thể trụ hạng với rất nhiều khó khăn. Thắng 4, hòa 4 và chỉ thua 1 trận kể từ đầu giai đoạn 2, Hà Tĩnh cho thấy phong độ vượt trội so với SLNA (thắng 1, hòa 5, thua 3). Được xếp vào cửa trên lại nhắm đến tốp 3, cả HLV Nguyễn Thành Công, Trọng Hoàng, Trần Đình Tiến, Mai Sỹ Hoàng đang đứng trước sự lựa chọn không dễ khi đối diện với đội bóng quê hương. Bởi câu chuyện Phạm Xuân Mạnh bị công kích khi ghi bàn vào lưới đội bóng xứ Nghệ vẫn còn rất mới. Lượt đi, 2 đội hòa nhau 1-1. Liệu "tỷ số đẹp" có lặp lại?

Với "derby xứ Quảng giữa SHB Đà Nẵng (17đ) và Quảng Nam (22đ) cũng chất chồng tâm trạng. Quá khứ, Quảng Nam - Đà Nẵng từng là đội bóng mạnh bậc nhất vùng Trung Bộ trước khi chia tách. Và tương lai không xa, họ sẽ lại "về chung một nhà". Nhưng bóng đá lại là câu chuyện khác. "Derby xứ Quảng" bao giờ cũng rất quyết liệt. Lượt đi, Quảng Nam thắng SHB Đà Nẵng 3-2 ngay trên sân Hòa Xuân. Lượt về, SHB Đà Nẵng là chủ nhà nhưng lại mượn sân Tam Kỳ thi đấu. Nếu thắng, SHB Đà Nẵng mở ra cơ hội không nhỏ để thoát khỏi vị trí rớt hạng trực tiếp, nhưng ngược lại Quảng Nam cũng sẽ đối mặt nguy cơ phải chạy đua để khỏi rơi vào vị trí phải đá play-off. Ở thế "dựa chân tường", thầy trò HLV Lê Đức Tuấn không còn cách nào khác ngoài quyết tâm kiếm 3 điểm. Còn Quảng Nam? Liệu HLV Văn Sỹ Sơn có "gián tiếp" vì đội bóng quê hương mà cản SHB Đà Nẵng đạt được mục tiêu đó?

Thép cứng hay Gỗ cứng?

Nam Định (45đ) miễn phí cho khán giả nhà vào sân, không ngoài mục tiêu cổ vũ, động viên thầy trò HLV Vũ Hồng Việt thắng HAGL (27đ) trước khi phải rời xa "thánh địa" Thiên Trường của mình để làm khách 2 trận liên tiếp. Nên xem đây là sự tri ân của CLB thành Nam hơn là "quyền trợ giúp", bởi không thế Nam Định vẫn được đánh giá cao hơn đội khách. Phía khách, dù bị đánh giá thấp hơn nhưng HAGL lại vừa chiến thắng 2-1 trước Thể Công Viettel chứng tỏ rằng đôi khi Gỗ cũng cứng ra phết mà trận hòa 0-0 lượt ở đi (vòng 3) là một ví dụ. Nói thế không có nghĩa rằng sức nóng Thiên Trường sẽ bỏ qua cơ hội "đốt cháy" gỗ, hoặc Thép sẽ xuyên tâm Gỗ trong ngày mà Tuấn anh, Văn Toàn, Hồng Duy tái ngộ đội bóng cũ.

Cùng ngày (18-5), Thể Công Viettel (36đ) có nhiệm vụ phải vượt qua nỗi buồn thất trận ở vòng 22. Ở thế chân tường, Bình Định (19đ) cũng sẽ vẫy vùng để thoát khỏi vị trí áp chót. Thay tướng, mở cửa tự do sân Quy Nhơn, chứng tỏ đội bóng đất Võ đang làm mọi thứ để đạt mục tiêu này. Nhưng Thể Công Viettel vừa bị tổn thương luôn tiềm ẩn nguy hiểm. HLV Popov chỉ thừa nhận rằng mình luôn gặp khó trước HAGL, chứ không phải là những đội bóng còn lại, trong đó có Bình Định. Riêng giám đốc kỹ thuật Nguyễn Đức Thắng sẽ không khỏi tâm trạng khi trở về nơi mà mình đã dẫn dắt đội bóng chủ sân Quy Nhơn xác lập ngôi á quân mùa trước. HLV Trần Minh Chiến vì thế rất cần sự mát tay lẫn may mắn để dẫn dắt Bình Định vượt qua Thể Công Viettel, trước khi gặp những thử thách lớn tiếp theo Thanh Hóa, Công an Hà Nội và Hà Nội FC.

Tại sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC (40đ) đương nhiên được đánh giá cao hơn nhiều so với TPHCM (25đ). Trên lý thuyết, đội bóng Thủ đô vẫn còn cơ hội vô địch, với điều kiện phải đạt kết quả cao nhất ở các trận còn lại, cùng lúc Nam Định sẽ sảy chân. Vậy nên, chẳng có lý do gì để thầy trò HLV Makoto không hướng tới 3 điểm trên sân nhà trước đối thủ mà họ từng thắng (2-0) ngay tại sân đối phương trong trận lượt đi.

Trận đấu muộn nhất của vòng 23 là cặp Bình Dương (26đ) vs Công an Hà Nội (33đ) sẽ diễn ra vào ngày 29-5.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/khong-day-mo-cung-re-ma-post313231.html