Huỳnh Lập, Cody Nam Võ 'đổi nghề' trụng hủ tiếu, Ái Phương hóa điệp viên
Trong tập 11 "WOW HO CHI MINH CITY", Ái Phương, Huỳnh Lập, Cody Nam Võ và Tín Nguyễn có chuyến khám phá Củ Chi đầy tiếng cười. Từ bán hủ tiếu, lăn xả dưới ao đến hóa thân thành những “điệp viên”, dàn nghệ sĩ liên tục mang đến những trải nghiệm hài hước, thú vị.
Trong hành trình lần này, Ái Phương đảm nhận vai trò tour guide, cùng hai khách mời Huỳnh Lập và Cody Nam Võ. Đặc biệt, chuyến đi còn có sự xuất hiện bất ngờ của Tín Nguyễn.
Điểm dừng đầu tiên của nhóm là Hủ tiếu Cô Dầu gia truyền tại khu vực Hóc Môn cũ. Vừa đến nơi, Huỳnh Lập và Cody Nam Võ đã bất ngờ khi phát hiện “du khách bí ẩn” Tín Nguyễn đang đứng tại quầy, trực tiếp chuẩn bị hủ tiếu cho khách.

Không mất nhiều thời gian, cả nhóm nhanh chóng nhập cuộc, từ gọi món, chuẩn bị thức ăn đến bưng bê phục vụ. Huỳnh Lập thậm chí còn tranh thủ hóa thân thành “phóng viên”, liên tục trò chuyện và đặt câu hỏi cho thực khách, khiến không khí quán trở nên rôm rả.
Cody Nam Võ vốn yêu thích các món nước, đặc biệt là hủ tiếu, nên tỏ ra hào hứng khi được bắt đầu hành trình bằng món ăn quen thuộc. Trong khi đó, Ái Phương dành nhiều lời khen cho hương vị của món hủ tiếu gia truyền.

Sau khi ăn sáng, cả nhóm tiếp tục đến một khu du lịch sinh thái tại Hóc Môn. Thay vì chỉ tham quan, các nghệ sĩ lập tức nhập cuộc với những trò chơi sông nước.
Trong màn tát mương bắt cá, Huỳnh Lập và Cody Nam Võ liên tục loay hoay nhưng vẫn không thể bắt được nhiều cá. Huỳnh Lập thậm chí còn bị Tín Nguyễn “bắt bài” khi tìm cách chơi gian để giành lợi thế. Cuộc tranh giành cá sau đó nhanh chóng biến thành màn “ăn miếng trả miếng” giữa hai người.

Đến thử thách trên cầu, Huỳnh Lập tiếp tục trở thành “nạn nhân” khi liên tục rơi xuống ao. Dưới cơn mưa bất ngờ, cả nhóm vẫn giữ tinh thần chơi hết mình, thậm chí cùng nhau hát Rực Rỡ - ca khúc trong phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập.

Sau chuỗi hoạt động dưới nước, nhóm tiếp tục đến Khu di tích lịch sử Bến Dược - Địa đạo Củ Chi và thử sức với bắn súng sơn. Nếu những trải nghiệm trước đó mang màu sắc miệt vườn thì lần này, cả bốn nghệ sĩ lập tức “đổi vai”, khoác quân phục, trang bị súng và bước vào một cuộc đối đầu như những điệp viên thực thụ.

Ái Phương từ tour guide dịu dàng nhanh chóng nhập cuộc cùng các đồng đội trong những màn phục kích và rượt đuổi. Huỳnh Lập cũng tỏ ra đặc biệt hào hứng khi đây là trải nghiệm từng xuất hiện trong một bộ phim của anh. Cody Nam Võ vốn yêu thích các trò chơi liên quan đến bắn súng, nên càng có thêm động lực nhập vai.
Trong khi đó, Tín Nguyễn trở thành một trong những nhân vật “chịu trận” nhiều nhất khi liên tục dính đạn. Dù bị những cú bắn khiến cô “tê tái”, nữ diễn viên vẫn giữ tinh thần chơi hết mình và thừa nhận đây là một trải nghiệm chân thật, nhiều cảm xúc.

Khép lại hành trình, nhóm dừng chân thưởng thức bò tơ Củ Chi - đặc sản quen thuộc của vùng đất ngoại thành. Cody Nam Võ còn xung phong tự tay nướng sườn bò cho các đồng nghiệp sau một ngày vận động liên tục.

Từ một bữa sáng ở quán hủ tiếu, những trò chơi sông nước đến màn hóa thân thành điệp viên, hành trình của Ái Phương, Huỳnh Lập, Cody Nam Võ và Tín Nguyễn cho thấy một góc khác của TP.HCM: Gần gũi, nhiều màu sắc và đủ trải nghiệm để một ngày rong chơi ngoại ô trở nên đáng nhớ.



