Hy hữu: Cụ bà 104 tuổi thực hiện xong ước mơ biết đọc

Một cụ bà 104 tuổi ở Ấn Độ đã hoàn thành được ước mơ cả đời của mình: học chữ. Đây là trường hợp duy nhất và lớn tuổi nhất trên thế giới biết chữ ở độ tuổi 'gần đất xa trời'.

Trong gần một thế kỷ, thói quen hàng ngày của bà Kuttiyamma vẫn giống nhau: dậy sớm nấu nướng, dọn dẹp và cho bò và gà ăn. Nhưng bây giờ, mỗi sáng, bà đã có một mục tiêu mới. Bà háo hức chờ tờ Malayala Manorama, tờ báo địa phương được đưa tới mỗi sáng.

Bà Kuttiyamma. Ảnh: GI

Bài liên quan

LHQ kêu gọi mở lại tất cả trường học ở Nam Á trong bối cảnh thất học gia tăng

Taliban cho phép phụ nữ Afghanistan học đại học, với nhiều ràng buộc

“Lớp học Xanh”- mô hình giáo dục thời COVID-19 từ Israel

Tiểu thuyết gia Abdulrazak Gurnah đoạt giải Nobel Văn học năm 2021

Trong hai giờ, bà sẽ vùi đầu vào đọc tin tức và cập nhật thông tin cho bản thân về những gì đang diễn ra trên thế giới. Vào tháng 4 năm nay, bà Kuttiyamma cuối cùng cũng bắt đầu học đọc.

“Tôi luôn tò mò về những gì đang xảy ra trên khắp thế giới", bà nói. “Nhiều lần tôi hối hận vì không có khả năng đọc báo và tôi đã từng nài nỉ các thế hệ trẻ ở nhà đọc báo cho tôi nghe. Tôi luôn muốn tự viết tên và địa chỉ của mình”.

Sau nhiều tháng học các lớp buổi tối, bà quyết định tham gia kỳ thi đọc viết tiểu học của bang Kerala vào tháng trước, và là người phụ nữ lớn tuổi nhất làm được điều đó.

Bà đạt 89% môn văn và 100% môn toán. Đó là một kết quả thu hút sự khen ngợi từ giám đốc Sở Giáo dục, người đã tweet rằng: “Tuổi tác không phải là rào cản đối với kiến thức. Với sự tôn trọng và tình yêu thương cao nhất, tôi cầu chúc bà Kuttiyamma và tất cả những người mới đi học khác những điều tốt đẹp nhất".

Trong suốt 104 năm, bà Kuttiyama đã rất tò mò về việc đọc và thường cố gắng tự viết bảng chữ cái khi bà sinh ra trong một ngôi làng trong một gia đình nông thôn có đẳng cấp thấp và không được học hành.

“Tôi sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó", bà Kuttiyamma nói khi đang nấu nướng trong bếp. “Việc giáo dục cho các thành viên nữ trong gia đình là không thể tưởng tượng được vào thời điểm đó. Ngay cả những cậu bé cũng phải dừng việc học của mình lúc chín tuổi. Cha mẹ tôi là những người làm nông nghiệp không có ruộng đất và nhiệm vụ của tôi là nấu ăn, giặt giũ và chăm sóc cho 11 anh chị em trong nhà".

Năm 16 tuổi, bà kết hôn với ông TK Konthi, người bán thuốc nam trong một cửa hàng nhỏ và họ có 5 người con. Nhiều thập kỷ trôi qua, bà Kuttiyama nói rằng mình hài lòng với việc nội trợ nhưng luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó.

Chỉ với sự khuyến khích cách đây một năm của người hàng xóm, một giáo viên dạy chữ 34 tuổi, bà Kuttiyamma mới bắt đầu học đọc. Cô giáo đã nhận thấy sự tò mò của bà Kuttiyama đề nghị tặng bà một số cuốn sách. Trước đây, học sinh lớn tuổi nhất của cô là một cụ bà 85 tuổi.

Sau một vài lời động viên nhẹ nhàng, họ bắt đầu gặp nhau vào mỗi buổi tối, cùng nhau nghiền ngẫm những cuốn sách luyện chữ.

"Ngoại trừ rất ít vấn đề về thị giác và thính giác, bà ấy là một học sinh hoàn hảo và đôi khi nghịch ngợm, người khiến việc giảng dạy của tôi có ý nghĩa”, cô giáo Rehana John nói. “Bà ấy luôn chuẩn bị sẵn sách giáo khoa, vở và bút trước khi tôi đến nhà. Ngoài ra, bà sẽ giữ thêm những món ngon mà bà đã nấu ở nhà để tặng tôi”.

Cô John nói thêm: “Giờ bà ấy là mẹ của tôi. Chúng tôi đang chia sẻ một tình bạn và mối quan hệ thân thiết hiếm có".

Hoàng Nam

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hy-huu-cu-ba-104-tuoi-thuc-hien-xong-uoc-mo-biet-doc-post171787.html