Hy vọng dần tắt tại tòa nhà Thái Lan bị sập

Người thân của những công nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà hơn 30 tầng ở Thái Lan vẫn hy vọng về một phép màu, sau hơn 72 giờ trôi qua kể từ trận động đất kinh hoàng.

Theo các quan chức, tính đến ngày 31/3, ít nhất 11 người đã được xác nhận đã thiệt mạng và 76 người vẫn mất tích dưới đống đổ nát của công trình trên. Suốt 3 ngày qua, chị Kannika Noommisri vẫn túc trực dưới cái nóng và những cơn mưa rào để chờ đợi tin tức của người chồng bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Chị đã gọi hơn 100 cuộc điện thoại cho chồng mỗi ngày, nhưng tất cả đều bặt vô âm tín.

Chị Kannika Noommisri, người thân nạn nhân, chia sẻ: “Tôi đã gọi cho chồng tôi vô số lần, nhưng không có cuộc nào thành công. Tôi chỉ tiếp tục cố gắng, hy vọng có thể có tín hiệu. Có thể anh ấy sẽ liên lạc với tôi hoặc gọi cứu hộ. Ít nhất thì tôi cũng biết anh ấy đang ở đâu, anh ấy thế nào. Đó là tất cả những gì tôi muốn biết”.

Toàn bộ các lực lượng chủ chốt của Thái Lan, bao gồm quân đội đang phối hợp triển khai công tác cứu hộ. Bên cạnh đó, chuyên gia quân sự từ nhiều quốc gia như Mỹ cũng có mặt để hỗ trợ hoạt động tìm kiếm. Thống đốc Bangkok cho biết, đã phát hiện ra dấu hiệu sự sống yếu ớt ở một số khu vực và các hoạt động tìm kiếm sẽ tiếp tục sau mốc 72 giờ với những điều chỉnh liên tục đối với kế hoạch cứu hộ, vì họ vẫn tin rằng có thể tìm thấy những người sống sót. Tuy nhiên, đó chỉ là niềm hy vọng le lói.

Cảnh sát Bangkok ngày 30/3 thừa nhận rằng, có thể hầu hết nạn nhân đã thiệt mạng và có ít hơn 1% cơ hội tìm thấy người còn sống.

Châu Anh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/hy-vong-dan-tat-tai-toa-nha-thai-lan-bi-sap-318652.htm