HyunA - Biểu tượng gợi cảm bị khán giả 'ghẻ lạnh'
HyunA - một biểu tượng gợi cảm hàng đầu của Kpop nay lại có sự trở lại im ắng đến lạ thường.
HyunA chính thức đánh dấu sự trở lại của mình với MV Mrs. Nail - sản phẩm âm nhạc đầu tiên sau hơn một năm vắng bóng kể từ EP Attitude. Nhưng trái với kỳ vọng từ một nghệ sĩ từng được xem là biểu tượng gợi cảm hàng đầu Kpop, lần tái xuất này lại diễn ra trong không khí lặng lẽ đến bất ngờ.
Sự im ắng của truyền thông, phản ứng thờ ơ từ khán giả khiến nhiều người đặt câu hỏi: HyunA - "nữ hoàng solo" năm nào, nay đang ở đâu trên bản đồ âm nhạc Hàn Quốc?

Một sản phẩm âm nhạc... thiếu lửa
Mrs. Nail được quảng bá là bản tuyên ngôn của người phụ nữ hiện đại - độc lập, kiêu hãnh, không quan tâm đến phán xét xã hội. Âm nhạc mang hơi hướng Pop Dance, giai điệu bắt tai, dễ khiến người nghe nhún nhảy, gợi nhắc đến thời kỳ đỉnh cao của HyunA với Red (2014) hay Roll Deep (2015). Thế nhưng, phần hình ảnh của MV lại là một bước lùi rõ rệt. Bối cảnh "chiếc hộp" khô khan, gam màu đỏ - trắng - đen lặp đi lặp lại khiến sản phẩm trở nên nhạt nhòa, thiếu đột phá, điều vốn là thế mạnh của HyunA trong quá khứ.
Ở khía cạnh trình diễn, HyunA vẫn giữ được phong độ. Thần thái cuốn hút, phong cách biểu cảm sắc sảo và khả năng làm chủ sân khấu vẫn là vũ khí mạnh mẽ của cô. Có thể nói, với gần 20 năm đứng trên sân khấu, HyunA chưa bao giờ là một nghệ sĩ thiếu cá tính.
Thế nhưng, cá tính thôi chưa đủ nhất là trong một thị trường âm nhạc đang thay đổi từng ngày, nơi khán giả không chỉ cần một biểu tượng mà còn cần những điều mới mẻ và chân thật hơn.

Khi đời tư 'lấn át' âm nhạc
Thành công không đến từ tài năng âm nhạc đơn thuần mà nó cần cả chiến lược và sự gìn giữ hình ảnh. Đáng tiếc, chính đời tư nhiều tranh cãi đã trở thành "đòn chí mạng" khiến hình tượng HyunA dần sụp đổ trong mắt công chúng.
Từ sau Flower Shower (2019) - bản hit cuối cùng ghi dấu ấn rõ rệt HyunA gần như không có sản phẩm nào thật sự nổi bật. Thay vào đó, cái tên của nữ ca sĩ này lại thường xuyên xuất hiện trên mặt báo vì chuyện tình cảm: từ mối quan hệ yêu đương với Dawn, những lần thể hiện tình cảm quá mức trên mạng xã hội, đến chuyện cả hai cùng rời Cube Entertainment giữa tranh cãi.
Khi cặp đôi chia tay, tưởng như mọi thứ sẽ lắng xuống, HyunA lại tiếp tục gây chấn động khi công khai hẹn hò cùng Junhyung - cựu thành viên HIGHLIGHT, người từng dính líu đến bê bối phòng chat tình dục và vụ án Burning Sun gây rúng động cả châu Á.

HyunA và Junhyung chính thức đi đến cái kết viên mãn dù không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ khán giả.
Sự lựa chọn tình cảm của HyunA không chỉ gây thất vọng, mà còn khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy bị phản bội. Thái độ bất chấp dư luận, phớt lờ mọi khuyên nhủ từ fan khiến hình ảnh nữ nghệ sĩ từng được yêu mến trở nên gai góc, khó cảm. Công chúng yêu một nghệ sĩ không chỉ vì tài năng, mà còn vì họ cảm thấy được kết nối và khi kết nối ấy đứt gãy, sự quay lưng là điều khó tránh khỏi.
'My Attitude Tour 2024' - Minh chứng cho sự sụt giảm?
Không chỉ trên mạng xã hội hay bảng xếp hạng nhạc số, sự lạnh nhạt của công chúng còn thể hiện rõ ở thực tế khắc nghiệt hơn: phòng vé. Còn nhớ vào năm 2024, HyunA thông báo thực hiện tour diễn "My Attitude" với các điểm dừng tại Bắc Mỹ.
Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, 4 đêm diễn tại Houston, Chicago, Los Angeles và Toronto bất ngờ bị hủy bỏ một cách âm thầm. Không có thông báo chính thức, không lời giải thích rõ ràng và điều này chỉ càng làm dấy lên nghi ngờ rằng "nữ hoàng gợi cảm" HyunA đang không còn đủ sức hút để kéo khán giả đến với mình.

Trong bối cảnh ấy, việc Mrs. Nail đạt chưa đến 3 triệu lượt xem sau vài ngày ra mắt càng như một lời cảnh báo. Không phải vì bài hát quá tệ, mà bởi cái tên HyunA đã không còn nằm trong mối quan tâm của số đông công chúng. Đó là điều đáng buồn nhất với một nghệ sĩ từng đứng trên đỉnh cao - khi sự trở lại của họ không còn được trông đợi nữa.
HyunA - biểu tượng cũ giữa thời đại mới
Sự nghiệp của HyunA không thể gói gọn trong một vài bản hit hay ồn ào đời tư. Cô nàng từng là biểu tượng của sự nổi loạn, gợi cảm, khác biệt - một ngọn lửa bùng cháy giữa thị trường Kpop vốn đầy rẫy quy chuẩn và khuôn mẫu. Nhưng hào quang nào rồi cũng phai, nhất là khi chính chủ nhân của nó không biết cách giữ gìn và làm mới mình.
Danh xưng "nữ hoàng gợi cảm" ngày nào giờ đây chỉ còn là một di sản để người ta hoài niệm. Mrs. Nail là một nỗ lực đáng ghi nhận, nhưng không đủ sức vực dậy một hình ảnh đã nhuốm màu thị phi và mỏi mệt. Nếu HyunA muốn trở lại thật sự - không chỉ là trở lại với một MV thì cô cần nhiều hơn sự nổi loạn quen thuộc. Nữ ca sĩ cần sự chân thành, sự đổi mới, và một chiến lược đủ mạnh để tái kết nối với khán giả đã rời đi.
