Ðiểm tựa của những phận đời khiếm thị
Gần 25 năm qua, ông Vũ Xuân Trường - nguyên Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng không chỉ vượt lên số phận mà còn trở thành chỗ dựa, thắp sáng hi vọng cho hàng ngàn phận đời khiếm thị, giúp họ tự tin vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Ông Vũ Xuân Trường (hàng trước, thứ hai, từ trái sang) cùng các thành viên nội trú của Hội Người mù tỉnh
Hành trình đi qua bóng tối
Ông Vũ Xuân Trường (sinh năm 1964) từng có nhiều năm công tác trong lực lượng vũ trang. Năm 1987, ông chuyển ngành từ Quân đội sang Công an tỉnh Lâm Đồng, đảm nhận nhiệm vụ điều tra viên. Biến cố ập đến vào đêm giao thừa năm 1993, khi ông lên cơn sốt và hôn mê sâu. Các bác sĩ chẩn đoán ông mắc hội chứng Steven-Johnson, một dạng phản ứng dị ứng thuốc hiếm gặp. Sau gần 1 tháng giành giật sự sống, ông tỉnh lại nhưng đôi mắt vĩnh viễn chìm trong bóng tối.
Khi ấy, con trai đầu lòng mới lên 3, người vợ trẻ chuẩn bị sinh con thứ 2. Từng tuyệt vọng đến mức nghĩ đến cái chết, nhưng tiếng khóc con thơ và bàn tay siết chặt của vợ đã níu giữ ông lại. Ông tự nhủ: “Mình không thể gục ngã, phía sau còn cả gia đình và trách nhiệm”.
Từ người từng sống trong ánh sáng, ông học cách thích nghi với cuộc đời của một người khiếm thị. Ngoài kiên trì học chữ nổi Braille, định hướng di chuyển, ông còn tự học thêm cách sử dụng điện thoại, máy tính… Chính trải nghiệm ấy đã giúp ông thấu hiểu sâu sắc những mặc cảm, thiệt thòi và khát khao được sẻ chia của người mù.
Ban đầu, ông cùng vài người bạn sinh hoạt tại Hội Khuyết tật TP Đà Lạt (cũ) rồi chủ động kết nối với những người mù, khiếm thị trên địa bàn. Tháng 8/2001, Ban Vận động Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng ra đời và đến tháng 4/2003, hội chính thức được thành lập. Ông Vũ Xuân Trường được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch hội.
Nghĩ về những ngày đầu gian khó, ông Trường nhớ lại, khi ấy, hội gần như không có gì, không trụ sở, không kinh phí, thiếu cả nhân sự điều hành. Ông phải mượn một căn nhà gỗ nhỏ trên đường Sương Nguyệt Ánh (phường Lâm Viên - Đà Lạt) vừa làm nơi sinh hoạt, vừa là mái ấm cho hàng chục hội viên neo đơn, mồ côi. Để duy trì hoạt động, ông cùng các thành viên lặn lội vận động từng lon gạo, từng vật dụng thiết yếu. Từ mái ấm nhỏ bé ấy, những lớp học văn hóa, chữ nổi, nghề bó chổi, làm tăm, học nhạc… lần lượt mở ra, gieo hi vọng cho nhiều số phận.
Thắp sáng niềm tin
Không ngừng tự rèn mình để làm gương, ông Trường mạnh dạn ghi danh học Luật, trở thành một trong những sinh viên khiếm thị đầu tiên của cả nước. Năm 2008, ông tốt nghiệp cử nhân. Cũng trong năm ấy, UBND tỉnh cấp cho hội 1 lô đất ở số 08 Trần Quang Diệu (phường Xuân Hương - Đà Lạt) để xây dựng trụ sở. Nhờ sự chung tay của các nhà hảo tâm, sau 2 năm, từ mảnh đất cỏ dại đã mọc lên một ngôi nhà khang trang, trở thành mái ấm chung của nhiều người mù trong tỉnh.
Từ 7 hội viên ban đầu, đến nay, Hội Người mù tỉnh (Lâm Đồng cũ) có hơn 4.000 thành viên, trong đó, hơn 60 hội viên nội trú. Ở đây, họ được học chữ nổi, học nghề, được hướng dẫn kỹ năng sống để tự tin hòa nhập. Các lớp xoa bóp, bấm huyệt do hội tổ chức đã giúp nhiều người mù có việc làm ổn định, khẳng định giá trị bản thân.
Chị Nguyễn Thị Mận - một hội viên lâu năm xúc động nói: “Nếu không có chú Trường, sẽ không có hội ngày hôm nay. Nơi này đã nuôi dưỡng, dạy nghề, cho tôi và các con chỗ dựa để vươn lên. Nơi đây từ lâu đã trở thành “ngôi nhà thứ hai” của chúng tôi”. Hay như em Đinh Hoàng Duy, từ Hà Nội vào Lâm Đồng học nghề, chia sẻ: “Ở đây, em thấy vui, tự tin, được là chính mình và hòa nhập cùng mọi người”.
Điều hành một tổ chức xã hội đã khó, với một người không thấy ánh sáng lại càng khó khăn gấp bội. Thế nhưng, ông Vũ Xuân Trường chưa từng buông bỏ trọng trách. Ông dành trọn tâm huyết cho sự phát triển của hội, coi đó là trách nhiệm và cái duyên gắn bó cả đời. Thậm chí, dù từng có cơ hội đi học tiếp tại Đại học Harvard (Mỹ), ông đã từ chối để ở lại đồng hành với hội viên. Ông quan niệm: “Điều quý giá nhất là tình thương giữa con người với nhau. Chính tình thương đã giúp chúng tôi tự thắp sáng niềm tin, để người mù không còn sợ bóng tối”.
Giữa bao nhiêu bất hạnh, khó khăn của cuộc đời, ông Vũ Xuân Trường đã tự tìm thấy cho mình ánh sáng của niềm tin, nghị lực và sẻ chia. Từ ánh sáng ấy, hàng ngàn phận đời khiếm thị đã có thêm điểm tựa để bước tiếp, vững vàng hòa nhập với cộng đồng.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/iem-tua-cua-nhung-phan-doi-khiem-thi-393623.html