Iran công bố báo cáo đầu tiên về vụ tai nạn trực thăng chở Tổng thống Raisi

Thời tiết thời điểm xảy ra tai nạn khá thuận lợi, chỉ có sương mù dưới hẻm núi, nhưng chiếc trực thăng chở ông Raisi đã mất tích khi bay vượt lên một đám mây.

Ngày 23/5, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Iran đã công bố báo cáo đầu tiên về vụ tai nạn trực thăng xảy ra ngày 19/5, dẫn đến cái chết của Tổng thống Ebrahim Raisi và 7 thành viên khác đi cùng ông trên chiếc máy bay.

Theo báo cáo, nhóm điều tra đã tới hiện trường ngày 20/5, ngày sau khi xác định vị trí máy bay rơi, cố gắng thu thập những thông tin cần thiết để làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn.

Từ những thông tin, dữ liệu thu thập, nhóm điều tra nhận định, chiếc trực thăng đã bị rơi khi đang bay dọc theo lộ trình đã định trước, lưu ý, máy bay không đi chệch hướng.

Chiếc trực thăng bốc cháy sau khi rơi xuống một sườn núi. Các mảnh vỡ của máy bay cho thấy không có vết đạn hay dấu hiệu nào của những tác động tương tự.

Theo báo cáo, địa điểm vụ tai nạn được xác định bằng máy bay không người lái có thể nhìn xuyên mây của Iran, vào lúc 5h sáng ngày 20/5, giờ địa phương và được lực lượng tìm kiếm cứu hộ tiếp cận ngay sau đó.

 Chiếc trực thăng bốc cháy, nát vụn khi rơi xuống sườn núi. Ảnh: anews.

Chiếc trực thăng bốc cháy, nát vụn khi rơi xuống sườn núi. Ảnh: anews.

 Hiện trường máy bay rơi. Ảnh: IRNA.

Hiện trường máy bay rơi. Ảnh: IRNA.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Iran cho biết, dữ liệu liên lạc diễn ra trước khi xảy ra sự cố giữa máy bay và cơ quan kiểm soát mặt đất không có nội dung “đáng ngờ” nào.

Liên quan đến vụ tai nạn, trước đó, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Iran, ông Gholam Hossein Esmaili, người tháp tùng ông Raisi trên một trong 2 chiếc trực thăng khác, cho biết, ba chiếc trực thăng cất cánh rời Khoda Afarin lúc 13h ngày 19/5, giờ địa phương. Thời tiết vùng Varzaqan khi đó thuận lợi, nhưng máy bay chở ông Raisi đã mất tích khi đoàn gặp phải một đám mây.

“Có sương mù ở sâu dưới các hẻm núi, nhưng không có sương mù dọc theo đường bay của chúng tôi. Những đám mây ở cao hơn trực thăng một chút.”, ông Esmaili nói.

Theo ông Esmaili, sau 45 phút bay, phi công trên máy bay chở Tổng thống Raisi, chỉ huy đoàn bay cho biết ông sẽ tăng độ cao để tránh mây và lệnh cho hai máy bay trực thăng đi cùng làm điều tương tự.

Sau khoảng 30 giây bay trên mây và bắt đầu lấy lại độ cao, hai chiếc trực thăng đột nhiên mất dấu trực thăng chở ông Raisi đang bay ở giữa.

 Tổng thống Iran Raisi và người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev tham dự lễ khánh thành đập Qiz-Qalasi, một dự án chung ở biên giới 2 nước, trước khi xảy ra tai nạn. Ảnh: IRNA.

Tổng thống Iran Raisi và người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev tham dự lễ khánh thành đập Qiz-Qalasi, một dự án chung ở biên giới 2 nước, trước khi xảy ra tai nạn. Ảnh: IRNA.

 Chiếc trực thăng rơi xuống một sườn núi hiểm trở. Ảnh: IRNA.

Chiếc trực thăng rơi xuống một sườn núi hiểm trở. Ảnh: IRNA.

Máy bay của ông Esmaili đã quay trở lại và bay vòng quanh khu vực nhiều lần để tìm kiếm trực thăng của ông Raisi, tuy nhiên, nó buộc phải từ bỏ nỗ lực tìm kiếm do tầm nhìn kém bên dưới các hẻm núi.

Theo Esmaili, ông đã nhiều lần cố gắng liên lạc với máy bay của chở ông Raisi thông qua các thiết bị vô tuyến và đã liên lạc được với giáo sĩ Mohammad Ali Ale-Hashem, đại diện của lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei tại tỉnh Đông Azerbaijan, người đi cùng Tổng thống.

Giáo sĩ Ale-Hashem thông báo trực thăng chở Tổng thống đã rơi xuống một thung lũng. “Tôi cảm thấy rất yếu, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi không biết mình đang ở đâu, tôi đang ở dưới gốc cây, tôi không thấy ai cả, tôi chỉ có một mình.”, ông Esmaili dẫn lời vị giáo sĩ; cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn giữ liên lạc với vị giáo sĩ này trong vài giờ trước khi ông ta qua đời.

“Khi lực lượng cứu hộ tìm thấy vị trí máy bay rơi, tình trạng của các thi thể cho thấy những người đi trên máy bay đã chết ngay sau tai nạn, riêng ông Ale-Hashem tử vong sau vài giờ.”, ông Esmaili thông tin.

 Thi hài ông Raisi được an táng hôm 23/5 tại TP Mashhad, thủ phủ tỉnh Khorasan, tây bắc đất nước, quê hương của ông. Ảnh: IRNA.

Thi hài ông Raisi được an táng hôm 23/5 tại TP Mashhad, thủ phủ tỉnh Khorasan, tây bắc đất nước, quê hương của ông. Ảnh: IRNA.

 Khoảng 3 triệu người đã đến tham dự lễ tiễn đưa thi hài cố Tổng thống Raisi và những người cùng đi với ông ở Mashhad. Ảnh: Sputnik / Ilya Pitalev.

Khoảng 3 triệu người đã đến tham dự lễ tiễn đưa thi hài cố Tổng thống Raisi và những người cùng đi với ông ở Mashhad. Ảnh: Sputnik / Ilya Pitalev.

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khi Tổng thống Iran Raisi và đoàn tùy tùng đang trở về sau khi ông cùng với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tham dự lễ khánh thành đập Qiz-Qalasi, một dự án chung giữa Iran và Azerbaijan trên con sông Aras ở biên giới hai nước.

Ngoài Tổng thống Raisi, vụ tai nạn đã khiến Ngoại trưởng Amirabdollahian, giáo sĩ Ayatollah Mohammad Ali Al-e-Hashem, Thống đốc tỉnh Đông Azarbaijan Malek Rahmati, chỉ huy đội an ninh của Tổng thống và 3 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Thi hài ông Raisi được an táng hôm 23/5 tại TP Mashhad, thủ phủ tỉnh Khorasan, tây bắc đất nước, quê hương của ông. Ông vinh dự được an nghỉ tại một địa danh tiêu biểu của thành phố - khu lăng mộ của Imam Reza, người thứ tám trong số mười hai vị giáo sĩ đứng đầu được người Hồi giáo dòng Shiite ở Iran tôn kính.

Theo ông Mohsen Davari, một quan chức địa phương, khoảng 3 triệu người đã đến tham dự lễ tiễn đưa thi hài cố Tổng thống và những người cùng đi với ông ở Mashhad.

Thi hài của Tổng thống được đưa về Mashhad quê hương ông hôm 22/5, sau khi lễ viếng được tổ chức tại các thành phố Tabriz, Qom, Tehran và Birjand.

Văn Phong (theo truyền thông Iran)

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/iran-cong-bo-bao-cao-dau-tien-ve-vu-tai-nan-truc-thang-cho-tong-thong-raisi-158410.html