Bạo loạn ở Kenya, cảnh sát nổ súng khiến nhiều người thương vong

Cảnh sát Kenya nổ súng vào những người biểu tình cố gắng xông vào trụ sở quốc hội của nước này ngày 25/6, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và một phần tòa nhà quốc hội bốc cháy, trong lúc các nghị sĩ đang họp bên trong để thông qua luật tăng thuế.

Người biểu tình Kenya cố cản trở xe của cảnh sát đến giải tán đám đông xông vào trụ sở quốc hội, ngày 25/6. (Ảnh: Reuters)

Người biểu tình Kenya cố cản trở xe của cảnh sát đến giải tán đám đông xông vào trụ sở quốc hội, ngày 25/6. (Ảnh: Reuters)

Trong cảnh tượng hỗn loạn, đám đông người biểu tình áp đảo cảnh sát và đuổi họ đi để xông vào nhà quốc hội. Đám cháy bắt đầu từ bên trong.

Cảnh sát nổ súng sau khi hơi cay và vòi rồng không thể giải tán đám đông.

Theo Reuters, thi thể của ít nhất 5 người biểu tình được nhìn thấy ở hiện trường bên ngoài tòa nhà quốc hội. Một nhân viên y tế tên là Vivian Achista cho biết ít nhất 10 người đã bị bắn chết.

Một nhân viên y tế khác tên là Richard Ngumo cho biết hơn 50 người bị thương do trúng đạn.

“Chúng tôi muốn đóng cửa quốc hội và tất cả nghị sĩ nên từ chức. Chúng tôi sẽ có một chính phủ mới”, người biểu tình tên là Davis Tafari nói với Reuters khi đang cố xông vào quốc hội.

Cảnh sát cuối cùng đã đẩy được đám đông biểu tình ra khỏi tòa nhà giữa đám mây hơi cay và tiếng súng. Theo báo chí trong nước, các nghị sĩ đã được sơ tán qua đường hầm dưới lòng đất.

Dịch vụ internet cũng bị gián đoạn nghiêm trọng trên toàn quốc trong lúc cảnh sát xử lý biểu tình.

Cảnh hỗn loạn trong trụ sở Quốc hội Kenya sau cuộc biểu tình phản đối luật tăng thuế. (Nguồn: Sky New)

Biểu tình và đụng độ cũng diễn ra ở một số thành phố và thị trấn khác trên khắp đất nước, trong đó nhiều người kêu gọi Tổng thống William Ruto từ chức và phản đối việc tăng thuế.

Quốc hội đã thông qua dự luật tài chính để trình lên tổng thống để ký.

Ông Ruto giành chiến thắng trong cuộc bầu cử gần 2 năm trước với cương lĩnh ủng hộ người lao động nghèo ở Kenya, nhưng sau đó bị mắc kẹt giữa những điều kiện của các chủ nợ như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), yêu cầu chính phủ phải giảm mức thâm hụt để có thể vay thêm tiền.

Người dân Kenya vẫn đang vật lộn để đối phó với những cú sốc kinh tế do tác động kéo dài của đại dịch COVID-19, cuộc xung đột ở Ukraine, hạn hán liên tiếp và đồng tiền mất giá.

Đám đông biểu tình phản đối tăng thuế. (Ảnh: Reuters)

Đám đông biểu tình phản đối tăng thuế. (Ảnh: Reuters)

Dự luật mới được thông qua để huy động thêm 2,7 tỷ USD từ nguồn thuế nhằm giảm bớt gánh nặng nợ nần, trong đó riêng khoản trả lãi đã tiêu tốn 37% nguồn thu hằng năm.

Lãnh đạo phe đối lập Raila Odinga đòi rút dự luật ngay lập tức và vô điều kiện để đối thoại.

“Tôi rất lo lắng khi thấy những vụ giết người, bắt giam và giám sát mà cảnh sát thực hiện đối với các bé trai và bé gái, những người chỉ muốn được lắng nghe ý kiến về chính sách thuế đang cướp đi cả hiện tại và tương lai của các em”, ông Odinga nói.

Chính phủ đã chấp thuận một số nhượng bộ, hứa sẽ loại bỏ mức thuế được đề xuất đối với bánh mì, dầu ăn, quyền sở hữu ô tô và giao dịch tài chính. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để xoa dịu người biểu tình.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bao-loan-o-kenya-canh-sat-no-sung-khien-nhieu-nguoi-thuong-vong-post1649410.tpo