Iran nã tên lửa đầu nổ nặng 300 kg vào Israel; Tel Aviv phá hàng chục bệ phóng tên lửa Tehran

Xung đột Israel-Iran tiếp tục leo thang với các đòn không kích qua lại; Iran lên án vụ tấn công của Israel vào Lò phản ứng nước nặng Arak.

Xung đột Israel-Iran tiếp tục diễn biến nóng sau một tuần tấn công qua lại.

Iran nã tên lửa đầu nổ nặng 300 kg vào Israel

Ngày 20-6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz cho biết ông đã chỉ đạo Lực lượng Phòng vệ Israel “tăng cường không kích các mục tiêu tại Tehran "nhằm “làm mất ổn định chính quyền Iran”.

“Chúng ta phải tấn công tất cả các biểu tượng của chính quyền Iran, chẳng hạn như lực lượng Basij, cũng như nền tảng sức mạnh của họ là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC)” - ông Katz nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh rằng Israel phải thúc đẩy “một cuộc di tản quy mô lớn dân cư khỏi Tehran, nhằm làm mất ổn định chính quyền Iran”, đồng thời tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở và nhà khoa học để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran.

Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel nói rằng một đợt không kích của Không quân Israel đã phá hủy 35 bệ phóng và kho lưu trữ tên lửa tại các khu vực Tabriz và Kermanshah của Iran, theo tờ The Times of Israel.

Israel cho biết 25 máy bay chiến đấu của nước này đã tham gia vào các cuộc không kích trên.

Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn tướng Effie Defrin nói rằng Iran đã lên kế hoạch tấn công bằng tên lửa đạn đạo lớn hơn vào TP Beersheba (Israel) sáng 20-6 nhưng các cuộc không kích của Israel đã phá hỏng kế hoạch này.

 Khói bốc lên gần một công viên tại TP Beersheva (Israel) ngày 20-6. Ảnh: CNN

Khói bốc lên gần một công viên tại TP Beersheva (Israel) ngày 20-6. Ảnh: CNN

“Iran đã lên kế hoạch thực hiện một đợt phóng tên lửa quy mô lớn hơn nhằm vào Beersheba sáng nay. Trước khi vụ phóng diễn ra, chúng tôi đã phát hiện ba bệ phóng sẵn sàng khai hỏa và chúng tôi đã phá hủy chúng” - ông Defrin nói.

Ông Defrin cho biết các cuộc không kích liên tục của Không quân Israel nhằm vào Iran “giảm thiểu thiệt hại đối với hậu phương” Israel.

Dù vậy, Israel xác nhận một tên lửa Iran mang theo đầu nổ nặng 300 kg đã không bị đánh chặn. Vụ tấn công làm 18 người bị thương.

Tờ Tehran Times đưa tin Iran đã phá hủy được một mục tiêu ở Beersheba sau khi chỉ phóng một tên lửa.

Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian ngày 20-6 nói rằng cách duy nhất để chấm dứt xung đột hiện nay là Israel phải dừng các cuộc không kích.

“Chúng tôi luôn theo đuổi hòa bình và ổn định. Trong hoàn cảnh hiện tại, một nền hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu Israel chấm dứt hành động thù địch và đưa ra cam kết chắc chắn nhằm chấm dứt các hành vi khiêu khích mang tính khủng bố” - ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Ông Pezeshkian cảnh báo rằng “nếu không thực hiện điều đó, Iran sẽ đưa ra một phản ứng mạnh mẽ hơn nhiều”.

Cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran “sống lại” một tuần sau khi bị Israel không kích

 Ông Ali Shamkhani - cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran. Ảnh: AFP

Ông Ali Shamkhani - cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran. Ảnh: AFP

Ngày 20-6, truyền thông Iran đưa tin ông Ali Shamkhani, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, vẫn còn sống, dù Israel tuần trước tuyên bố ông này đã chết trong cuộc không kích của Israel.

“Tôi vẫn sống và sẵn sàng hy sinh. Chiến thắng đang đến gần. Tên tuổi của Iran sẽ tiếp tục tỏa sáng trên đỉnh cao của lịch sử” - ông Ali Shamkhani được cho là đã nói trong một thông điệp gửi tới ông Khamenei.

Shamkhani từng giữ chức vụ cao nhất về an ninh quốc gia Iran, đồng thời đảm nhiệm các vị trí cấp cao trong IRGC và Bộ Quốc phòng Iran.

Israel ra cảnh báo với Hezbollah

Israel ngày 20-6 đã ra cảnh báo với nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) sau khi ban lãnh đạo nhóm này cam kết đứng về phía Iran, theo đài CNN.

“Nếu có hành động khủng bố thì sẽ không còn Hezbollah” - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz viết trên mạng xã hội X.

“Thủ lĩnh Hezbollah [Sheikh Naeem Qassem] chưa học được bài học từ những người tiền nhiệm và lại đang đe dọa hành động chống lại Israel theo lệnh của Iran” - ông Katz nói thêm.

“Tôi khuyên lực lượng này nên thận trọng và hiểu rằng Israel đã mất kiên nhẫn với những kẻ khủng bố đe dọa mình” - theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel.

Phát ngôn của ông Katz được đưa ra sau Hezbollah ngày 19-6 tái khẳng định sự đoàn kết với Iran và nhấn mạnh nhóm sẽ “không trung lập”.

“Chúng tôi sát cánh cùng Iran trong cuộc đối đầu với sự bất công toàn cầu này bởi vì chúng tôi đấu tranh cho độc lập, giải phóng đất đai và tự do trong các quyết định cũng như lựa chọn của mình” - ông Qassem nói.

“Chúng tôi thể hiện lập trường cùng Iran, lãnh đạo và nhân dân Iran, sẽ hành động theo cách chúng tôi cho là phù hợp để đối phó với cuộc xâm lược tàn bạo của Mỹ và Israel” - thủ lĩnh Hezbollah nói thêm.

Iran lên án vụ tấn công của Israel vào Lò phản ứng nước nặng Arak

Ngày 20-6, Ngoại trưởng Iran - ông Seyed Abbas Araghchi lên án gay gắt vụ không kích mới đây của Israel nhằm vào Lò phản ứng nước nặng Arak, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) thực thi luật pháp quốc tế, theo tờ Al-Mayadeen.

Viết trên X, ông Araghchi cho rằng cơ sở Arak – vốn đang chịu sự giám sát toàn diện của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và được xây dựng phù hợp với Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) – đã bị Israel “ném bom giữa ban ngày”.

Ông Araghchi nhấn mạnh rằng cơ sở này hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu của JCPOA nhằm loại bỏ mọi nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ông Araghchi kêu gọi HĐBA LHQ thực thi Nghị quyết 487 – được thông qua nhất trí vào năm 1981 sau khi Israel tấn công cơ sở hạt nhân của Iraq.

“Điều cấp thiết là HĐBA phải thực thi và duy trì chính nghị quyết của mình: Nghị quyết 487” - theo ông Araghchi.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết 40 tiêm kích Israel ngày 19-6 thả 100 quả bom vào hàng chục cơ sở quân sự tại Tehran và nhiều địa điểm khác ở Iran. Trong số các mục tiêu bị tấn công có lò phản ứng nước nặng Arak.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/iran-na-ten-lua-dau-no-nang-300-kg-vao-israel-tel-aviv-pha-hang-chuc-be-phong-ten-lua-tehran-post856270.html