Iran tuyên bố đàm phán 'vô nghĩa', Tổng thống Trump cảnh báo về cuộc 'tấn công mở rộng' sau đòn giáng từ Israel
Tehran tuyên bố vào thứ sáu, ngày 13/6, rằng cuộc đối thoại với Mỹ về chương trình hạt nhân của nước này hiện 'vô nghĩa', sau cuộc tấn công quân sự lớn nhất từ trước đến nay của Israel vào Iran. Nước này cáo buộc Washington hậu thuẫn tấn công.

Tư lệnh quân đội Iran, Tướng Abdolrahim Mousavi (trái) phát biểu với Bộ trưởng Quốc phòng, Tướng Aziz Nasirzadeh trong buổi lễ bàn giao máy bay không người lái do nước này sản xuất cho quân đội tại một địa điểm không được tiết lộ ở Iran. (Nguồn: Quân đội Iran)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei, chỉ trích Mỹ đã hành động khiến các nỗ lực đối thoại trở nên vô nghĩa, khi vừa kêu gọi đàm phán vừa dung túng để Israel tấn công lãnh thổ Iran.
Theo hãng tin bán chính thức Tasnim, ông Baghaei nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của Israel "không thể xảy ra nếu không có sự cho phép từ Washington", và cáo buộc Tel Aviv đã thành công trong việc cản trở tiến trình ngoại giao.
Trước đó, Tehran đã cáo buộc Mỹ tiếp tay cho Israel, nhưng Washington bác bỏ, cho rằng Iran nên chọn con đường đàm phán về chương trình hạt nhân, như đã tuyên bố tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Vòng đàm phán hạt nhân thứ sáu giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào Chủ Nhật tại Muscat, song chưa rõ liệu tiến trình này có được duy trì sau đợt không kích của Israel hay không.
Iran khẳng định chương trình làm giàu uranium của họ chỉ nhằm mục đích dân sự và bác bỏ cáo buộc của Israel rằng nước này đang phát triển vũ khí hạt nhân một cách bí mật.
Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông và nội các đã được báo trước về kế hoạch tấn công của Israel, nhưng vẫn tin còn khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran.
Những tuyên bố cứng rắn từ phía Iran được đưa ra trong bối cảnh Israel bước sang ngày thứ hai của Chiến dịch "Sư tử trỗi dậy", với loạt cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào các cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran tại Isfahan và Natanz. Ngoài ra, các cuộc không kích còn được cho là đã loại bỏ một số nhân vật cấp cao trong giới lãnh đạo quân sự Iran, bao gồm Tư lệnh không quân, các chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Tư lệnh lực lượng Quds.
Đáp trả, Iran đã phóng hàng chục tên lửa vào lãnh thổ Israel trong đêm, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương do các đợt tấn công trúng trực tiếp vào nhà dân tại khu vực miền trung Israel. Căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang khi còi báo động phòng không vang lên gần Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.
Truyền hình nhà nước Iran ngày 14/6 đưa tin lực lượng nước này đã bắn hạ các thiết bị bay không người lái do thám của Israel khi xâm nhập không phận phía Tây Bắc Iran, trong bối cảnh hai bên tiếp tục đấu pháo qua lại.
Theo đài truyền hình, “Các chiến binh Hồi giáo (lực lượng Iran) tại khu vực biên giới Salmas đã thành công trong việc bắn rơi các UAV của Israel vi phạm không phận quốc gia”, đồng thời nhấn mạnh các thiết bị này thực hiện “nhiệm vụ do thám và trinh sát”.
Cùng ngày, tờ The Jerusalem Post dẫn nguồn tin địa phương cho biết số người bị thương trong cuộc tập kích đáp trả của Iran nhằm vào Israel đã tăng lên ít nhất 70 người, trong đó có 3 người thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tuyên bố cứng rắn trên mạng xã hội, chỉ trích Iran vì không đạt được thỏa thuận hạt nhân và cảnh báo về khả năng leo thang quân sự. “Tôi đã cho Iran cơ hội cuối cùng để đạt được thỏa thuận. Bây giờ tất cả đều chết và tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn”, ông nhấn mạnh nếu Tehran không đồng ý, các cuộc tấn công có thể mở rộng đáng kể.
Dù vậy, bên cạnh chỉ trích giới lãnh đạo Iran là không đủ năng lực để chốt thỏa thuận: “Dù họ có cố gắng thế nào, họ vẫn không thể đạt được thỏa thuận. Israel biết cách sử dụng vũ khí của mình”, ông vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán, đồng thời cảnh báo nếu thất bại, “sẽ chẳng còn gì sót lại của đế chế Iran”.
Cuộc khủng hoảng hiện tại bùng phát sau nhiều tháng đàm phán hạt nhân bế tắc, khi Iran kiên quyết bảo vệ quyền làm giàu uranium trong nước, trong khi Mỹ thúc đẩy các cơ chế giám sát quốc tế, đề xuất liên tục bị Tehran từ chối.