Irma Grese - 'quái vật xinh đẹp' độc ác nhất thế giới - Kỳ 1

Irma Grese là giám thị tại trại tập trung của Đức Quốc xã. Cô ta thích tra tấn và sát hại tù nhân, bị hành quyết khi mới 22 tuổi, trở thành tội phạm chiến tranh trẻ nhất bị treo cổ.

Kỳ 1: “Quái vật xinh đẹp”

Bức ảnh quyến rũ của Irma Grese được chụp vào năm 1940, khi cô ta 17 hoặc 18 tuổi. Ảnh: warfarehistorynetwork.com

Bức ảnh quyến rũ của Irma Grese được chụp vào năm 1940, khi cô ta 17 hoặc 18 tuổi. Ảnh: warfarehistorynetwork.com

“Cô ta là một trong những người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Cơ thể cô ta hoàn hảo đến từng đường nét, khuôn mặt trong trẻo và thánh thiện, đôi mắt xanh vui tươi và ngây thơ nhất mà người ta có thể tưởng tượng. Và thế nhưng, Irma Grese lại là kẻ đồi bại, tàn nhẫn và biến thái nhất mà tôi từng gặp”.

Theo trang warfarehistorynetwork.com, đó là những từ mà bác sĩ Gisella Perl, một tù nhân vốn là bác sĩ tại trại Auschwitz-Birkenau, nhớ về Irma Grese. Với mái tóc vàng, mắt xanh, Grese là một hình mẫu lý tưởng của chủ nghĩa Aryan theo quan điểm của Đức Quốc xã. Năm 1943, khi mới 20 tuổi, cô ta trở thành nữ giám sát viên cấp cao thứ hai của lực lượng phòng vệ Schutzstaffel (SS) tại trại tử thần Auschwitz-Birkenau và gieo rắc kinh hoàng cho mọi tù nhân bị đưa đến đây trong cuộc diệt chủng Holocaust.

Irma Grese đã thực hiện vô số hành vi tàn bạo, lang thang qua các khu trại nữ tại Ravensbrück, Auschwitz và Bergen-Belsen để tìm kiếm nạn nhân tra tấn. Chuỗi tội ác của cô ta chấm dứt khi chiến tranh kết thúc. Cô ta bị người Anh bắt, đưa ra xét xử và hành quyết. Dù đã chết từ lâu, câu hỏi vẫn còn đó: Làm thế nào một người phụ nữ có thể mang danh tiếng khủng khiếp như vậy và phạm phải những tội ác ghê rợn đến thế?

Irma Grese, tên đầy đủ là Irma Ilse Ida Grese, sinh ngày 7/10/1923 tại ngôi làng nhỏ Wrechen thuộc vùng Mecklenburg, miền Bắc nước Đức. Wrechen nằm cách Berlin 80 km về phía Bắc và giáp Biển Baltic ở phía Nam. Phía Tây là vùng Holstein, còn phía Đông là Pomerania. Không xa Wrechen là trại tập trung Ravensbrück khét tiếng dành cho nữ tù nhân.

Cha của Irma là Alfred Anton Albert Grese, vốn là một nông dân; còn mẹ là Bertha Wilhelmine Winter-Grese. Năm 1932, mẹ Irma tự sát khi con gái mới 9 tuổi, được cho là do mâu thuẫn hôn nhân với người chồng gia trưởng. Irma là một trong năm người con, còn Helene là em gái út.

Alfred Grese là một người nông dân bảo thủ, theo đạo Thiên Chúa và rất nghiêm khắc với con cái. Những trận đòn roi không phải chuyện hiếm trong gia đình. Ông có ác cảm với Đức Quốc xã và cấm con gái tham gia Bund Deutscher Mädel (Liên đoàn Thiếu nữ Đức - BDM) hay bất kỳ tổ chức nào của phát xít.

Bất chấp lệnh cấm của cha, Irma và Helene đều tự nguyện gia nhập BDM. Những hoạt động trong tổ chức này mang đến cho Irma một lối thoát khỏi cuộc sống khắc nghiệt ở nhà. Cha cô ta căm ghét điều này và sau này đã từ mặt Irma, đặc biệt là sau khi tội ác của cô ta bị phanh phui trong phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh.

Năm 1933, khi Adolf Hitler và Đức Quốc xã lên nắm quyền, Irma mới 10 tuổi đã bắt đầu bị nhồi nhét tư tưởng phát xít. Cha Irma không có quyền ngăn cản việc này do Đạo luật Trao quyền ngày 23/3/1933 bắt buộc mọi trường tiểu học phải giảng dạy theo giáo trình của Đức Quốc xã. Irma không chỉ bị ép buộc mà còn rất sẵn sàng tiếp nhận chủ nghĩa phát xít. Ngay từ nhỏ, Irma đã cho rằng nền Cộng hòa Weimar quá tự do, suy đồi và dung túng, làm băng hoại tinh thần dân tộc Đức. Cộng hòa Weimar là tên gọi chính phủ và nhà nước Đức trong khoảng thời gian từ ngày 9/11/1918 đến ngày 23/3/1933. Irma tự nhiên bị thu hút bởi hệ tư tưởng cánh hữu bảo thủ của Đức Quốc xã.

Chủ nghĩa phát xít và tổ chức BDM đề cao tình yêu quê hương, đồng thời xem lối sống thành thị là độc hại và suy đồi. Trong tầm nhìn của Đức Quốc xã, nông dân và những người làm việc trên đất đai có vị thế thiêng liêng. Xuất thân từ một gia đình nông dân, Irma càng dễ bị lôi cuốn bởi tư tưởng này.

1938, khi 14 tuổi, Irma bỏ học tiểu học và rời khỏi nhà, làm công việc đồng áng trong sáu tháng. Sau đó, Irma làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng ở Luchen. Không rõ lý do Irma rời nhà, nhưng có vẻ là do mâu thuẫn với người cha hà khắc, người luôn kiểm soát chặt chẽ con gái từ khi bước vào tuổi dậy thì.

Trong phiên tòa Bergen-Belsen, Helene đã đứng ra làm chứng về nhân cách của Irma. Helene khai rằng Irma luôn né tránh xung đột và chưa bao giờ tham gia đánh nhau khi còn nhỏ. Helene khẳng định chị gái mình không thể nào đánh đập tù nhân nữ trong trại vì chị có ác cảm với bạo lực. Tuy nhiên, một số nhà tâm lý học cho rằng Irma đã kìm nén cơn giận dữ bên trong và chỉ giải tỏa khi có quyền lực trong tay, khi là một cai ngục tàn bạo tại các trại tập trung.

Năm 1939, Irma quyết định theo học ngành y tá tại Hohenlychen, một bệnh viện điều dưỡng của SS, cách Wrechen 32 km về phía Nam và cách Berlin 120 km về phía Bắc. Đây là nơi các quan chức cấp cao của Đức Quốc xã như Reinhard Heydrich, Rudolf Hess, Albert Speer và Julius Streicher tìm đến để “chữa bệnh”.

Cô ta được đào tạo dưới sự hướng dẫn của Karl Gebhardt, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình nổi tiếng nhất châu Âu thời điểm đó và là người đã gây ra vô số đau khổ cho nạn nhân trong cuộc thảm sát Holocaust. Gebhardt là một trong những thành viên đầu tiên của đảng Quốc xã, từng cùng Hitler, Göring và các lãnh đạo khác tham gia cuộc đảo chính năm 1923.

Cùng với bác sĩ Herta Oberhauser - người phụ nữ duy nhất bị kết án trong phiên tòa xét xử các bác sĩ tại Nuremberg, Gebhardt đã thực hiện các thí nghiệm y học trên cơ thể người sống tại Ravensbrück và Hohenlychen. Các thí nghiệm của Gebhardt tập trung vào ghép xương và sử dụng thuốc sulfa để điều trị vết thương hoại tử. Ông này cũng nghiên cứu phương pháp cấy ghép xương nhằm tái tạo dây thần kinh bị cắt đứt.

Chứng kiến những thí nghiệm đau đớn tột cùng này có thể là lần đầu tiên Irma Grese tiếp xúc với chủ nghĩa bạo dâm. Trong phiên tòa xét xử, cô ta khai rằng cô ta từng cố gắng trở thành y tá, nhưng sau đó lại khét tiếng với những hành vi lệch lạc tình dục trong sự nghiệp. Một số giả thuyết cho rằng điều này có thể bắt nguồn từ mối quan hệ của cô ta với Gebhardt khi còn được ông này đào tạo tại Hohenlychen (dù đây chỉ là tin đồn và không có bằng chứng xác thực).

Gebhardt là một nhân vật có địa vị cao trong giới Quốc xã và là đồng chí của Hitler từ những ngày đầu. Được tiếp xúc với một người thân cận với Quốc trưởng Hitler hẳn là một điều vô cùng hấp dẫn đối với Grese - một cô gái trẻ dễ bị tác động. Không chỉ được học về y tá tại Hohenlychen, cô ta còn được thấm nhuần tư tưởng chủng tộc và hệ tư tưởng của SS.

Đón đọc kỳ 2: Đào tạo tại Ravensbrück

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so/irma-grese-quai-vat-xinh-dep-doc-ac-nhat-the-gioi-ky-1-20250316173700699.htm